Tháng Ba về cũng là lúc hoa gạo bung nở như thắp sáng một góc trời xứ Thanh.
Vào độ tháng Ba (âm lịch) hằng năm, khi những vạt nắng vàng ươm, sóng sánh rót xuống vạn vật, cũng là lúc hoa gạo bắt đầu nở đỏ. Hoa như đang thắp lửa, rực đỏ trên nền trời.
Cứ độ tháng 3, những cây hoa gạo lại vào mùa nở hoa đỏ rực, vẻ đẹp của những chùm hoa gạo gắn liền với làng quê Bắc Bộ, tô điểm cho phong cảnh những miền quê, vùng trung du hay miền núi phía Bắc. Sắc đỏ của loài hoa này mỗi khi bung nở, khiến lòng ta lại thổn thức như lạc vào giữa khung trời bình yên, bồi hồi nhớ về năm tháng tuổi thơ.
Tháng Ba - nhiều loài hoa bây giờ mới bắt đầu khoe hương sắc:hoa bưởi, hoa xoan, hoa cải… Và có một loài hoa thắp lửa, làm ấm lại trời Xuân đang còn những đợt rét cuối cùng - đó là hoa gạo.