Bão lũ qua rồi, đất lại đơm bông

Năm 2025, người dân Đắk Lắk bị tổn thất nặng nề do cơn bão số 13 và cơn lũ lịch sử cuối tháng 11 gây ra. Bão lũ đi qua, người dân bắt tay vào tái thiết cuộc sống và khôi phục sản xuất. Dù người trồng hoa vẫn còn đó những nỗi lo, nhưng hoa đã đơm bông trở lại trên vùng lũ, đem đến niềm hi vọng năm mới.

Cơn lũ lịch sử cuối tháng 11 năm 2025 nhấn chìm làng rau hoa Bình Ngọc (gồm hai khu phố Ngọc Lãng và Ngọc Phước) là ngôi làng nằm giữa hai sông Đà Rằng và Sông Chùa. Lũ lớn lên nhanh và sâu, đã cuốn theo nhiều tài sản của người dân, trong đó có một sào hoa lay ơn vừa mới xuống giống được 1 tuần của gia đình bà Bùi Thị Hồng. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, ông bà vẫn kiên trì bám đất để trồng rau, trồng hoa sinh sống mà không phải phụ thuộc vào con cái. Hai triệu tiền giống hoa lay ơn trôi theo lũ đối với bà Hồng là khoảng tiền không nhỏ.

Người dân bắt tay vào tái thiết cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Người dân bắt tay vào tái thiết cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Bà Hồng chia sẻ: "Trồng bữa hai mươi ba âm lịch, đến bữa mùng 1 âm lịch là nước vô. Vừa nảy mầm lên là nó trôi hết một nửa sào, sau lụt thì mình trồng trở lại".

"Trời làm mất, bắt đất phải đền", ngay sau khi nước rút, bà con làng hoa Bình Ngọc bắt tay ngay tái sản xuất. Lớp phù sa do lũ để lại đã bồi bổ màu mỡ cho đất và giúp cây rau, cây hoa phát triển nhanh hơn. Những ngày này, không khí làm việc như tất bật hơn. Hơn 40 ha đất bồi ven sông đã được phủ bởi màu xanh của rau, của hoa. Bà con nông dân đang tranh thủ bón phân, tưới nước cho những luống hoa đã bắt đầu lên gié.

Ông Lê Văn Đệ, nông dân trồng hoa khu phố Ngọc Phước, làng rau hoa Bình Ngọc cho biết: "Trúng Tết hay không đó là điều kiện khách quan, còn việc làm thì tương đối dễ hơn năm vừa rồi, tại vì mình làm hoàn toàn sau lụt, từ trồng đến chăm sóc tương đối dễ hơn trước".

Trong khi đó, đối với các loại hoa trồng trong chậu khó khăn hơn nhiều so với mọi năm. Bà Phạm Thị Kim Liên, chủ vườn hoa Đinh Tiên Hoàng, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho hay: “Bông phát triển cũng hơi chậm do ảnh hưởng bởi thời tiết. Cúc thì nở rất là sớm, còn quất thì nói chung nó cũng không đẹp, do ảnh hưởng thời tiết lá nó cũng nổ hết. Mai thì hình như bây giờ đã vàng hết rồi".

Hoa chậu khó khăn trong sản xuất là một chuyện, thị trường trầm lắng cũng khiến cho người trồng hoa lo lắng không yên. Những nông dân nhạy bén thay vì đầu tư lớn trồng những chậu hoa lớn với giá từ 1 triệu đồng trở lên thì nay chuyển sang đầu tư các loại hoa ngắn ngày, chậu nhỏ, giá thấp từ vài chục đến năm, sáu chục ngàn. Chị Phạm Thị Kim Liên, Chủ vườn hoa Đinh Tiên Hoàng, phường Tuy Hòa cho biết thêm: “Thị trường năm nay giá nó hơi nhũng. Mọi năm giờ này xe thương lái lại mua nhiều lắm mà năm nay thì vẫn có xe nhưng mà ít lắm, lác đác thôi, thành bán mình cũng bán thấp. Như chậu hoa này mọi năm mình bán 70.000- 80.000 mà bây giờ mình bán tầm 50.000 hoa lớn, còn hoa trung bình, nhỏ nhỏ mình bán khoảng 40, còn những hoa li ti mình bán khoảng 15.000 - 20.000. Tình hình chung là lũ lụt đó, ai cũng khó hết".

Còn ông Lê Văn Đệ, người trồng hoa lay ơn Tết Bình Ngọc thì hy vọng: "Giờ mình cũng hy vọng giá cả cho nó được để cho bà con lấy nguồn thu nhập trở lại",

Chỉ còn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Lúc này, tại những làng trồng hoa Tết truyền thống ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk như Tuy Hòa, Bình Kiến...những thùng quất, chậu cúc và những luống hoa lay ơn Tết đang rộn ràng khoe sắc, báo hiệu một mùa xuân mới đang về. Dù trải qua một năm khó khăn do thiên tai, nhưng bà con đã kiên cường vượt qua và tin tưởng một năm mới thắng lợi - Giông bão qua rồi, đất sẽ lại đơm bông.

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bao-lu-qua-roi-dat-lai-dom-bong-post1267437.vov