Bão số 13 càn quét, Đắk Lắk, Gia Lai thiệt hại nặng nề, căng mình ứng phó lũ và sạt lở
Bão số 13 (Kalmaegi) quét qua Gia Lai và Đắk Lắk trong đêm 6/11 đã để lại hậu quả nặng nề: hàng loạt chung cư, nhà dân bị tốc mái, sập tường; cầu Kliếc trên tuyến Trường Sơn Đông bị sập; hàng nghìn hộ dân vùng xung yếu buộc phải sơ tán trong đêm để đảm bảo an toàn.
Tan hoang trong bão dữ
Tối 6/11, khi bão số 13 quét qua khu vực Tây Nguyên, nhiều người dân tại TP Quy Nhơn (Gia Lai) đã phải trải qua một đêm kinh hoàng. Gió rít từng hồi, kèm theo tiếng kính vỡ, mái tôn bay lả tả, vật dụng bị cuốn tung khắp nơi.

Tại phường Quy Nhơn, gió mạnh đã cuốn tốc mái, làm sập một cửa hàng bách hóa xanh. Ảnh: Hoài Luân/báo Lao Động.
Tại chung cư Long Thịnh (số 8 Tống Phước Phổ – Bế Văn Đàn, phường Quy Nhơn), nhiều mảng tường lớn bị sập, trần thạch cao vỡ nát, cửa kính vỡ vụn rơi khắp sàn. Cư dân cho biết, dù đã chằng chống kỹ lưỡng, nhưng gió bão quá mạnh khiến mọi nỗ lực trở nên vô ích.
Không chỉ Long Thịnh, chung cư Phú Tài và Hoàng Anh Gia Lai cũng bị gió giật mạnh, làm bật tung cửa kính, hư hỏng phần trần và cửa cuốn. Xe máy, ôtô trong bãi cũng bị thổi ngã, nhiều tấm kính bị hút bay để lại khung cảnh hoang tàn.

Xe máy tại chung cư bị gió lùa ngã rạp. Ảnh: Hoài Phương/báo Lao động

Cửa cuốn tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai (phường Quy Nhơn) bị xé toạc. Ảnh: Hoài Phương/báo Lao động
Một người dân trú tại phường Quy Nhơn, bàng hoàng kể: “Tôi sống ở tầng 10, cửa kính bị gió giật bay hết. Trận bão này thật khủng khiếp, chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tượng như thế. Mong sao trời sớm quang để còn dọn dẹp, ổn định lại cuộc sống.”

Mái hiên của một nhà dân ở đường Thanh Niên đổ sập trước sức gió mạnh của bão. Ảnh: CTV
Khoảng 1 giờ sáng 7/11, tại xã Pờ Tó (huyện Ia Pa cũ, Gia Lai), cầu Kliếc trên tuyến Trường Sơn Đông bất ngờ sập do nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh, cuốn trôi khoảng 10m phần đường dẫn và mố cầu.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã chốt chặn, phong tỏa toàn bộ tuyến, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân không qua lại khu vực nguy hiểm.

Đèo Lò Xo nước chảy thành dòng, đất đá tràn hai bên đường do mưa lớn. Ảnh: Mai Chi/báo Lao Động
Sự cố khiến giao thông bị chia cắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa giữa hai huyện Ia Pa và Kông Chro, vốn là tuyến giao thông huyết mạch của khu vực. Rất may, thời điểm xảy ra sự cố, không có người và phương tiện lưu thông trên cầu.

Nhiều căn nhà sập mái hoàn toàn, hư hỏng nhiều tài sản. Ảnh: VTC News
Lũ dâng nhanh, nhiều khu dân cư ngập sâu
Sau bão, nước từ thượng nguồn sông Ba đổ về khiến các phường, xã vùng trũng của Gia Lai ngập nặng. Tại phường Ayun Pa, mực nước trên đường Trần Hưng Đạo dâng cao 50–80cm, chia cắt hoàn toàn tuyến Quốc lộ 25, con đường huyết mạch nối các xã trong vùng.

Trong đêm 6/11, đài Khí tượng Đắk Lắk phát cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Kỳ Lộ khi mực nước vượt báo động 3 hơn 3,5 m và còn dâng nhanh. Ảnh: VTC News

Tại xã Đồng Xuân và xã Phú Mỡ, nước lũ lên quá nhanh, chính quyền địa phương phải sơ tán khoảng 1.000 hộ dân trong đêm. Trong 6-12 giờ tới, lũ có thể vượt đỉnh báo động 3 thêm 4 m, gây ngập sâu vùng trũng Phú Mỡ, Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Xuân Phước, đạt đỉnh trên mức báo động III. Ảnh: VTC News



Khu vực cầu và công viên Bến Mộng chỉ còn cách mốc ngập lịch sử năm 2009 khoảng 20cm. Lực lượng chức năng phải túc trực, cắm biển cảnh báo, đồng thời khuyến cáo người dân không ra bờ sông, không vớt củi hay đánh bắt cá trong thời điểm nước xiết, dòng chảy phức tạp.
Khi bão đổ bộ vào các khu vực phường Sông Cầu, Xuân Cảnh, Xuân Hải (Đắk Lắk), hàng trăm cuộc gọi liên tục đổ về Sở Chỉ huy phòng chống thiên tai của tỉnh để cầu cứu.

Nước ngập nhà dân ở thôn Vinh Quang 2 (xã Tuy Phước Đông). Ảnh: Hoài Phương/báo Lao Động
Một số ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Đặc biệt, tại phường Sông Cầu, căn nhà đối diện Trại giam Long Bình đổ sập, mắc kẹt 2 vợ chồng già cùng cháu nhỏ 2 tuổi. Nhờ sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Y San Adrơng, lực lượng công an đã kịp thời có mặt và giải cứu an toàn các nạn nhân, đưa họ đến nơi trú tạm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ chia sẻ với PV báo Lao động cho biết: “Gió giật cấp 12-13, sóng lớn nên các lực lượng chưa thể tiếp cận hết các điểm cầu cứu. Chúng tôi đặt ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng người dân. Ngay khi gió giảm cấp, lực lượng sẽ khẩn trương đến hiện trường cứu trợ.”

Bão số 13 làm làm hư hỏng một số đoạn đường sắt tại Đắk Lắk và Gia Lai nên ngành đường sắt chuyển tải hành khách bằng ô tô giữa ga Diêu Trì và ga Tuy Hòa và ngược lại. Ảnh: VTC News
Đêm 6/11, hơn 8.000 người dân thuộc 12 xã, phường vùng xung yếu phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã được di dời đến nơi trú ẩn an toàn.
Tại các điểm tránh bão, người dân được hỗ trợ lương thực, nước uống và chăn ấm. Các lực lượng “4 tại chỗ” túc trực xuyên đêm để đảm bảo không hộ nào bị bỏ lại phía sau.

Nhiều nhà hàng bị sập ở Quy Nhơn. Ảnh: VOV
Trong khi đó, Thủy điện La Hiêng 2 ghi nhận mực nước dâng nhanh, đơn vị vận hành đang điều tiết hồ chứa để giảm áp lực cho đập. Mưa lớn vẫn tiếp diễn, với lượng mưa phổ biến 200–300mm, có nơi vượt 400mm/đợt.
Rạng sáng 7/11, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), lũ ở thượng nguồn sông Ba đã đổ về với lưu lượng rất lớn khiến nhiều khu vực thuộc các xã, phường ven sông ở địa bàn thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa cũ (tỉnh Gia Lai) chìm trong biển nước.

Trụ sở UBND xã Ia Sao bị cô lập do nước lũ. Ảnh: Hoàng Khuyên/báo Gia Lai
Theo ghi nhận vào lúc 4 giờ cùng ngày, mực nước trên sông Ba đoạn qua cầu Bến Mộng đã trên mức báo động 3 hơn 2,16 m. Lượng nước đổ tăng mạnh từ 3.000 m3/s đến 6.000 m3/s khiến nhiều nơi rơi vào tình trạng ngập nặng.
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân cũng như giảm thiểu thiệt hại về tài sản, chính quyền các xã Ia Tul, Ia Sao, phường Ayun Pa… đã khẩn trương giúp dân sơ tán và di dời tài sản đến nơi an toàn ngay trong đêm.

Nước tại cầu Quý Đức (phường Ayun Pa) lên nhanh khiến giao thông tê liệt. Ảnh: Văn Ngọc/Báo Gia Lai
Lực lượng Công an đã nhanh chóng phối hợp cùng chính quyền địa phương sử dụng các phương tiện nghiệp vụ ứng cứu kịp thời. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người do lũ gây ra song một số nơi vẫn còn tình trạng người dân bị mắc kẹt, cô lập do nước lớn.
Tốc mái, mất điện, nguy cơ sạt lở đèo núi
Tại đô thị Quy Nhơn, gió giật mạnh đã làm ngã đổ nhiều cây xanh, trụ đèn chiếu sáng, biển quảng cáo. Một số khách sạn ven biển bị vỡ kính, mất điện trên diện rộng.

Nước lũ đổ về nhanh sau cơn bão số 13. Ảnh: Anh Sang/báo Lao động

Quốc lộ 25 qua phường Ayun Pa bị chia cắt do ngập, nước lên nhanh. Ảnh: Anh Sang/báo Lao động

Nhiều khu vực tại phường Ayun Pa bị ngập sâu. Ảnh: Anh Sang/báo Lao động
Ở các khu vực đèo An Khê và Lò Xo, mưa lớn kéo dài làm đất đá sạt xuống chiếm gần hết lòng đường. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tạm thời đóng đèo An Khê từ 18 giờ ngày 6/11 đến sáng 7/11 để đảm bảo an toàn cho người dân.
Tại xã Nhơn Châu, xã đảo duy nhất của Gia Lai, toàn bộ 605 hộ dân với hơn 1.500 nhân khẩu đã được di dời đến các điểm tập trung an toàn. Lương thực, thực phẩm, nước uống đã được dự trữ đủ dùng trong 30 ngày nếu bị cô lập.
Sáng 7/11, khi mưa gió ngớt, nhiều khu vực ở Gia Lai và Đắk Lắk hiện lên với cảnh tượng tan hoang: cây ngã đổ, mái tôn vương vãi, đường phố đầy rác, nước lũ cuồn cuộn chảy. Người dân vẫn còn bàng hoàng sau đêm bão dữ.

Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk cứu 4 người dân thuộc gia đình ông Trần Bình (thôn Long Phước, xã Xuân Thọ) - Ảnh: Quân khu 5
Chính quyền các địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại, hỗ trợ các hộ có nhà bị sập, bị thương hoặc mất người thân. Các lực lượng cứu hộ tiếp tục ứng trực, phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở có thể xảy ra sau bão.
Bão số 13 Kalmaegi đã đi qua, nhưng hậu quả mà nó để lại với người dân Tây Nguyên là vô cùng nặng nề. Trong gian khó, hình ảnh những người lính, cán bộ, dân quân không quản hiểm nguy, trắng đêm cứu người, đã trở thành điểm sáng, minh chứng cho tinh thần kiên cường, sẻ chia và nhân ái của người Việt trong hoạn nạn.














