Alaska dùng trực thăng di dời xe buýt nổi tiếng trong 'Into the Wild'

Alaska hôm 18/6 đã dùng trực thăng di dời chiếc xe buýt trong cuốn sách nổi tiếng 'Into the Wild' khỏi địa điểm cũ vì lo ngại gây nguy hiểm cho người hâm mộ tìm tới đây.

Vào năm 1992, trong những giây phút bi thảm cuối cùng trước khi qua đời vì đói khát sau khi bị mắc kẹt bởi dòng nước buốt giá của sông Teklanika ở Alaska, Chris McCandless đã trú ẩn trong một chiếc xe buýt bị bỏ hoang trong suốt 114 ngày. Hài cốt anh ta sau đó được tìm thấy ở đó. Jon Krakauer đã viết lại hành trình cuối cùng của McCandless trong Into the Wild (tạm dịch: Đi vào hoang dã), xuất bản năm 1996 và sau đó được chuyển thể thành phim năm 2007. Ảnh: Reuters.

Kể từ đó, quá nhiều người đã liều mạng để đi bộ đến địa điểm mà McCandless trút hơi thở cuối cùng này, các quan chức Alaska cho biết. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi khuyến khích mọi người tận hưởng thiên nhiên hoang dã một cách an toàn, và chúng tôi hiểu chiếc xe có ý nghĩa thế nào với mọi người. Tuy nhiên, đây là chiếc xe bị bỏ hoang và đang xuống cấp, khiến cho công tác cứu hộ trở nên nguy hiểm và tốn kém. Quan trọng hơn, nó đã khiến một số du khách phải trả giá bằng mạng sống của mình", Corri Feige, quan chức phụ trách tài nguyên thiên nhiên Alaska, nói trong một tuyên bố. Ảnh: Reuters.

Cơ quan Tài nguyên Thiên nhiên Alaska và Lực lượng An ninh Alaska đã phối hợp di dời chiếc xe bus được sản xuất từ những năm 1940 này bằng trực thăng đến một địa điểm không được tiết lộ. Ảnh: Reuters.

Trong những năm qua, một số người hâm mộ tìm đến chiếc xe bus đã bị thương hoặc mắc kẹt trên đường đi. Hai trong số đó chết đuối khi vượt sông. Vào tháng 4, một du khách người Brazil bị mắc kẹt đã được giải cứu và vào tháng 2 vừa qua, 5 du khách người Italy cũng được cứu hộ phát hiện. Ảnh: Reuters.

Clay Walker, Thị trưởng khu vực Denali Borough thuộc Alaska, cho rằng "thật nhẽ nhõm" khi chiếc xe bus được di dời. "Vì sự an toàn của công chúng, chúng tôi biết đó là điều đúng đắn. Đồng thời, đó cũng là một phần lịch sử của chúng tôi, và tôi cảm thấy hơi buồn khi thấy chiếc xe không còn ở đó nữa". Ảnh: Alaska National Guard.

Hình ảnh Chris McCandless trong chiếc xe bus nổi tiếng trong phim "Into the Wild" năm 2007. Chiếc xe được một nhóm người đưa đến đây khoảng 60 năm trước, theo Thị trưởng Walker. "Nó biến thành địa điểm thu hút khách du lịch vô cùng nguy hiểm và cần được giải quyết", ông nói thêm với Reuters. Ảnh: allstarpics.net.

Địa điểm hiện tại của chiếc xe này không được tiết lộ. Tuyên bố của Cơ quan Tài nguyên Thiên nhiên Alaska cho biết trong khi chờ quyết định xử lý, chiếc xe đang được lưu giữ tại một "địa điểm an toàn. Trong ảnh là chiếc xe bus vào tháng 7/1993. Ảnh: Jon Krakauer.

Thủy Tiên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/alaska-dung-truc-thang-di-doi-xe-buyt-noi-tieng-trong-into-the-wild-post1098242.html