Sáng sớm, ông Nguyễn Văn Đức (quận Đống Đa, TP Hà Nội) đến Báo Quân đội nhân dân và trao cho phóng viên phụ trách chuyên mục tập hồ sơ đã cũ, không có nhiều thông tin và cho biết: 'Năm 1967, anh trai tôi là Nguyễn Văn Hộ, đang làm Phó bí thư Đoàn xã, là diện được miễn nghĩa vụ quân sự, nhưng trong phong trào cả nước ra mặt trận, anh tôi đã xung phong nhập ngũ vào Nam chiến đấu.
Ông Nguyễn Trung Bài (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) gửi thư về chuyên mục với nội dung: Anh trai con bác ruột tôi là Nguyễn Văn Ly, tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tháng 4-1971, làm nhiệm vụ tại đơn vị HT581253 JH29; vào Nam chiến đấu ngày 26-12-1971, làm nhiệm vụ tại đơn vị 748961TA11 thuộc c5/d2/e1/f2 tỉnh Quảng Nam. Lá thư cuối cùng anh Nguyễn Văn Ly gửi về ngày 12-8-1973 cho biết, hiện đang làm nhiệm vụ tại Căn cứ tỉnh Quảng Nam. Đến năm 1976, gia đình nhận được giấy báo tử.
Chị Nguyễn Thị Hiền (quận Hà Đông, TP Hà Nội) gửi thư về chuyên mục cho biết: Bác ruột chị là Nguyễn Xuân Điện, tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và anh dũng hy sinh. Sau ngày đất nước thống nhất, gia đình nhờ chính quyền địa phương và trực tiếp đi tìm kiếm phần mộ nhiều nơi nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Chiều cuối năm, một người phụ nữ dáng vẻ lam lũ đến Báo Quân đội nhân dân. Trao cho phóng viên phụ trách chuyên mục tập hồ sơ liệt sĩ không có nhiều thông tin, chị bùi ngùi, nói: 'Tôi là Nguyễn Thị Sử, hiện đang sinh sống tại huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Tôi là con gái của liệt sĩ Nguyễn Văn Nuôi.
Ông Phạm Ngọc Phả, trú tại tổ 33, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang (Tuyên Quang), bùi ngùi kể với chúng tôi về chuyến đi tìm phần mộ em trai ruột vào cuối tháng 3-2017.
Một sáng đầu thu, anh Nguyễn Đức Hải đến Báo Quân đội nhân dân trao cho phóng viên phụ trách chuyên mục 'Thông tin về mộ liệt sĩ' giấy báo tử đã phai màu và chia sẻ: 'Chú tôi là Nguyễn Xuân An hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nhiều năm qua, gia đình đi tìm kiếm phần mộ nhiều nơi nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả'.