Avatar 3: James Cameron hết bài, chỉ còn kỹ xảo vớt vát?

Avatar 3 được khen ngợi là kiệt tác thị giác đỉnh cao, nhưng bị chỉ trích vì một điều liên quan đến kịch bản.

Phần thứ ba của loạt phim nổi tiếng Avatar do đạo diễn đại tài James Cameron cầm trịch, mang tên Avatar 3: Ashes (tạm dịch: Lửa và Tro Tàn), cuối cùng đã được hé lộ với giới truyền thông và các nhà phê bình phim. Ngay sau khi lệnh cấm đánh giá tích cực trên các nền tảng mạng xã hội như Twitter (X) được dỡ bỏ, một làn sóng phản hồi dữ dội đã đổ về, cho thấy Cameron dường như đã thành công thêm một lần nữa trong việc thách thức giới hạn của điện ảnh.

Avatar 3 chính thức nhận những phản hồi đầu tiên (Ảnh: NSX).

Avatar 3 chính thức nhận những phản hồi đầu tiên (Ảnh: NSX).

Mặc dù các bài đánh giá chính thức sẽ không được công bố cho đến ngay trước khi phim ra mắt nhưng xét theo những bình luận ngắn gọn, hiệu ứng hình ảnh của Avatar 3: Ashes vẫn ở mức đỉnh cao tuyệt đối. Ngay cả những khán giả khó tính nhất cũng phải thừa nhận rằng đây vẫn là một bữa tiệc thị giác hoành tráng mà chỉ có thể được trải nghiệm trọn vẹn tại rạp chiếu phim. Tuy nhiên, giữa những lời khen ngợi không ngớt, một số ý kiến trái chiều đã nổi lên, chỉ trích tính chất lặp lại của cốt truyện và lượng thông tin khổng lồ gây mệt mỏi cho người xem.

Đối với hầu hết mọi người, tên tuổi James Cameron đồng nghĩa với kỹ thuật điêu luyện, sự đổi mới và nghệ thuật thị giác. Điều này một lần nữa được chứng minh trong Avatar 3: Ashes. Các nhà phê bình đã sử dụng những từ ngữ mạnh mẽ nhất để mô tả trải nghiệm mà bộ phim mang lại, khẳng định nó là lý do tồn tại của màn ảnh rộng.

Courtney Howard của Variety không giấu được sự phấn khích khi tin rằng bộ phim một lần nữa chứng minh được tầm quan trọng của rạp chiếu phim: "Giờ đây, trong phần thứ ba, James Cameron vẫn sắc sảo như mọi khi, thổi hồn vào kiệt tác sử thi này những cảm xúc sâu sắc. Đây là một thiên sử thi tráng lệ. Táo bạo, xuất sắc và ngoạn mục theo mọi khía cạnh, đó chính là lý do tại sao các rạp chiếu phim được xây dựng."

Erik Davis của Fandango nhấn mạnh quy mô lớn nhất từ trước đến nay của bộ phim và cách nó kết hợp nhiều yếu tố tự nhiên khác nhau: "Avatar 3: Ashes của James Cameron là một trải nghiệm điện ảnh phi thường. Đây là bộ phim có quy mô lớn nhất trong bộ ba phim - những cảnh hành động dữ dội, hình ảnh ngoạn mục, và giàu chủ đề về gia đình, di sản và sự sinh tồn. Phim đan xen lửa, nước, khí và đất vào mọi ngóc ngách của bộ phim, một cách tiếp cận thực sự đáng chú ý."

Thậm chí, Sean Tajipour, người sáng lập Nerdtropolis, tuyên bố rằng ngay cả những người không phải là fan cuồng cũng sẽ phải ấn tượng: "Tôi có thể không phải là một fan cuồng của Avatar, nhưng Avatar 3: Ashes một lần nữa chứng minh rằng James Cameron có thể và sẽ luôn mang đến những cảnh tượng điện ảnh đỉnh cao, đưa hiệu ứng hình ảnh và cảm xúc lên một tầm cao mới và định nghĩa lại một bộ phim bom tấn thực sự nên như thế nào."

Như các phần trước, Avatar 3 vẫn được khen về kỹ xảo hoành tráng (Ảnh: NSX).

Như các phần trước, Avatar 3 vẫn được khen về kỹ xảo hoành tráng (Ảnh: NSX).

Nhiều nhà phê bình đã bị cuốn hút hoàn toàn vào thế giới Pandora, khẳng định trải nghiệm xem phim là hoàn toàn đắm chìm và giàu cảm xúc. Perri Nemiroff từ Collider đã dành cho bộ phim lời khen ngợi cực kỳ cao về trải nghiệm nhập vai, mô tả nó là "kỳ diệu": "Ngay cả sau khi quay xong phần ba, tôi vẫn không thể thoát khỏi sức hút kỳ diệu của loạt phim Avatar. Ước gì tôi có thể làm điều gì đó độc đáo hơn, nhưng bộ phim này thật sự rất phù hợp - Avatar 3: Ashes thực sự mang đến cảm giác như một cuộc hành trình. Tôi khó có thể tin được mình lại bị cuốn vào thế giới Pandora và hoàn toàn đắm chìm vào câu chuyện nhanh đến thế."

Matt Neglia, tổng biên tập của Next Best Picture, cũng thừa nhận bộ phim chạm đến cảm xúc người xem: "Avatar 3: Ashes mang đến những khoảnh khắc cảm xúc nhất trong loạt phim, và xét về cả quy mô lẫn thời lượng, đây là phần phim hoành tráng nhất từ trước đến nay. Dù bao hàm quá nhiều nội dung, thế giới được xây dựng và những truyền thuyết không ngừng phát triển của Pandora vẫn vô cùng ấn tượng."

Đặc biệt, nhân vật phản diện mới cũng nhận được sự tán dương lớn. Mike Ryan của Uproxx khen ngợi: "Bên cạnh diễn xuất tuyệt vời của Oona Chaplin và một bộ tộc mới hấp dẫn, câu chuyện còn có cảm giác lặp lại gây khó chịu... Màn hóa thân của Oona Chaplin vào vai ác nhân 'Varang' (hay Honawi) thực sự vô cùng xuất sắc." Điều này gợi ý rằng tuyến nhân vật phản diện mới sẽ là một điểm sáng giúp nâng tầm chất lượng diễn xuất của bộ phim.

Tất nhiên, không phải tất cả các bài đánh giá đều nhất trí tích cực. Mặc dù công nhận sự vĩ đại về mặt thị giác, các nhà phê bình khách quan đã chỉ ra những vấn đề cốt lõi của bộ phim, chủ yếu xoay quanh tham vọng quá lớn của James Cameron.

Tuy nhiên, phim gây tranh cãi vì lặp lại nhiều tình tiết (Ảnh: NSX).

Tuy nhiên, phim gây tranh cãi vì lặp lại nhiều tình tiết (Ảnh: NSX).

Có ý kiến cho rằng bối cảnh Avatar 3: Ashes quá hoang dã, hùng vĩ đến khó tin, đầy tham vọng và táo bạo đến mức bạn không thể không bỏ qua những khuyết điểm hiển nhiên của nó. Nó cuốn hút khán giả và đưa người xem vào một quả cầu tuyết cảm xúc, hành động và cảnh tượng mà chỉ James Cameron mới có thể mang lại.

Một số người bình luận rằng trải nghiệm trong bộ phim cực kỳ mãnh liệt, thậm chí có phần "không thể chịu đựng nổi" do lượng thông tin quá lớn. Nhà phê bình Jakob Kolness đã viết: "Lượng thông tin khổng lồ trong Avatar 3: Ashes thực sự quá lớn và thậm chí có thể khiến người xem kiệt sức, thử thách sự kiên nhẫn của họ, nhưng tác động tuyệt đối của bộ phim là không thể phủ nhận." Điều này cho thấy Cameron đã cố gắng nhồi nhét quá nhiều chi tiết về xây dựng thế giới và truyền thuyết, có thể làm khán giả cảm thấy mệt mỏi.

Bên cạnh vấn đề về thời lượng và khối lượng thông tin, điểm yếu lớn nhất mà các ý kiến trái chiều chỉ ra là sự lặp lại trong cốt truyện chính, khiến bộ phim thiếu đi sự đổi mới cần thiết.

Cảm nhận của đa số khán giả về Avatar 3: Ashes cho rằng hiệu ứng hình ảnh thực sự là những kiệt tác điện ảnh, và mise-en-scène thì hoàn hảo, nhưng cốt truyện và diễn biến nhân vật đôi khi mang lại cảm giác như quá thừa thãi. Người xem cho rằng phim bạo lực hơn và chủ đề rõ ràng hơn so với phần trước, đó chính là điểm mạnh nhất của phim, nhưng vẫn không thể xóa nhòa cảm giác về sự quen thuộc của câu chuyện.

Dựa trên phản hồi hiện tại, Avatar 3: Ashes vẫn là một bộ phim dành cho màn ảnh rộng, một sự kiện điện ảnh không thể bỏ qua. Cameron dường như đã truyền tải cho loạt phim này những cảm xúc mạnh mẽ hơn và một cốt truyện hùng tráng hơn. Mặc dù điều này có thể gây áp lực cho một số khán giả về nhịp độ, nhưng đây chắc chắn là tấm vé xem phim quan trọng nhất trong năm cho những ai khao khát những màn trình diễn ngoạn mục. Cho dù bạn đến đó để ngắm nhìn khung cảnh mới của Pandora hay chứng kiến số phận của gia đình Sally, bạn nên chọn màn hình tốt nhất để trải nghiệm bộ phim khi nó được phát hành.

Thanh Bình - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/avatar-3-james-cameron-het-bai-chi-con-ky-xao-vot-vat-202512041402056711.html