Báo Nhân Dân vận động ủng hộ 100 suất quà cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Kon Tum

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Báo Nhân Dân đã vận động ủng hộ 100 suất quà nhằm giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Kon Tum vượt qua giai đoạn khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra.

Phóng viên thường trú Báo Nhân Dân cùng Hội Chữ Thập đỏ TP Kon Tum trao quà ủng hộ bà con gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 tại nhà rông thôn Plei Jơ DRợp.

Phóng viên thường trú Báo Nhân Dân cùng Hội Chữ Thập đỏ TP Kon Tum trao quà ủng hộ bà con gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 tại nhà rông thôn Plei Jơ DRợp.

NDĐT - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Báo Nhân Dân đã vận động ủng hộ 100 suất quà nhằm giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Kon Tum vượt qua giai đoạn khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra.

Sáng 24-4, phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Kon Tum cùng nhà tài trợ đã đến nhà rông thôn Plei Jơ DRợp, xã Đăk Năng, TP Kon Tum để trao 52 phần quà ủng hộ bà con gặp khó khăn bởi dịch Covid-19. Mỗi phần quà bao gồm: 10 kg gạo, dầu ăn, nước mắm, nước tương, hạt nêm, muối và đường.

Chị Y Thảo ngụ thôn Plei Jơ DRợp, xã Đăk Năng, TP Kon Tum cho biết: Tuy rằng xã ở thành phố nhưng điều kiện đi lại khó khăn, tôi không thể đi nhận gạo từ thiện, nay nhờ Báo Nhân Dân và nhà tài trợ tôi mới nhận được những phần quà đầy ý nghĩa trong giai đoạn khó khăn này.

Được sự giới thiệu của Hội Chữ thập đỏ TP Kon Tum, chúng tôi đi sâu vào con đường dài ngoằn nghèo, hai bên đường cây cỏ dại um tùm, để trao quà cho gia đình ông Phạm Văn Lực. Nơi đây ông có người con sinh năm 1982 bị liệt bẩm sinh, hiện tại nằm một chỗ, không thể đi lại và tự chăm sóc bản thân. Vì điều kiện gia đình khó khăn như vậy, ông Lực không thể đi nhận hỗ trợ từ các chương trình hỗ trợ người dân phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và TP Kon Tum đã kêu gọi. Tuy người con nằm một chỗ 38 năm, chỉ còn da bọc xương nhưng chúng tôi cảm nhận được sự sạch sẽ và chăm sóc tận tình từ người cha tuy rằng nhà cửa tuềnh toàng nhưng vẫn ngăn nắp và thơm mùi lúa rạ.

Phóng viên thường trú Báo Nhân Dân cùng nhà tài trợ trao quà tại gia đình ông Phạm Văn Lực.

Phóng viên thường trú Báo Nhân Dân cùng nhà tài trợ trao quà tại gia đình ông Phạm Văn Lực.

Chị Y Đắp, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đăk Năng, TP Kon Tum, cho biết: Các phần quà do Báo Nhân Dân vận động ủng hộ phần nào giúp cho bà con vượt qua khó khăn do dịch Covid-19, trang trải cho cuộc sống trong thời điểm hiện nay. Xã Đăk Năng là một xã nghèo, bà con chỉ biết đi làm mướn cuốc thuê. Mùa dịch cách ly 14 ngày nên bà con không có việc làm, rất nhiều khó khăn và vất vả. Một gia đình người đồng bào trung bình khoảng năm người, vì lao động làm nông nên ba bữa trong ngày họ đều ăn cơm. Mỗi bữa họ nấu khoảng 2 kg gạo nên khi được nhận hỗ trợ 10 kg thì họ ăn trong hai đến ba ngày. Đây là sự hỗ trợ cực kỳ quý giá trong thời điểm khó khăn này. Có một số hộ hay thường hái lá mì, lá rừng để ăn trong bữa cơm hằng ngày. Nhưng nhờ có đoàn từ thiện do Báo Nhân Dân vận động nên bữa ăn được cải thiện nhiều.

Đầu giờ chiều cùng ngày, chúng tôi tới nhà rông Rơ Wăk, thôn Plei Rơ Wăk, xã Đăk Năng để trao 46 phần quà cho bà con. Chúng tôi cảm nhận được sự vui mừng và phấn khởi từ bà con đồng bào nơi đây. Bà Y Định hiện sinh sống một mình tại thôn Ngô Thạnh, xã Đăk Năng, cho biết: Mình hiện sống một mình, vì ảnh hưởng dịch Covid-19 nên mỗi ngày mình chỉ ăn sáng một gói mì tôm, trưa nấu lưng cơm để ăn đến chiều. Tuy TP Kon Tum mở rất nhiều đợt phát gạo từ thiện nhưng nhà neo đơn nên không có điều kiện để đi nhận vì khá xa và không có ai chở đi. Đây là lần đầu tiên mình được nhận quà từ thiện, rất cảm ơn Báo Nhân Dân và nhà tài trợ đã giúp đỡ bà con trong đợt khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

Phóng viên thường trú Báo Nhân Dân cùng nhà tài trợ trao quà tại nhà rông Rơ Wăk, thôn Plei Rơ Wăk, xã Đăk Năng, TP Kon Tum.

Phóng viên thường trú Báo Nhân Dân cùng nhà tài trợ trao quà tại nhà rông Rơ Wăk, thôn Plei Rơ Wăk, xã Đăk Năng, TP Kon Tum.

Đại diện nhà tài trợ cho biết: Tôi rất vui mừng vì được đóng góp một phần nhỏ bé trong cuộc chiến đại dịch Covid-19 của đất nước ta. Cảm ơn Báo Nhân Dân đã giới thiệu, tạo điều kiện để tôi có thể tiếp xúc, trực tiếp trao quà đến tận tay những cá nhân, hộ gia đình gặp khó khăn thật sự vì đại dịch trên.

Đến với nhà tạm lợp bằng tôn, vách bạt rách rưới, chúng tôi gặp được chị Y Nik. Được biết chị bị tật ở chân từ nhỏ, hiện gia đình chị có bốn người, vì không đủ sức khỏe nên chị chỉ ở nhà, hai cháu còn nhỏ, chồng chị là lao động chính thì đi làm cỏ thuê nhưng vì dịch nên không có việc làm. Hoàn cảnh gia đình cực kỳ khó khăn. Chị Y Nik cho biết: Mình rất cảm động vì tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ gia đình mình trong thời gian khó khăn này. Cảm ơn, cảm ơn các anh chị nhiều lắm.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ TP Kon Tum cùng nhà tài trợ trao quà tại gia đình chị Y Nik.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ TP Kon Tum cùng nhà tài trợ trao quà tại gia đình chị Y Nik.

Theo ông Phan Thế Vinh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Kon Tum, cho biết: "Vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên bà con gặp rất nhiều khó khăn như: không có việc làm, không đi bán được vé số, số lao động phổ thông thì không đi làm vì bị cách ly xã hội,… Vì mùa dịch, không được tiếp xúc gần, nên quá trình vận động các mạnh thường quân trên địa bàn của Hội cũng gặp nhiều khó khăn. Hội Chữ thập đỏ TP Kon Tum đã chỉ đạo toàn hệ thống lúc nào cũng lên sẵn danh sách các hộ nghèo, các hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để có thể gửi các phần quà nhân ái, từ thiện đến ngay khi có nhà tài trợ. Danh sách này được thông qua bởi các đoàn thể của xã, phường. Được UBND xã, phường xác nhận và đóng dấu vào danh sách".

PHÚC THẮNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/44219502-bao-nhan-dan-van-dong-ung-ho-100-suat-qua-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-o-kon-tum.html