Bên trong 'ngôi làng Lego' nổi tiếng ở Hàn Quốc
Làng văn hóa nổi tiếng của Hàn Quốc là Gamcheon nằm ở thủ phủ thành phố cảng xinh đẹp Busan, thu hút khách du bởi những tác phẩm nghệ thuật đường phố tuyệt đẹp và lối kiến trúc vô cùng độc đáo.
Tin mới
Bài 3: Giữ hồn di sản Báo Việt Nam Độc lập - Hành trình gìn giữ những trang báo làm nên lịch sử
Ở tuổi 87, sức khỏe yếu đi theo năm tháng, bà Lê Nguyễn Hồng Minh, con gái của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai vẫn đau đáu một tâm nguyện cuối đời: Mong các cơ quan chức năng xác minh, dựng một tấm bia tưởng niệm nơi an nghỉ của người mẹ anh hùng đã ngã xuống vì độc lập dân tộc 85 năm về trước.
Hành trình theo dấu của tờ báo Báo Việt Nam Độc lập từ lán Khuổi Nặm II ở Pác Bó (xã Trường Hà), qua những hang đá tại Lam Sơn (xã Hòa An) đến Lũng Dẻ (xã Minh Tâm) đúng dịp kỷ niệm 85 năm Báo Việt Nam Độc lập ra đời (1/8/1941 - 1/8/2026) là hành trình trở về với những 'địa chỉ đỏ' đã lưu giữ cội nguồn của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Những ngày này, trên công trường xây dựng Điểm trường Mầm non Cốc Pàng, xã Cốc Pàng, tiếng máy trộn bê tông hòa cùng tiếng cuốc, xẻng và những bước chân khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Từng bao xi măng, xe cát, viên đá, thanh sắt được chuyền tay nhau dưới cái nắng vùng cao. Những người lính mang quân hàm xanh đang góp phần dựng xây ngôi trường mới - nơi sẽ chắp cánh ước mơ cho những đứa trẻ ở vùng biên cương Tổ quốc.
Từ những cánh đồng ven sông Vàm Cỏ, ba thế hệ của dòng họ Huỳnh lần lượt lên đường chiến đấu. 7 người ngã xuống, trong đó có Anh hùng LLVT Huỳnh Văn Đảnh và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Giữa vô vàn loại trái cây bốn mùa, có những hương vị chỉ xuất hiện một lần trong năm nhưng đủ sức đánh thức cả một miền ký ức. Với nhiều người lớn lên ở Cao Bằng, mác nồm mò (quả nồm mò) không chỉ là thức quà của núi rừng mà còn là mảnh ghép tuổi thơ gắn với những ngày theo chân cha mẹ lên nương, chăn trâu, kiếm củi và lớn lên giữa màu xanh bạt ngàn của núi rừng quê hương.
Khu vườn sum sê các loại rau trái trên sân thượng là món quà mà anh Cường (ở Đà Nẵng) dành tặng vợ, vừa giải quyết được nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch cho con nhỏ, vừa có chốn thư giãn tại nhà mà không cần đi đâu xa.
Ngồi giữa cánh đồng sen nở rộ, vợ chồng ông Lê Quốc Chánh (65 tuổi) và bà Mai Thị Thu Trúc (64 tuổi, sống tại Đồng Tháp) say sưa kể với phóng viên VietNamNet về hành trình 92 ngày xuyên Việt bằng xe máy.







