Ảnh 360: Bê tông hóa đang 'bức tử' thiên đường mây Tam Đảo

Từ một thị trấn nổi tiếng về du lịch trải nghiệm thiên nhiên, Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) đang ít dần cây xanh; thay vào đó là hàng loạt khách sạn cao tầng, homestay, đường và kè bê tông cốt thép.

Với độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, Tam Đảo có khí hậu mát mẻ quanh năm, được nhiều người ví là "Hòn ngọc Đông Dương", “Đà Lạt của miền Bắc”, là “Sa Pa thứ hai” của Việt Nam.

Năm 1997, tỉnh Vĩnh Phúc tái lập, khu du lịch Tam Đảo được tái quy hoạch để trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh với nhiều loại hình du lịch phong phú như: Nghỉ dưỡng, sinh thái, mạo hiểm, nghiên cứu, tâm linh… Nhiều dự án được đầu tư nhằm "đánh thức" tiềm năng nơi đây như: Nâng cấp quốc lộ 2B, từ cầu chân Suối đến khu du lịch thị trấn Tam Đảo; Dự án khu công viên trung tâm và các tuyến đường nội thị thị trấn Tam Đảo. Vì thế, các khách sạn, biệt thự, nhà hàng…được xây dựng quy mô, bài bản, cùng nhiều điểm du lịch thiên nhiên đã thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Video phóng viên ghi nhận bê tông hóa đang "bức tử" thiên đường mây Tam Đảo:

Đến năm 2020, với mục tiêu phát triển Tam Đảo thành khu du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn khách du lịch gắn liền với bảo vệ môi trường thiên nhiên, giữ gìn cân bằng sinh thái và phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Du lịch Tam Đảo I -thị trấn Tam Đảo - huyện Tam Đảo làm cơ sở thu hút đầu tư và quản lý xây dựng.

Tuy nhiên, sự buông lỏng trong công tác quản lý đã tạo cơ hội cho hàng loạt công trình kiên cố, homestay mọc tràn lan. Tình trạng xây dựng tràn lan, không phép, sai phép vẫn diễn ra rầm rộ, ảnh hưởng đến cảnh quan, quy hoạch.

Trước tình trạng sai phạm về trật tự diễn ra tràn lan, ngày 5/12/2020, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 10015, yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại thị trấn Tam Đảo. Nhưng cho đến nay, tình trạng này vẫn tái diễn và ngày càng mở rộng về quy mô. Nhiều chuyên gia cũng lo ngại, xu hướng "bê tông hóa" sẽ phá vỡ cảnh quan, đánh mất đi giá trị di sản nơi đây.

Khu du lịch sinh thái Tam Đảo nằm trên đỉnh núi Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc), cách Hà Nội 75km. Đỉnh cao nhất của dãy núi Tam Đảo nằm giáp ranh giữa huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) và huyện Đại Từ (Thái Nguyên). Ảnh: Google map

Tháng 9/2023, ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy, thảm thực vật xanh tại điểm du lịch này đang dần biến mất , thay vào đó là các mảng đất trống. Ảnh: Google map

Khách sạn, nhà nghỉ vây kín di tích Nhà thờ đá trên triền núi Thiên Nhị.

Cây xanh trên triền núi giờ nhường chỗ cho hàng loạt homestay.

Giá cho thuê mỗi homestay ở đây rẻ nhất cũng từ 1 triệu đồng/1 căn/1 ngày.

So với tốc độ phát triển cao ốc tại đây, việc xây các tuyến đường chật hẹp thiếu quy hoạch này sẽ khó tránh khỏi ùn tắc vào cuối tuần và ngày lễ.

Khách sạn, công trình cao tầng phá vỡ cảnh quan thiên nhiên.

Không ít du khách phàn nàn về việc đi nghỉ dưỡng ở Tam Đảo giờ toàn ngắm... bê tông.

Việc thiếu quy hoạch xây dựng khiến cảnh quan nơi đây trở nên lộn xộn.

Từ một thị trấn nổi tiếng về du lịch, trải nghiệm thiên nhiên, Tam Đảo đang ít dần cây xanh.

Đất rừng đang bị thu hẹp, trong khi "bê tông hóa" cứ ngày một lớn dần.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh-360/anh-360-be-tong-hoa-dang-buc-tu-thien-duong-may-tam-dao-20230909144144935.htm