'Anh hùng' tay không tước súng kẻ thủ ác tại bãi biển Bondi
Một người đàn ông đã tước vũ khí của một trong những kẻ xả súng trong vụ tấn công chết người tại bãi biển Bondi, thành phố Sydney (Australia), đang được dư luận ca ngợi vì hành động anh hùng, góp phần cứu sống nhiều người.
Theo NPR, đoạn video được phát sóng trên truyền hình Australia và lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông không mang theo vũ khí đã lặng lẽ tiếp cận từ phía sau.một trong hai nghi phạm xả súng, sau đó túm lấy cổ và vật lộn để khống chế đối tượng. Người này đã tước được súng, khiến kẻ xả súng ngã xuống đất, rồi chĩa súng về phía hắn. Tuy nhiên, người này cũng bị bắn hai phát do đồng phạm của kẻ xả súng tấn công.
Video người đàn ông tay không tước súng của kẻ xả súng trên bãi biển Bondi (nguồn: TRT):
Thủ hiến bang New South Wales, ông Chris Minns, ngày 14/12 đã công khai ca ngợi hành động dũng cảm nói trên, gọi đây là “một cảnh tượng không thể tin được”.
“Một người đàn ông đã một mình đối mặt với kẻ xả súng - kẻ đang tấn công cộng đồng - và tước vũ khí của hắn. Anh ấy đặt mạng sống của mình vào hiểm nguy để cứu vô số người khác. Đó là một anh hùng thực sự. Tôi tin rằng rất nhiều người còn sống đến đêm nay là nhờ lòng dũng cảm ấy”, ông Minns phát biểu trong cuộc họp báo.
Danh tính người đàn ông dũng cảm được xác định là Ahmed al Ahmed, 43 tuổi, chủ một cửa hàng trái cây địa phương.
Theo nhà chức trách, các tay súng đã sát hại ít nhất 15 người trong vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại lễ hội Hanukkah - sự kiện cộng đồng của người Do Thái tổ chức tại bãi biển Bondi cùng ngày. Ít nhất 42 người khác bị thương và phải nhập viện điều trị.
Một số video khác do nhân chứng ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hai tay súng xuất hiện từ cây cầu đi bộ dẫn ra bãi biển, sử dụng súng trường bắn vào đám đông.












