Dù bị khuyết tật, chàng trai Vừ Mí Sính vẫn cố gắng đi làm để có tiền phụ giúp gia đình. Thật không may, vụ tai nạn xảy ra bất ngờ khiến tính mạng anh nguy kịch, còn gia đình thì lao đao vì không lo nổi chi phí điều trị.
Mới 2 tuổi nhưng bé Hiếu đã mắc bệnh ung thư võng mạc có nguy cơ bị mù 2 mắt. Mặc dù đã vét sạch những tài sản đáng giá trong nhà, nhưng vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền để tiếp tục chữa bệnh lâu dài cho con.
Cả chồng và con đều nhập viện cùng lúc, không còn cách nào khác, chị Hà đành phải bán đi căn nhà lấy tiền cho 2 bố con chữa bệnh. Đến nay, nhà không còn, tiền thì hết, số nợ lên tới hơn nửa tỷ đồng khiến gia đình chị lâm cảnh khốn cùng.
Bị thương nặng sau vụ tai nạn, để giữ được tính mạng Thắng, bố mẹ em đã phải bán bò và vay lãi cao bên ngoài. Nay gia đình Thắng lâm vào cảnh nợ nần, không còn lo nổi viện phí cho em điều trị.
Nghe bác sĩ thông báo cần đóng thêm viện phí để chạy thận cho chồng, chị Nhung òa khóc nói: 'Nhà em hết tiền rồi. Chẳng còn tiền đóng viện phí nữa. Có lẽ phải xin cho anh về nhà thôi ạ!'.
Mắc bệnh tan máu bẩm sinh từ lúc lọt lòng, gần chục năm nay, vợ chồng chị Trang phải cầm cố nhà cửa, vay mượn để đưa con đi chữa bệnh. Đến nỗi, giờ cần nộp 10 triệu đồng tiền tạm ứng phẫu thuật cho con, nhưng gia đình cũng không lo nổi.
Gần 1 năm nay, căn bệnh suy thận của con trai trở nặng khiến bà Nhành kiệt quệ về kinh tế, buộc phải vay lãi ngày để có tiền lọc máu cho con.
Sau tai nạn giao thông, cô con gái trẻ 27 tuổi rơi vào trạng thái nửa tỉnh, nửa mê, vợ chồng bà Nguyệt vừa phải nuôi cháu ngoại, vừa phải chăm con gái, gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt.
Sau một lần lên cơn động kinh, con gái bà Hằng bị ngã đập đầu xuống sàn nhà, chấn thương sọ não khiến cả nhà lao đao, tiền vay mượn cũng hết sạch, không còn chi phí để điều trị cho con
Đang là sinh viên năm thứ hai, bất ngờ nhận được kết quả bị ung thư xương khiến Đinh Thị Vân Dung sụp đổ mọi ước mơ, hoài bão.
Lần lượt mất đi hai người con từ khi mới chào đời, giờ đây anh Sùng lại phải chứng kiến vợ và con gái bị tai nạn giao thông, chấn thương nặng. Gia cảnh khốn khó, chi phí điều trị cho vợ con tốn kém khiến người đàn ông nghèo bất lực cầu cứu.
Là mẹ đơn thân, chị Trang 1 nách nuôi 2 con nhỏ, rất chật vật. Giờ đây, con trai chị lại bị bệnh hiểm nghèo khiến người mẹ trẻ rơi vào bế tắc khi chi phí điều trị của con lên tới cả tỷ đồng.
Nghe tin con trai bị tai nạn giao thông, chị Phàn Mùi Nái vét sạch tài sản trong nhà và vay mượn thêm được khoảng 20 triệu đồng để vào viện chăm con. Nhưng mỗi ngày, riêng tiền thuốc điều trị hết hơn 3 triệu đồng, chị Nái không biết xoay xở ở đâu.