An Giang: Người dân và du khách náo nức xem Hội đua bò chùa Rô

Ngày 8.9, Hội đua bò Chùa Rô lần thứ 10 - năm 2024 đã được tổ chức tại sân đua bò chùa Rô (xã An Cư, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Đây là nét văn hóa độc đáo, đặc trưng của bà con dân tộc Khmer vùng Bảy Núi vào mỗi dịp lễ Sene Dolta hằng năm.

Vào sáng 8.9, rất đông người dân và du khách đến xem đua bò tại tại sân đua bò chùa Rô - Ảnh: T.T

Vào sáng 8.9, rất đông người dân và du khách đến xem đua bò tại tại sân đua bò chùa Rô - Ảnh: T.T

Theo ghi nhận của phóng viên Một Thế Giới, vào sáng 8.9, rất đông người dân và du khách đến xem đua bò tại sân đua bò chùa Rô. Đặc biệt, hội đua bò năm nay còn thu hút hàng trăm nghệ sĩ nhiếp ảnh đến để ghi lại những khoảng khắc hiếm có.

Giải đua bò năm nay có 24 đôi bò đến từ thị xã Tịnh Biên và huyện Tri Tôn cùng tranh tài theo thể thức loại trực tiếp 1 lần thua. Trong mỗi trận đua, 2 đôi bò sẽ trải qua 1 vòng hô, 1 vòng thả với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả đến từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh An Giang.

Đôi bò thắng trận sẽ được vào vòng thi đấu tiếp theo. Đôi bò giành chức vô địch phải tham gia tất cả các vòng thi đấu và loại từng đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Giải đua bò năm nay có 24 đôi bò đến từ thị xã Tịnh Biên và huyện Tri Tôn, cùng tranh tài theo thể thức loại trực tiếp 1 lần thua - Ảnh: T.T

Giải đua bò năm nay có 24 đôi bò đến từ thị xã Tịnh Biên và huyện Tri Tôn, cùng tranh tài theo thể thức loại trực tiếp 1 lần thua - Ảnh: T.T

Từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc cuộc đua, không khí lễ hội luôn tràn ngập tiếng vỗ tay, reo hò, cổ động cho các cặp bò đang tranh nhau quyết liệt để về đích. Trong không gian cuộc đua, nước ruộng bắn lên tung tóe theo những pha rượt đuổi gay cấn, cùng những tiếng hô hào làm cho không khí ngày hội càng hấp dẫn.

Anh Lê Hoàng (du khách đến từ TP.Cần Thơ) chia sẻ: “Khi dự khán lễ hội đua bò của đồng bào dân tộc Khmer, tôi nhận thấy tại sân đua bò không khí ngày hội khá vui tươi với tiếng nhạc ngũ âm xập xình, cùng những gian hàng thức ăn nhanh hấp dẫn sẵn sàng phục vụ du khách.

Bên cạnh đó, các đôi bò tranh tài quyết liệt trong tiếng hò reo cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Mỗi thời điểm tranh tài trong đường đua đều là sự hội tụ của kinh nghiệm, sự quyết tâm của mỗi nài bò”.

Trong mỗi trận đua, 2 đôi bò sẽ trải qua 1 vòng hô, 1 vòng thả với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả - Ảnh: T.T

Trong mỗi trận đua, 2 đôi bò sẽ trải qua 1 vòng hô, 1 vòng thả với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả - Ảnh: T.T

Một nài bò phấn khích trước ống kính khi bước vào trận thi đấu - Ảnh: T.T

Một nài bò phấn khích trước ống kính khi bước vào trận thi đấu - Ảnh: T.T

Trong khi đó, một cán bộ UBND xã An Cư (thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) cho rằng hội đua bò của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi An Giang đã vượt ra khỏi giới hạn môn thể thao truyền thống của người Khmer vùng núi Nam Bộ, trở thành “phần hồn” làm lung linh thêm vẻ đẹp của vùng Bảy Núi An Giang.

Kết quả chung cuộc, đôi bò số 2 của ông Chau Thi (xã Văn Giáo, huyện Tri Tôn) đoạt cúp vô địch Hội đua bò chùa Rô lần thứ 10; đôi bò số 22 của ông Nguyễn Ngọc Tiến (phường An Phú, thị xã Tịnh Biên) đoạt giải nhì; đôi bò số 15 của ông Trần Quốc Kiệt (phường An Phú, thị xã Tịnh Biên) đạt giải ba.

Từ năm 2016, Hội đua bò Bảy núi An Giang được Bộ VHTT-DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, là một trong những sự kiện văn hóa, thể thao nổi bật của tỉnh An Giang từ nhiều năm nay và được huyện Tri Tôn; thị xã Tịnh Biên thay phiên đăng cai tổ chức, thu hút đông đảo du khách đến xem.

Tô Văn

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/an-giang-nguoi-dan-va-du-khach-nao-nuc-xem-hoi-dua-bo-chua-ro-223568.html