Ảm đạm thị trường hoa ngày 20/11

ĐBP - Dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp vào thời điểm ngày 20/11 (Ngày Nhà giáo Việt Nam) cận kề, khiến việc kinh doanh của nhiều cửa hàng hoa tươi trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ bị ảnh hưởng. Nhiều chủ cửa hàng như 'ngồi trên đống lửa' vì lo không tiêu thụ được hoa.

Cửa hàng hoa Minh Quân Florist vắng khách tới mua hoa.

Sát ngày 20/11, không khí tại những cửa hàng hoa tươi trên khắp các con phố của TP. Điện Biên Phủ vô cùng trầm lắng. Khoảng 20 giờ ngày 18/11, thay vì cảnh nhộn nhịp của người mua và người bán tại các cửa hàng hoa tươi vào những ngày gần 20/11 là cảnh vắng vẻ, cả một đoạn đường chỉ một vài người đi lại, đìu hiu, không còn cảnh náo nhiệt như mọi năm. Nhiều cửa hàng hoa trên đường Nguyễn Chí Thanh vẫn cố bày bán hoa với hy vọng sẽ có khách tới mua. Chị Trần Thị Thảo, Chủ cửa hàng hoa Minh Quân Florist đang ngồi cắm, trang trí hoa với tâm trạng không mấy vui vẻ. Chị Thảo cho biết: Trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ xuất hiện ca lây nhiễm Covid - 19 vào ngày 17/11, chúng tôi không xoay sở kịp vì hoa đặt trước đó vài ngày đã gửi lên hết; còn lượng hoa nữa đang vận chuyển lên, tôi đã nhờ mối bán giúp ở các tỉnh lân cận. Vì có lấy lên cũng không tiêu thụ được. Giờ này năm ngoái, cửa hàng tôi có 5 nhân viên làm việc liên tục từ sáng đến đêm muộn để phục vụ nhu cầu mua hoa cho khách hàng nhân dịp 20/11, nhưng đến thời điểm hiện tại chỉ có 3 người cắm hoa mà cũng không có nhiều việc làm. Từ sáng đến giờ, khách gọi điện hủy đơn hàng nhiều, đã hủy hơn chục đơn hàng lớn. May mà mối nhận hỗ trợ “quay đầu” được một ít, chứ không sẽ rất khó khăn.

Chung tâm trạng nhiều cửa hàng hoa khác, chị Nguyễn Thị Huế, chủ cửa hàng hoa Hường Huế - Trang Vy, đường Nguyễn Chí Thanh cũng đang sốt ruột vì không có khách mua hàng. Mới hơn 20 giờ mà không còn khách đi lại. Chị Huế vẫn cố bày bán thêm lúc nữa được bó nào hay bó đấy. Vì hoa tươi không để được lâu, cùng lắm là 4 - 5 ngày nếu bảo quản tốt, thay nước liên tục cho hoa. Chị Huế tâm sự: Năm nay nhà tôi đặt hoa lên sớm từ ngày 15/11 để phục vụ những đơn hàng lớn khách đặt. Vì vậy quay đầu trả lại mối được. Từ ngày 17 đến nay, trong nhà còn nhiều hoa nhưng cũng chẳng buồn cắm, gần 40 lẵng, giỏ hoa còn đó. Năm nay, tôi nhập nhiều hoa hồng, hoa cúc, mẫu đơn, cát tường, hoa ly… giá hoa vào ngày này tăng gấp đôi so với ngày thường. Hoa hồng tính cả tiền vận chuyển lên đến nơi đã 10.000 đồng/bông. Giá cao nhưng do dịch bệnh Covid-19, người dân thắt chặt chi tiêu nên tôi chỉ làm những giỏ hoa giá từ 150.000 - 300.000 đồng/giỏ. Thời điểm này những năm trước ít nhất cũng vài chục đơn/ngày, nhưng hiện tại mỗi ngày chỉ lác đác vài đơn nhỏ lẻ, hầu như không có đơn hàng lớn. Hy vọng vào ngày 19, 20/11 lượng hoa bán ra sẽ tăng hơn, nhưng tình hình dịch dã như thế này chắc cũng khó.

Chuyên bán hoa nhập khẩu nên chị Lê Thị Thu Trang, chủ cửa hàng hoa Rosie, tại phường Tân Thanh phải đặt hàng từ sớm. Chị Trang cho biết: Thị trường hoa tươi 20/11 năm nay ảm đạm chưa từng có. Sát đến ngày 20/11 mà cửa hàng tôi mới bán được hơn chục lẵng hoa, còn lại là bạn bè, người thân mua ủng hộ. Năm nay vì tình hình dịch, các trường học tạm nghỉ, không có hoạt động mít tinh kỷ niệm ngày 20/11 nên không có khách đặt hàng lớn và dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp khiến mọi người lo ngại, hạn chế tiếp xúc gần. Thông thường các năm, khách hàng bắt đầu mua hoa tặng từ ngày 15/11 và nhộn nhịp nhất là 2 ngày 18 và 19/11. Vì là hoa nhập khẩu nên giá bán cũng cao hơn so với các loài hoa khác. Để phù hợp với nhu cầu của khách hàng, chị Trang cắm mỗi bó với giá trị từ 100.000 - 600.000 đồng. Bên cạnh hoa tươi còn làm thêm những bông hoa sáp nhỏ với giá 15.000 - 20.000 đồng/bông. Số hoa sắp nhỏ gần 1.000 bông đã làm xong và bày bán từ sớm nhưng vẫn còn nguyên.

Theo nhận định của nhiều chủ cửa hàng hoa tươi, do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nên sức mua cũng giảm cả ở kênh online. Với những người bán hoa tươi trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ dịp 20/11 năm nay không khởi sắc như mong đợi.

Bài, ảnh: Thùy Trang

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/kinh-te/192116/am-dam-thi-truong-hoa-ngay-2011