Bác sỹ - bệnh nhân: Những món quà giản dị và ý nghĩa

Những câu chuyện về quà tặng của bệnh nhân gửi tới, tuy giản dị nhưng vô cùng chân thành trong cuộc sống, là nguồn cổ vũ động viên lớn cho đội ngũ người thầy thuốc.

Các bác sỹ của Bệnh viện Bạch Mai tặng quà Tết cho bệnh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tết đến, Xuân về, câu chuyện về quà tặng được nhiều người nhắc tới. Quà tặng có nhiều ý nghĩa khác nhau, đôi khi đó là sự báo đáp, biết ơn những người đã tận tình giúp đỡ bạn. Trong khi xã hội có không ít điều tiếng về chuyện quà cáp trong ngành y, thì với rất nhiều bác sỹ, những câu chuyện về quà tặng của bệnh nhân gửi tới, tuy giản dị nhưng vô cùng chân thành trong cuộc sống, là nguồn cổ vũ động viên lớn cho đội ngũ người thầy thuốc.

Những bông hoa

Kể về một kỷ niệm không thể quên, bác sỹ Nguyễn Trung Cấp - Phó trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) chia sẻ, cho đến thời điểm này, món quà ý nghĩa nhất mà ông vẫn nhớ như in, là những lọ hoa tươi gửi tới phòng làm việc của các bác sỹ trong nhiều năm của một em bé bệnh nhân.

Thạc sỹ Cấp kể lại, đó là trường hợp một bé V.T.Y, 10 tuổi ở Văn Lâm, Hưng Yên bị mắc uốn ván năm 1999, đã được một bệnh viện trả về vì gia đình không có tiền điều trị tiếp. Tuy nhiên, khi được đưa về nhà, bé tiếp tục xuất hiện cơn co giật và bố mẹ đã quá xót xa khi chứng kiến cảnh đó.

Sau đó, em được đưa gia đình đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tại đây, các bác sỹ đã dốc sức cứu sống bé và vận động được nguồn kinh phí điều trị miễn phí cho bé Y. Niềm vui như vỡ òa, vì ít lâu sau bé Y đã khỏi bệnh.

Tuy nhiên, đáng buồn thay, ba năm sau, trong một vụ tai nạn giao thông, cả bố mẹ bé Y đều tử nạn. Hoàn cảnh khó khăn, em bé đã phải nghỉ học và mỗi ngày em chở một xe hoa tươi đi bán ở ngoài Hà Nội.

Bác sỹ Cấp tâm sự, trường hợp của em bé trên thật tội nghiệp và thỉnh thoảng cuối ngày, bé gái trên lại tới viện và mang một bó hoa lên cắm trong phòng làm việc của ông trong khoảng 6-7 năm liền.

“Với các bác sỹ, được cứu giúp, mang lại cuộc sống cho bệnh nhân của mình là niềm vui lớn lao. Hơn nữa, việc làm của cô bé đã giúp những người bác sỹ cảm thấy dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, bận rộn nhưng lúc nào cuộc đời cũng như nở hoa và tin vào những điều tốt đẹp nhất, từ tấm lòng chân thành của bệnh nhân,” bác sỹ Cấp bộc bạch.

Còn đối với thạc sỹ Dương Thị Minh Thu - Trưởng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, phòng chị quanh năm vận động các nhà tài trợ, hảo tâm kinh phí điều trị cho những bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo. Số lượng bệnh nhân mỗi năm được bệnh viện và các nhà hảo tâm giúp đỡ là không thể kể hết.

Chị Thu cũng chia sẻ, nhưng những niềm vui mà họ mang đến cho mình lại vô cùng bất ngờ, dù đó là những món quà rất thực tế như một tải ngô, một túi khoai người nhà bệnh nhân đưa trẻ đi tái khám lại khi đã khỏi bệnh.

Nhân viện Bệnh viện Nhi Trung ương chuẩn bị các phiếu suất ăn miễn phí để phát cho bệnh nhân ở lại ăn Tết trong viện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nói về công việc giúp đỡ các bệnh nhân nghèo, chị Thu tâm sự, các nhân viên trong phòng đều ý thức công việc của mình giúp cho những bệnh nhân nghèo điều trị và khỏi bệnh từ nguồn kinh phí của cộng đồng, hầu như mọi người chỉ nghĩ tới những việc làm “cho đi,” hầu như chẳng ai nghĩ tới việc “nhận lại.” Bởi họ là những người nghèo nhất, bần cùng nhất trong xã hội rồi.

Những món quà động viên bệnh nhân dịp Tết

Không khí Tết đã hiện diện trên khắp các nẻo đường mọi miền của Tổ quốc. Trên những tuyến đường của Hà Nội lấp lánh ánh đèn trang trí hay sắc đào bừng nở đón Xuân.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán, vì tình trạng phải điều trị bệnh liên tục, nhiều bệnh nhân phải ở lại ăn Tết và đón Tết trong bệnh viện.

Cũng trong dịp này, những món quà Tết mà các bác sỹ dành tặng cho các bệnh nhân và gia đình của họ ở lại bệnh viện ăn Tết trong dịp Tết nguyên đán cũng là những món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa, ấm áp tình người trong những ngày đông giá rét.

Thạc sỹ Dương Thị Minh Thu - Trưởng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho hay, năm nay dự kiến có khoảng 1.000 bệnh nhân nhi phải ở lại ăn Tết trong bệnh viện. Cùng với nhiều em nhỏ đón Tết trong bệnh viện còn có những người bà, người mẹ của các em.

Vì vậy, để những người bệnh có được một cái Tết vui vẻ, đầm ấm, bớt “lạnh lẽo” nơi bệnh viện, từ những tháng cuối năm, bệnh viện đã “đôn đáo” chuẩn bị, vận động xin tài trợ để có những phần quà, suất ăn miễn phí cho những bệnh nhân phải đón Tết trong bệnh viện.

Những suất ăn miễn phí bệnh viện gửi tặng các bệnh nhân sẽ giúp họ được ấm lòng hơn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, những ngày Tết, như truyền thống từ nhiều năm nay, bệnh viện vận động để có được 4 ngày ăn miễn phí (mỗi ngày ba bữa) cho các bệnh nhân phải ở lại viện đón Tết.

Tiến sỹ Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, tại bệnh viện thông thường vào dịp Tết vẫn có khoảng từ 800-1.000 bệnh nhân phải ở lại ăn Tết trong bệnh viện.

Để chia sẻ với những bệnh nhân và động viên họ trong những ngày Tết, bệnh viện đã xin được hơn 2.000 suất ăn cho bệnh nhân và chuẩn bị quà cho người bệnh phải ở lại bệnh viện trong dịp Tết.

Hy vọng, cùng với sự thấu hiểu, đồng cảm, sẻ chia của đội ngũ y bác sỹ tại các bệnh viện và cộng đồng mong rằng những cái Tết của các em nhỏ và gia đình của họ bớt lạnh lẽo và đầm ấm hơn./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/bac-sy-benh-nhan-nhung-mon-qua-gian-di-va-y-nghia/308256.vnp