'Anh nuôi' của khu phố

Trong những ngày khu phố 4 phường An Lạc (quận Bình Tân, TPHCM) phong tỏa, các anh đều đặn chuyển nhu yếu phẩm đến từng nhà cho bà con, bất kể ngày đêm.

Anh Vương Hữu Dũng (phải) và anh em khu phố chở hàng hóa cho bà con ở khu phong tỏa

Hết phong tỏa 21 ngày, UBND quận Bình Tân (TPHCM) tiếp tục phong tỏa một phần khu phố 4 (phường An Lạc), quyết định có hiệu lực từ ngày 11-7. Sứ mệnh “anh nuôi” của các anh vẫn tiếp tục. Ai cũng thấy trách nhiệm rất lớn khi khu vực không có siêu thị, các chợ tạm đóng cửa những ngày giãn cách. Bà con khu phố tiếp cận mua thực phẩm rất khó khăn. Cả khu vực phong tỏa có đến 18.000 người, có hơn 3.000 công nhân, người lao động trông chờ vào nguồn nhu yếu phẩm các anh chuyển đến.

Đã hơn 3 tuần, từng ấy thời gian các anh Nguyễn Hữu Phúc, Tổ trưởng khu phố 4; Lê Trọng Nghĩa, Phó Ban công tác Mặt trận khu phố; Nguyễn Thanh Nhàn, Đội phó Đội Bảo vệ dân phố; Vương Hữu Dũng (tình nguyện viên) cùng anh chị em trong khu phố chuyển nhu yếu phẩm đến từng nhà cho bà con, mỗi ngày 3 chuyến, không quản nắng mưa. Ông Nguyễn Thanh Nhàn gần như trực chiến lo tiếp nhận hàng hóa, phân chia đều đến 39 tổ trong khu phố. Đôi mắt anh thâm quầng, uống vội ly trà đặc để tỉnh táo, anh nói phải làm thêm chuyến hàng vào cho bà con tối nay, không để mọi người thiếu thốn, các em nhỏ không thiếu sữa lúc khó khăn này.

Những ngày này, anh Trần Thanh Tùng (khu phố 4) và các công nhân cùng khu nhà trọ (trên đường Lê Tấn Bê) nghỉ việc. Công việc phụ hồ của anh tạm gác lại. Hơn 21 ngày qua, mọi người phải trông cậy vào các anh bảo vệ ở khu phố 4 chuyển nhu yếu phẩm đến. Dù nắng hay mưa, ngày hay đêm các anh đều đặn chở gạo, mì, nước mắm, dầu ăn, thịt cá, rau xanh… đến để mọi người có bữa ăn đầy đủ. “Tôi rất cảm động và biết ơn công việc của các anh bảo vệ dân phố. Mọi người gửi lời chúc đến các anh có nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc đến khi khu phố dỡ phong tỏa”, anh Trần Thanh Tùng xúc động.

Hôm nào tiếp nhận hàng hóa từ quận, phường hoặc các nhà hảo tâm với số lượng lớn, anh em khu phố mượn xe bán tải chở đi, số lượng ít thì chở bằng xe máy. Mọi người chia nhau đi từ 7 giờ sáng đến tận tối. “Thấy bà con mừng lúc nhận nhu yếu phẩm, nói lời cám ơn, anh em tôi tự nhiên không còn mệt mỏi nữa. Mọi người động viên nhau phải cố gắng cho đến ngày khu phố dỡ bỏ phong tỏa”, anh Vương Hữu Dũng quyết tâm. Anh cũng là người đã vận động được hơn 30 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm để hỗ trợ bà con trong khu cách ly.

VĂN MINH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/anh-nuoi-cua-khu-pho-746184.html