Bị đánh đập vì chậm trả nợ

Cần tiền nóng để mua hàng buôn bán, một phụ nữ đã tìm đến nhóm đối tượng đến từ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú ở Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung để vay tiền. Chỉ vì chưa có tiền trả góp hàng ngày, chị này đã bị chủ nợ cùng nhóm đòi nợ thuê đánh đập dã man ngay tại nơi cư trú…

Giữa trưa 2-4, tại căn nhà trên đường Vân Đồn, phường Phước Hòa phát ra tiếng ồn ào, kêu la của người phụ nữ. Nhiều người định chạy tới can ngăn thì thấy gần 10 thanh niên đang vây quanh căn nhà với vẻ mặt dữ tợn nên không dám tới gần. Người ta chỉ nghe thấy tiếng người phụ nữ xin khất nợ và những tiếng chửi rủa của nhóm người lạ. “Tôi không dám lại gần vì thấy nhiều thanh niên xăm trổ, dữ tợn. Những người này có vẻ đến đòi nợ người phụ nữ”, một người dân cho biết.

Nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng công an địa phương đã đến hiện trường. Thấy vậy, nhóm người lạ vội tháo chạy và bỏ lại xe máy kiểu dáng Vespa đã cũ biển số TP. Hà Nội cùng chiếc xe máy kiểu dáng Sirius biển số tỉnh Thanh Hóa. Người phụ nữ bị đánh đập với những vết bầm tím trên mặt, trên cơ thể đã được đưa đến cơ sở y tế chữa trị ngay sau đó. Điều tra ban đầu, Công an phường Phước Hòa xác định, người phụ nữ bị nhóm người đánh đập dã man chỉ vì nợ 600.000 đồng tiền gốc và lãi của nhóm người đến từ Thanh Hóa. Nhận thấy có dấu hiệu của phạm pháp hình sự, Công an phường Phước Hòa chuyển hồ sơ vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang thụ lý theo thẩm quyền.

Lộc (ngoài cùng bên trái) cùng đồng bọn tại cơ quan điều tra.

Lãnh đạo Công an TP. Nha Trang đã chỉ đạo các trinh sát hình sự vào cuộc truy lùng nhóm người đã đánh đập người phụ nữ kể trên. Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định được 6 đối tượng cùng trú tỉnh Thanh Hóa đến Nha Trang thuê căn hộ ở Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung cư trú. “Nhóm này do Lê Văn Lộc (sinh năm - SN - 1995, thường trú xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cầm đầu. Hàng ngày, các đàn em của Lộc đi tới các cung đường trên khắp thành phố phát tờ rơi, cho vay tiền góp với lãi suất mềm”, lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự thông tin.

Với những hoạt động tiếp thị cho vay tiền kể trên, không ít người dù biết vay tiền của nhóm này sẽ phải chịu lãi “khủng” nhưng vì nhiều lý do vẫn tìm đến vay. Tuy vậy, họ không thể ngờ rằng, chỉ cần trả chậm 1 ngày là có thể bị hăm dọa, thậm chí đánh đập dã man, bởi khi cho vay tiền, các đối tượng đã biết số điện thoại, địa chỉ cư trú của con nợ. Trường hợp của người phụ nữ kể trên là một điển hình. Theo đó, chị này đã tìm đến Lộc vay 5 triệu đồng vào ngày 29-3, với thỏa thuận là trong 21 ngày phải trả tiền góp đều đặn cho chúng, mỗi ngày 300.000 đồng. Sau 2 ngày trả tiền góp cho Lộc, đến ngày thứ 3, chị không có tiền trả vì hàng quán không thể kinh doanh. Chị hẹn 2 ngày sau mới xoay được tiền thì bị Lộc cùng đàn em kéo tới nhà hành hung. Khi đi, nhóm của Lộc còn mang theo dao và gậy 3 khúc. Tại nhà con nợ, mặc cho người phụ nữ nài nỉ sẽ trả nợ trong ngày hôm sau, Lộc vẫn không tha. Sau hồi đe dọa, Lộc đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào mặt con nợ nhiều cái. Cùng với đó, nhóm đàn em của Lộc gồm: Đào Huy Đức (SN 1991), Lê Công Bân (SN 1994), Nguyễn Trần Thái (SN 1992), Nguyễn Đăng Hưng (SN 1992), Hoàng Văn Phương (SN 1989) cũng xông vào đấm, đá con nợ túi bụi.

Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh đập con nợ hòng ép trả nợ. Công an TP. Nha Trang đang củng cố hồ sơ đối tượng Lộc cùng các đồng phạm về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

L.G

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202004/bi-danh-dap-vi-cham-tra-no-8158721/