Bé trai 2 tuổi rơi từ ban công tầng 20, thoát chết nhờ một 'phép màu'
Sự việc xảy ra với bé trai khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.
Một vụ tai nạn hy hữu đã khiến người dân địa phương không khỏi bàng hoàng khi một bé trai 2 tuổi rơi từ ban công tầng 20 xuống đất nhưng may mắn sống sót. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 19/6 tại khu dân cư Jinke Tianyuan (giai đoạn I), thuộc quận mới Lưỡng Giang, thành phố Trùng Khánh.
Theo thông tin từ Upstream News, vào lúc 8 giờ 47 phút sáng, ông Zhou Shaoyong - nhân viên bảo vệ 50 tuổi nhận được tin báo khẩn cấp và lập tức chạy đến hiện trường. Ông phát hiện cậu bé nằm trên bãi cỏ trong tình trạng bê bết máu và lập tức bế em lên, chạy hơn 600 mét về phía bệnh viện gần nhất trong tình trạng thở hổn hển. Trên đường đi, cảnh sát Wang Jinlai thuộc đồn công an Dazhu Lin đã kịp thời tiếp sức, cùng tham gia cuộc chạy đua với tử thần để giành lại sự sống cho đứa trẻ.

Được biết, trước khi rơi xuống đất, cậu bé đã va vào một cây hoa quế - yếu tố quan trọng góp phần giảm tốc độ rơi rồi tiếp đất trên thảm cỏ xanh. Tại bệnh viện Trung y quận mới Lưỡng Giang, bác sĩ Chen Guo cho biết bé trai nhập viện trong tình trạng cực kỳ nguy kịch: ý thức mơ hồ, đồng tử bất thường, các dấu hiệu sinh tồn rối loạn. Ngay lập tức, ê-kíp y bác sĩ đã thực hiện cấp cứu tích cực trong 16 phút, đưa các chỉ số sinh tồn trở lại ổn định trước khi chuyển em đến Bệnh viện Nhi trực thuộc Đại học Y Trùng Khánh để tiếp tục điều trị chuyên sâu.
Ngày 27/6, mẹ bé là bà Xie thông tin với truyền thông rằng cậu bé đã qua cơn nguy kịch. Bà kể lại, vào thời điểm xảy ra tai nạn, bà ngoại của bé chỉ rời đi vài phút để xử lý việc riêng. Không ngờ, trong lúc đó bé tỉnh giấc, tự dùng ghế trèo lên lan can ban công rồi ngã xuống.
Bác sĩ Chen Guo phân tích, việc bé trai may mắn sống sót là một điều kỳ diệu, song có thể lý giải được nhờ một số yếu tố: cơ thể nhỏ nhẹ nên ít chịu tác động lực lớn, cây xanh và thảm cỏ đóng vai trò giảm chấn, cùng với việc được đưa đi cấp cứu rất kịp thời.

Sau vụ việc, tinh thần tương thân tương ái tại khu dân cư được thể hiện rõ nét. Người quản lý bất động sản Chen Gaohui đã nhanh chóng phát động chiến dịch quyên góp hỗ trợ viện phí cho gia đình cậu bé. Hàng loạt cư dân lan truyền lời kêu gọi trên mạng xã hội và chung tay đóng góp. Anh Hu Jiangdong - một hàng xóm chia sẻ: "Bố mẹ em bé mở quán mì nhỏ, cuộc sống còn nhiều vất vả. Chúng tôi là hàng xóm, thấy cần giúp là giúp, không nghĩ ngợi gì nhiều".
Từ một thảm kịch có thể cướp đi sinh mạng một đứa trẻ, câu chuyện đã trở thành biểu tượng cho lòng tốt, sự nhanh trí của người dân và sức mạnh của tình làng nghĩa xóm - những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa lớn lao giữa cuộc sống đô thị hiện đại.










![[INFOGRAPHIC] Loài thằn lằn không chân kỳ lạ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_11_28_180_53873573/089c33ccaf8546db1f94.jpg)
