Bắt kẻ trộm hàng chục triệu đồng của anh trai, dì, bác ruột để 'chơi' ma túy

Sức dài vai rộng, không tu chí làm ăn, lại nghiện ngập ma túy, để có tiền ăn chơi, Việt Anh đã nhiều lần trộm cắp tài sản của anh trai, dì ruột và bác ruột lên tới hàng chục triệu đồng.

Ngày 8/9, Công an quận Lê Chân, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Phạm Việt Anh (SN 1990, trú tại 13/215 đường Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) để điều tra về hành vi Tàng trữ ma túy và Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Phạm Việt Anh tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 3/9, Công an phường Dư Hàng Kênh tiến hành kiểm tra quán game bắn cá ở số 97 đường Đại học Dân Lập.

Tại đây, lực lượng công an bất ngờ phát hiện đối tượng Phạm Việt Anh từ trong quán vụt chạy ra ngoài về hướng đường Chợ Hàng. Lập tức, tổ công tác tiến hành truy đuổi đến khu vực trước cửa nhà số 115 đường Đại học Dân Lập thì khống chế, bắt giữ được Việt Anh.

Quá trình bắt giữ, từ trong người Việt Anh rơi ra 1 chiếc túi xách màu đen và 1 chiếc điện thoại hiệu Samsung J7. Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra bên trong chiếc túi xách đã phát hiện, thu giữ 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Sau đó tổ công tác đã đưa Việt Anh cùng tang vật có liên quan về trụ sở Công an phường lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Tang vật thu giữ gồm: 2 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, 1 nhẫn kim loại màu vàng, 1 mặt đá Phật Quan âm màu xanh được bọc kim loại vàng, 1 mặt đá hình bầu dục màu xanh, 1 điện thoại, 1 ví da màu nâu bên trong có 2 hợp đồng cầm đồ và 1 túi xách.

Một số tang vật do Việt Anh trộm cắp bị công an thu giữ.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, Việt Anh khai nhận: Do nghiện ma túy nên vào 18h30 ngày 3/9, Việt Anh điều khiển xe máy Yamaha Jupiter BKS:29C1- 457.85 đến khu vực đường tàu Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân để mua ma túy đá về sử dụng. Mua “hàng” xong, Việt Anh đến quán game bắn cá trên để chơi game thì bị phát hiện, bắt giữ,

Tuy nhiên, từ các tang chứng, vật chứng thu được trong người đối tượng, kết hợp với các tài liệu thu thập được, công an nhận định đây không chỉ là vụ tàng trữ ma túy mà đối tượng còn vi phạm các tội danh khác.

Đi sâu đấu tranh khai thác, cơ quan công an nhận thấy, Việt Anh ngoài việc tàng trữ ma túy còn có dấu hiệu trộm cắp tài sản. Mất nhiều thời gian đấu tranh, cuối cùng đối tượng Phạm Việt Anh đã cúi đầu khai nhận đã gây ra một số vụ trộm cắp tài sản.

Theo đó, vào 7h ngày 6/8, Việt Anh đi bộ đến nhà anh trai. Khi đến nhà thấy cổng khóa, cửa nhà mở và không có người, trong nhà lúc đó có để 1 xe máy Jupiter BKS: 16M9 – 7214 dựng ở sân và chìa khóa xe máy để trên kệ ti vi.

Đoán rằng vợ chồng anh trai đang ngủ say nên Việt Anh đã lén lút mở cổng bằng chìa khóa cổng có sẵn, đột nhập vào nhà, trộm xe máy đem đi cầm cố tổng cộng 11 triệu đồng tiêu xài cá nhân hết.

Tiếp đó, hết tiền chơi game và ma túy, 15h ngày 12/8, Việt Anh trèo lên mái nhà dì ruột dùng tô vít tháo mái tôn tầng 3 để vào nhà trộm cắp tài sản lấy đi 1 chiếc hộp sắt màu đỏ bên trong có 1 tập tiền khoảng gần 30 triệu đồng và 1 đăng ký xe máy.

Đến ngày 1/9, Việt Anh đã đột nhập vào nhà bác ruột, trộm cắp 1 lắc bằng kim loại màu vàng; 2 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng; 3 nhẫn kim loại màu vàng; 1 mặt đá mặt Phật Quan âm màu xanh được bọc kim loại vàng xung quanh; 1 mặt đá hình bầu dục màu xanh rồi trèo ra ngoài đem 1 lắc và 2 nhẫn đi bán và cầm cố lấy tiền tiêu xài hết.

Vụ án đang được Công an quận Lê Chân tiếp tục điều tra, mở rộng.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/trom-hang-chuc-trieu-cua-anh-trai-di-bac-ruot-de-choi-ma-tuy-a398357.html