Bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ trên vùng biển Vạn Hưng

Rời quân ngũ, chuyển ngành rồi nghỉ hưu theo chế độ, cựu chiến binh Phương Thục (xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa) tiếp tục bước vào một “trận tuyến” mới - trận tuyến chống đói nghèo, làm giàu cho quê hương. Trên vùng đất ven biển Vạn Hưng, người lính năm xưa đã khẳng định bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ bằng những đìa nuôi tôm, nuôi ốc hương công nghệ cao thu về hàng tỷ đồng mỗi năm, đồng thời mở ra cơ hội việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương.

Bản lĩnh người lính Đoàn 333

Từ trung tâm Nha Trang, vượt quãng đường gần 60km về thôn Xuân Tự 1, xã Vạn Hưng, chúng tôi tìm đến trang trại của cựu chiến binh (CCB) Phương Thục. Ngôi nhà khang trang của ông nằm nép mình bên những đìa nuôi tôm trải dài tít tắp. Giữa khoảng sân rộng và vùng đìa sản xuất, tuyến đường ven biển nối Đại Lãnh với Cà Ná (đầu và cuối tỉnh Khánh Hòa) đang dần hiện hữu, hứa hẹn mở ra nhiều bứt phá cho vùng đất này.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà của ông còn có đồng chí Nguyễn Xuân Tân, Chủ tịch Hội CCB xã Vạn Hưng. Sau khi rót chén trà mời khách, CCB Phương Thục chậm rãi chia sẻ với chúng tôi về chặng đường đã qua.

Sinh năm 1955 ở xã Lạng Giang (tỉnh Bắc Ninh), tháng 4-1975, thanh niên trẻ Phương Thục nhập ngũ vào Đoàn 773 (Quân khu 5), sau này sắp xếp lại thành Sư đoàn 333 (Quân khu 5) làm kinh tế tại tỉnh Khánh Hòa.

 CCB Phương Thục lấy nước vào đìa nuôi tôm. 

CCB Phương Thục lấy nước vào đìa nuôi tôm. 

Sau hơn 10 năm cống hiến trong quân ngũ, năm 1986, ông chuyển ngành sang Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tiếp tục gắn bó với tỉnh Khánh Hòa cho đến khi nghỉ hưu. Suốt những năm tháng công tác, ông tích lũy nhiều kiến thức thực tế về nuôi trồng thủy sản và chế biến nước mắm. Rời công sở, ông tham gia sinh hoạt trong Hội CCB và được bầu vào Ban Thường vụ Hội CCB xã Vạn Hưng.

Nhớ lại những ngày đầu nghỉ hưu, ông Thục tâm sự: “Nhiều người bảo tôi sao không chọn an nhàn, vui thú điền viên bên con cháu. Nhưng chất lính đã thấm vào máu thịt, không cho phép mình khoanh tay đứng nhìn khi sức còn khỏe, trí còn sáng. Nghỉ hưu là nghỉ việc công chứ không nghỉ làm kinh tế. Còn sức lao động thì còn cống hiến, làm giàu cho gia đình và có điều kiện giúp đỡ những đồng đội còn gian khó”.

CCB Phương Thục (bên trái) chia sẻ kinh nghiệm xây dựng trang trại nuôi tôm với đồng chí Nguyễn Xuân Tân, Chủ tịch Hội CCB xã Vạn Hưng.

CCB Phương Thục (bên trái) chia sẻ kinh nghiệm xây dựng trang trại nuôi tôm với đồng chí Nguyễn Xuân Tân, Chủ tịch Hội CCB xã Vạn Hưng.

Với kinh nghiệm dạn dày tích lũy qua nhiều năm công tác, CCB Phương Thục bắt tay vào xây dựng mô hình trang trại nuôi trồng thủy sản và chế biến nước mắm. Ban đầu từ 3ha đìa nuôi tôm thẻ chân trắng của gia đình, ông mạnh dạn nhận khoán thêm 7ha của Công ty Cà phê 719 (thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam) để mở rộng diện tích nuôi tôm và ốc hương.

Thời gian đầu, việc nuôi tôm gặp không ít khó khăn do phương pháp truyền thống phụ thuộc nhiều vào thời tiết và rủi ro dịch bệnh. Với tư duy đổi mới của người lính, ông quyết định chuyển đổi toàn bộ hệ thống đìa truyền thống sang công nghệ nuôi hiện đại trên hồ bạt. Nguồn giống cũng được ông chọn lọc kỹ lưỡng từ những đơn vị uy tín hàng đầu thị trường về cung cấp tôm giống.

Nói về quyết định táo bạo này, CCB Phương Thục trải lòng: “Làm nông nghiệp hay nuôi thủy sản thời nay mà cứ giữ tư duy cũ thì cầm chắc thất bại. Muốn thắng “trận đánh” làm giàu, mình phải áp dụng khoa học kỹ thuật, dũng cảm đầu tư công nghệ cao và chọn con giống chuẩn. Ban đầu đổ vốn làm hồ bạt cũng lo lắm, nhưng phẩm chất người lính không cho phép mình sờn lòng. Cứ kiên trì, kỷ luật trong từng khâu xử lý nước và chọn thức ăn thì đất và biển sẽ không phụ công người”.

Một góc đìa nuôi tôm của CCB Phương Thục, phía xa là căn nhà khang trang mái ngói của gia đình. 

Một góc đìa nuôi tôm của CCB Phương Thục, phía xa là căn nhà khang trang mái ngói của gia đình. 

Đến nay, mô hình nuôi tôm công nghệ cao của ông đã vận hành ổn định với 2 lứa mỗi năm. Bình quân mỗi lứa đạt trên 25 tấn, cung ứng ra thị trường hơn 50 tấn tôm thịt/năm, mang về doanh thu hơn 7 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí con giống, thức ăn và nhân công, ông thu lãi ròng hơn 2 tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó, mô hình nuôi ốc hương cũng đem lại sản lượng khoảng 10 tấn/năm, đóng góp thêm gần 800 triệu đồng tiền lãi. Nhờ sự nhạy bén và kỷ luật, ông xây dựng được cơ ngơi vững chắc trên diện tích 500m², nuôi hai con học hành trưởng thành và có công việc ổn định.

Sáng ngời nghĩa tình đồng đội giữa thời bình

Không chỉ làm giàu cho gia đình, CCB Phương Thục còn rộng lòng nâng đỡ đồng đội và bà con quê hương. Trang trại của ông hiện tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động là CCB và con em CCB trong xã với mức thu nhập ổn định từ 15 đến 20 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó ông còn tận tình truyền đạt kinh nghiệm, hỗ trợ bà con về nguồn thức ăn, thậm chí chia sẻ cả nguồn điện sản xuất để các hộ xung quanh chủ động vụ mùa.

CCB Phương Thục (bên phải) trao đổi công tác Hội với đồng chí Nguyễn Xuân Tân, Chủ tịch Hội CCB xã Vạn Hưng. 

CCB Phương Thục (bên phải) trao đổi công tác Hội với đồng chí Nguyễn Xuân Tân, Chủ tịch Hội CCB xã Vạn Hưng. 

Anh Trần Nhật Thành (bộ đội xuất ngũ) đang làm việc tại trang trại, xúc động chia sẻ: “Rời quân ngũ trở về địa phương, lúc đầu tôi rất loay hoay trong việc tìm kiếm hướng đi lập nghiệp. Đang trong lúc khó khăn thì được chú Thục nhận vào làm tại trang trại. Chú không chỉ trả lương cao, lo ăn ở chu đáo mà còn chỉ bảo từng kỹ thuật vận hành đìa tôm, xử lý nguồn nước như một người cha, người anh trong gia đình. Nhờ sự dìu dắt của chú Thục, tôi không chỉ có thu nhập ổn định để chăm lo cho gia đình mà còn học được tác phong làm việc khoa học, tính kỷ luật khắt khe của người lính trên mặt trận kinh tế”.

Hằng năm, CCB Phương Thục trích hơn 100 triệu đồng từ lợi nhuận để đóng góp vào quỹ an sinh xã hội, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và hỗ trợ trực tiếp các gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, mỗi đợt địa phương tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, người CCB già luôn có mặt từ sớm, tận tay trao những phần quà ý nghĩa và truyền lửa truyền thống cũng như động viên thế hệ trẻ yên tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Nói về CCB Phương Thục, đồng chí Nguyễn Xuân Tân, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội CCB xã Vạn Hưng cho biết: “Đồng chí Phương Thục là tấm gương tiêu biểu của Hội CCB xã Vạn Hưng, vừa nhạy bén, dám nghĩ dám làm trong phát triển kinh tế, vừa tiên phong, trọn vẹn nghĩa tình với đồng đội. Bất cứ phong trào nào do Hội hay địa phương phát động, đồng chí Thục đều tiên phong hưởng ứng. Những việc làm thiết thực như tạo công ăn việc làm cho con em CCB, chia sẻ nguồn điện, nguồn thức ăn hay trích quỹ hỗ trợ gia đình khó khăn đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, khẳng định giá trị cao đẹp của hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ giữa thời bình”.

  CCB Phương Thục trao quà tặng các thanh niên của địa phương trước khi lên đường nhập ngũ năm 2026.

  CCB Phương Thục trao quà tặng các thanh niên của địa phương trước khi lên đường nhập ngũ năm 2026.

Với những cống hiến cho sự phát triển kinh tế của gia đình và địa phương, CCB Phương Thục đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, trong đó có Bằng khen của Hội Nghề cá Việt Nam. Những phần thưởng ấy là sự ghi nhận xứng đáng cho một tấm gương luôn tỏa sáng giữa đời thường và là minh chứng sinh động cho phẩm chất người lính không bao giờ phai nhạt theo thời gian.

Chia tay CCB Phương Thục, mùi mặn mòi của biển hòa quyện với tiếng quạt nước trên những đìa tôm reo vang như bản hợp xướng rộn rã của cuộc sống mới. Nhìn người CCB già với dáng đi phăng phăng, đôi mắt tinh anh quan sát từng bờ đìa, chúng tôi hiểu rằng, ngọn lửa nhiệt huyết của người lính Đoàn 773 năm xưa chưa bao giờ tắt. Ở bất kỳ trận tuyến nào, dù là đối mặt với bom đạn chiến trường hay gian khó trên mặt trận lao động sản xuất, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của ông vẫn luôn tỏa sáng để làm giàu cho gia đình và làm đẹp thêm cho quê hương, đất nước.

MAI VĂN ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-17/ban-linh-bo-doi-cu-ho-tren-vung-bien-van-hung-1055512