Sáng 27-4, Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) tổ chức lễ công bố mở rộng Đơn vị thụ tinh ống nghiệm (IVF).
Con đầu lòng mất khi mới được 14 ngày tuổi. Lần mang bầu thứ hai, người mẹ phải chấm dứt thai kỳ ở tuần thứ 16. Con thứ 3 cũng vẫn chỉ ở bên anh chị được 4 năm. Đau đớn khi mất con, anh chị dường như không tìm thấy bất kỳ hy vọng nhỏ nhoi nào thì điều kỳ diệu đã xảy ra.
Bé đầu lòng mất lúc 14 ngày tuổi vì xuất huyết não. Lần mang thai thứ hai, chị phải chấm dứt thai kỳ khi 16 tuần. Bé tiếp theo chỉ ở bên cha mẹ được 4 năm. Đau khổ nối tiếp, dồn dập nhưng vợ chồng anh T.T.Q chưa bao giờ từ bỏ hy vọng.
Anh Q. cùng vợ đã chịu nỗi đau mất con đến 3 lần vì mang gene bệnh di truyền, may mắn, sau 16 năm, hạnh phúc đã mỉm cười với gia đình nhỏ.