Bảo Trâm Idol: Khúc rẽ thăng hoa

'Nhiều người biết đến tôi là cô gái sinh ra từ Bắc Giang, nhưng gốc gác của tôi lại là Nghệ An, hiện tại nhà thờ Tổ vẫn còn ở Quỳnh Lưu'... Đó là chia sẻ đầy bất ngờ của nữ ca sĩ nổi tiếng bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2012. Sau một thời gian dài vắng bóng, Bảo Trâm trở lại, lột xác với một phong cách hoàn toàn mới đầy bản lĩnh.

Ảnh: NVCC

Ảnh: NVCC

Mạch nguồn văn hóa xứ Nghệ

P.V: Xin chào Bảo Trâm, đã được biết bạn qua nhiều cuộc thi danh giá, đã từng chạm tới âm nhạc của bạn bằng những cảm xúc, không hiểu sao tôi thấy ở bạn sự gần gũi như chính những cung bậc âm nhạc đẹp đẽ mà bạn mang lại. Bạn có thể chia sẻ về chặng hành trình âm nhạc của mình?

Ca sĩ Bảo Trâm: Bảo Trâm sinh ra trong một gia đình không theo nghệ thuật và dù yêu âm nhạc và có năng khiếu từ bé nhưng tôi không nghĩ có ngày tôi sẽ theo con đường âm nhạc. Nhưng cũng vì không phải là người sinh ra và lớn lên trong môi trường nghệ thuật nên tôi được học và ngấm từ nhỏ các tư duy, kỹ năng ngoài chuyên môn thanh nhạc để có được sự tỉnh táo và những chiến lược trong bước đường sự nghiệp của mình.

Vì không chọn con đường âm nhạc làm bước đi trong tương lai nên năm học lớp 12 tôi chuyển từ khối D sang A, thi đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân cả 2 khối, hoàn thành bằng cử nhân.

Thế nhưng có lẽ nghề chọn người, niềm đam mê lớn là được ca hát đã chiếm lĩnh tâm trí tôi trong nhiều năm khiến tôi muốn thử sức ở lĩnh vực này. Và thật bất ngờ, tôi đã có những giải thưởng đầu tiên và ấn tượng nhất là lọt vào những vòng cuối cùng ở cuộc thi âm nhạc danh giá - Vietnam Idol.

Sau khi thi Vietnam Idol, thành ca sĩ và lập gia đình; năm 2018 tôi quyết định học thanh nhạc tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và giờ vẫn đang là sinh viên năm thứ 2 của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Sở dĩ, tôi muốn được theo học thanh nhạc bài bản là để chiếm lĩnh sân khấu, để chứng minh rằng việc đi theo nghiệp hát phải được trui rèn về bản lĩnh cũng như chuyên môn.

Tôi nghĩ, cuộc đời ai cũng có một sứ mệnh và ai cũng có những bài học cho riêng mình. Tất cả những kiến thức trong suốt bao nhiêu năm từ khi sinh ra cho đến khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân đều không lãng phí vì hiện tại tôi vẫn dùng những kỹ năng và tư duy đó để có thể hoạt động cho công việc của mình. Tôi ý thức được điều quan trọng là trau dồi kỹ năng chuyên môn về thanh nhạc, và hiện tại tôi cũng đang là sinh viên năm 2 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Bạn thấy ở tôi có sự gần gũi, chính là vì chúng ta có chung một mạch nguồn văn hóa. Và, có một điều Bảo Trâm chưa chia sẻ bao giờ, đó là Bảo Trâm nguyên quán ở Bắc Giang, tuy nhiên về gốc rễ lại là ở huyện Quỳnh Lưu (cũ) - Nghệ An. Bây giờ vẫn còn nhà thờ Tổ tại Quỳnh Lưu cũ - Nghệ An. Tuy nhiên vì gia đình đã chuyển ra Bắc Giang từ rất lâu nên tôi cũng chưa được về quê tổ bao giờ. Và hôm nay được trò chuyện trên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An khiến tôi vô cùng xúc động. Thực sự rất tự hào vì mạch nguồn văn hóa xứ Nghệ luôn chảy trong huyết quản. Bởi bố mẹ ông bà tôi vẫn luôn kể rằng người xứ Nghệ chịu thương chịu khó, không chùn bước trước những khó khăn, luôn vươn lên để khẳng định bản thân.

Ảnh: NVCC

Ảnh: NVCC

Áp lực, khoảng lặng và lựa chọn đường dài

P.V: Bạn là một trong số ít những nghệ sĩ trẻ nổi tiếng quyết định quay lại với việc học. Lí do vì sao?

Ca sĩ Bảo Trâm: Có rất nhiều lý do để Bảo Trâm đưa ra quyết định này. Thực sự Bảo Trâm rất "ghen tị" với các anh các chị được học hành bài bản từ nhỏ vì mọi người sẽ có tư duy tổng quan hơn, nền tảng vững chắc hơn để theo đuổi sự nghiệp của mình. Còn hiện tại vì mình đã đi sau rồi thì mình cũng phải cố gắng làm thế nào để đi cho thật tốt. Chính vì thế, một nền tảng rộng, vững về chuyên môn sẽ giúp cho con đường thanh nhạc của mình rộng mở hơn.

P.V: Quá trình Bảo Trâm quay trở lại với việc học thì khán giả rất ngạc nhiên bởi rất nhiều ca khúc bạn thể hiện, ví dụ như nhạc phim, rồi Jazz, thậm chí là dòng nhạc thính phòng mang tính bác học cao. Tôi cũng rất ấn tượng với một ca khúc trong bộ phim khá nổi tiếng ra rạp mới đây - Cải Mả, Ca khúc “Phút yếu lòng”, hình ảnh Bảo Trâm ma mị và rất cuốn hút. Bạn nghĩ sao về sự trở lại này?

Ca sĩ Bảo Trâm: Ca khúc “Phút yếu lòng” dường như là một ngọn núi mà Bảo Trâm phải vượt qua. Vì thực sự là nhân vật nữ ở trong ca khúc có một đời sống cảm xúc rất đau khổ và làm thế nào để một người phụ nữ hiện tại đang rất viên mãn lại có thể hát được ca khúc đó. Bảo Trâm cũng đã có khoảng thời gian ngồi lặng lại để có thể suy nghĩ về những gì mà mình đã trải qua trong suốt ba mươi mấy năm qua. Ở đâu đấy mình cũng đã trải qua rất nhiều những đau khổ về tình cảm để có thể đến với hạnh phúc ngày hôm nay. Bảo Trâm cố gắng tìm kiếm lại những kí ức đó và mình xâu chuỗi lại, tìm một sự liên hệ giữa bản thân với nhân vật trong ca khúc để có thể lột tả tốt nhất những thổn thức của cô gái.

P.V: Bạn có nghĩ rằng đây là lúc âm nhạc của Bảo Trâm tái sinh hay không? Bạn muốn xây dựng là một nữ ca sĩ như thế nào trong tương lai?

Ca sĩ Bảo Trâm: Bảo Trâm nghĩ rằng thời điểm thích hợp nhất có lẽ là sau khi mình tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đó là lúc Bảo Trâm cảm thấy tự tin với sự công nhận của các thầy cô, của khán giả, thậm chí là của các con, của gia đình mình nữa. Điều Bảo Trâm quan tâm là sự chân thật và tử tế trong giọng hát của mình sẽ có thể chạm tới khán giả.

Ảnh: NVCC

Ảnh: NVCC

P.V: Trên bản đồ âm nhạc Việt Nam có rất nhiều những cái tên trẻ tuổi hiện tại đang rất hot, Bảo Trâm muốn mình định vị như thế nào trên bản đồ ấy?

Ca sĩ Bảo Trâm: Khi bước chân vào showbiz thì Bảo Trâm cũng rất hoang mang, lúc đấy mình cũng chưa có chút vốn liếng gì về học thuật. Với suy nghĩ mỗi người nghệ sĩ nên tạo cho mình 1 Fan club để có thể lan tỏa những cái gì là chân thiện mỹ đến với nhóm khán giả của mình, và cùng với tâm hồn thì trình độ kỹ năng là yếu tố quyết định. Bảo Trâm bước vào đây với một khát khao, đó là có thể cống hiến nhiều hơn cho âm nhạc nước nhà và khiến cho nhiều khán giả yêu mến giọng hát của mình hơn.

Ảnh: NVCC

Ảnh: NVCC

P.V: Từ một người phụ nữ thành công trong việc ra những bản hit cho đến một người phụ nữ rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ, thế nhưng có nhiều người vẫn cho rằng nếu như có một cuộc sống quá viên mãn thì đôi khi người ta sẽ quên mất rằng mình có một niềm đam mê nữa. Bạn có sợ mình đánh mất đi sự nhiệt huyết với âm nhạc?

Ca sĩ Bảo Trâm: Bảo Trâm là người sống có tôn chỉ và luôn vững vàng đi theo con đường mình đã chọn. Âm nhạc hay gia đình Bảo Trâm đều xem đó là sứ mệnh của mình, chính vì vậy dù viên mãn trong thế giới riêng của mình thì Bảo Trâm vẫn không ngừng cố gắng trau dồi bản thân để trở thành một phiên bản tốt nhất, mang đến những trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời nhất cho khán giả, xứng đáng với niềm tự hào mà các con và gia đình dành cho mình.

P.V: Cảm ơn Bảo Trâm về cuộc trò chuyện này!

Ảnh: NVCC

Ảnh: NVCC

Top 3 Vietnam Idol 2012, Bảo Trâm ghi dấu với “Chỉ còn những mùa nhớ”, ca khúc trở thành dấu ấn đậm nét trong thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Một giọng hát nội lực luôn hướng đến sự chỉn chu khiến mỗi sản phẩm của cô đều trở thành một trải nghiệm cảm xúc riêng biệt cho khán giả. Bảo Trâm sở hữu loạt thành tích chuyên môn ấn tượng: Huy chương Vàng Song ca Hội diễn toàn quốc 2018, Huy chương Bạc đơn ca 2021.

Sau một thời gian dài vắng bóng, trở lại sân khấu lớn cô cho thấy bản lĩnh và nội lực qua những thử thách khó khi thể hiện loạt ca khúc kinh điển gắn liền với các diva Việt. Sự lột xác mạnh mẽ với “Phút yếu lòng” (Trong bộ phim Cải Mả) đã đánh dấu bước chuyển mình trưởng thành, một Bảo Trâm mang chiều sâu nội tâm và tái sinh trong âm nhạc.

Lê Mai

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/bao-tram-idol-khuc-re-thang-hoa-10327522.html