Bị chồng 'cắm sừng' tới 520 lần, người vợ không khóc than mà làm điều khiến dân mạng bất ngờ
Phát hiện chồng ngoại tình tới 520 lần, bà nội trợ Nhật Bản Nemu Kusano tưởng như gục ngã. Nhưng thay vì trả thù hay oán giận, cô chọn ly thân và biến bi kịch hôn nhân thành bộ truyện tranh châm biếm, khiến cư dân mạng châu Á chú ý.
Theo tạp chí Shukan Bunshun, Nemu Kusano kết hôn nhờ bạn bè giới thiệu. Tin rằng chồng là người nghiêm túc và trầm lặng, cô hoàn toàn đặt niềm tin, tin rằng anh sẽ không bao giờ phản bội. Hai người có một cậu con trai mắc căn bệnh cực hiếm, được cho là chỉ ảnh hưởng đến dưới 30 người trên thế giới.
Chồng Kusano thường xuyên làm việc nhiều giờ, vắng nhà liên tục. Một mình lo cho con bệnh tật, Kusano vẫn tin rằng chồng chỉ bận rộn và căng thẳng vì công việc. Cuộc sống rẽ hướng khi cô phát hiện bao cao su và những thông báo đáng ngờ từ ứng dụng hẹn hò trên điện thoại của anh, theo báo Dân Việt.
Kiểm tra kỹ hơn, Kusano bàng hoàng phát hiện một danh sách ngoại tình lên đến 520 lần, với đủ loại đối tượng từ gái gọi đến diễn viên phim khiêu dâm. Con số gây sốc khiến cô không thể tin vào mắt mình.

Bị chồng "cắm sừng" tới 520 lần, người vợ không khóc than mà làm điều khiến dân mạng bất ngờ. Ảnh: SCMP/Shutterstock, IG@nemu_manga
Khi bị chất vấn, người chồng thừa nhận tìm đến các mối quan hệ ngoài hôn nhân để giải tỏa áp lực công việc và nói rằng anh “không mang căng thẳng về nhà”. Sau đó, Kusano đưa chồng đi khám và anh được chẩn đoán mắc chứng nghiện tình dục, một tình trạng được cho là khởi phát từ thời đi học.
Việc hiểu được nguyên nhân khiến Kusano bình tĩnh hơn và học cách đối diện với sự thật. Vì con trai, cô cố gắng duy trì giao tiếp với chồng và thậm chí đồng hành trong các buổi trị liệu.
Tuy nhiên, những tổn thương không thể dễ dàng xóa bỏ.
Sau nhiều nỗ lực hàn gắn, Kusano chọn ly thân. Nhưng thay vì chìm trong đau khổ, cô quyết định biến câu chuyện đau lòng của mình thành tác phẩm nghệ thuật.
Với sự hỗ trợ của họa sĩ Piroyo Arai, Kusano chuyển toàn bộ trải nghiệm hôn nhân đầy biến động thành bộ truyện tranh hài hước. Tác phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý và được xuất bản thành sách vào đầu năm 2025.
Nhờ phong cách kể chuyện dí dỏm, tự trào nhưng chân thật, bộ truyện trở thành hiện tượng mạng xã hội châu Á, đặc biệt trong cộng đồng những phụ nữ quan tâm đến vấn đề gia đình và sức khỏe tinh thần.
Kusano chia sẻ: “Dù có chuyện gì xảy ra, tôi không hối hận vì đã dốc hết sức để nuôi dạy đứa con yêu quý”.
Hiện, Kusano sống ly thân và tự nuôi con. Hành trình của cô được xem như lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự kiên cường của phụ nữ trước biến cố hôn nhân.
Thay vì oán hận hay trả đũa, cô chọn cách sáng tạo hơn: biến đau thương thành tiếng cười và chia sẻ câu chuyện để truyền cảm hứng cho người khác.
Câu chuyện của Kusano đang tiếp tục lan rộng, không phải vì scandal ngoại tình, mà vì bản lĩnh của một người mẹ, một người phụ nữ dám đứng dậy từ nỗi đau để bước tiếp bằng năng lượng tích cực.











