Bạch Lộc tự mình đập tạn tin đồn chia tay Trương Lăng Hách chỉ với một hành động

Sự thật về việc Bạch Lộc và Trương Lăng Hách 'bơ đẹp' nhau tại sự kiện mới đây

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách là cặp đôi “phim giả tình thật” nổi tiếng của giới giải trí Hoa ngữ. Cả hai quen biết và được cho là đã dần nảy sinh tình cảm trong quá trình hợp tác quay phim Ninh An Như Mộng. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ nhưng cặp đôi thường bắt cặp những lúc hẹn hò riêng tư.

Sau khi bộ phim Ninh An Như Mộng lên sóng, khán giả càng tin tưởng về thông tin này khi Trương Lăng Hách nhiều lần thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt chỉ dành riêng cho Bạch Lộc. Cả hai có nhiều sự hiểu ngầm, luôn nhìn đối phương bằng ánh mắt trìu mến và hiểu được sở thích của nhau. Netizen thậm chí còn tinh ý phát hiện Bạch Lộc đứng bên cạnh Trương Lăng Hách luôn là một cô gái e ấp, dịu dàng khác hẳn với hình tượng hài hước, lăn xả trong các chương trình giải trí.

Tuy nhiên, có thông tin cho rằng Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đã chia tay sau khi Ninh An Như Mộng kết thúc. Hai diễn viên đều là sao trẻ đang lên và bận rộn với lịch quay phim dày đặc, không có nhiều thời gian để yêu đương. Truyền thông Trung Quốc tiết lộ, cả hai công ty của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đều yêu cầu nghệ sĩ của mình chia tay và tập trung cho công việc hiện tại.

Tại sự kiện Đêm hội Weibo diễn ra vào đầu tháng 1 vừa qua, cả hai liên tục không ngồi cùng nhau càng khiến người hâm mộ ủng hộ cặp đôi đau lòng. Tuy nhiên, thông qua những đoạn fancam ngắn, có thể thấy Bạch Lộc luôn chăm chú dõi theo Trương Lăng Hách mỗi khi anh chàng đi lướt qua cô nàng.

Bên cạnh đó, netizen còn phát hiện Trương Lăng Hách liên tục dõi mắt về phía Bạch Lộc tại sự kiện, đôi mắt của những người đang yêu là không thể giấu diếm. Trước những hình ảnh này, bộ phận fan “đẩy thuyền” hai diễn viên lại có thêm hy vọng vào tình yêu và chúc phúc cho cặp đôi sẽ có một kết quả mỹ mãn.

Bình Thanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/bach-loc-tu-minh-dap-tan-tin-don-chia-tay-truong-lang-hach-202401180205477083.html