Á quân châu Á thua Mỹ, hay không bằng hên

Á quân U-17 châu Á, Hàn Quốc đã thua trắng đội trẻ xứ cờ hoa 1-3.

Một cái thua thật khó nuốt trôi của á quân châu Á.

Chỉ trong vòng 30 phút đầu trận thì xà ngang và cột dọc hai lần cứu thua cho tuyển Mỹ. Tuy nhiên Mỹ lại mở điểm rất sớm.

Ngay phút thứ bảy, Nimfasha Berchimas tung một pha dứt điểm từ xa mở tỉ số. Pha phá bóng của trung vệ Hàn Quốc vô tình trở thành một đường kiến tạo cho Berchimas lao xuống sút tung lưới thủ môn Hong Yeong-min.

Cruz Medina (10) chơi rất nổi trội và góp một bàn cho U-17 Mỹ. Ảnh: Getty

Dù thua bàn nhưng Hàn Quốc lại là đội chơi lấn lướt hơn, nhiều cơ hội ngon ăn hơn, nhưng Mỹ chỉ cần cơ hội là có bàn thắng.

Tuy nhiên đến phút 34 thì Hàn Quốc cũng có pha dứt điểm thành công do công Kim Myeong-jun sút bồi khi đồng đội dứt điểm rất lực bị thủ môn Adam Beaudry đẩy ra...Hàn Quốc tiếp tục chiếm ưu thế với nhiều cơ hội vây ráp.

Nếu U-17 Hàn Quốc may mắn hơn, họ có thể tạo khác biệt ngay trong hiệp 1. Ảnh: Getty

Cả hai HLV Byun Sung-Hwan của Hàn Quốc và Gonzalo Segares của Mỹ đều chơi đội hình 4-3-3. Tuy nhiên Mỹ chơi phòng ngự phản công rất sắc nét và có tầm sát thương cực cao với những cầu thủ có tốc độ ấn tượng như Berchimas và Cruz Medina.

Hai bàn thắng của Mỹ được ghi tiếp vào các phút 49 và 73 lần lượt do Cruz Medina và Berchimas (cú đúp) để đội bóng trẻ xứ cờ hoa thắng 3-1.

U-17 Mỹ chơi rất thực dụng và HLV Gonzalo rất nhạy bén. Ảnh: Getty

Thực ra cuộc chạm trán của đội trẻ châu Á và Bắc Mỹ này là cuộc đấu trí của hai nhà cầm quân trẻ, ông Byun, 41 tuổi còn ông Gonzalo 41 tuổi. HLV Gonzalo tỏ ra nhạy cảm, đúng đắn với đấu pháp của mình tung ra ở từng thời điểm và kể cả việc thay người cũng rất chuẩn xác. HLV Gonzalo điều chỉnh thế trận khi bóng lăn rất nhanh, rất nhạy, trong khi đó HLV Byun Sung-sawn có vẻ như “cài đặt” trước đấu pháo và cách vận hành, sự nhanh nhạy điều chỉnh không bằng đồng nghiệp trẻ bên kia chiến tuyến. Hàn Quốc như có chút nặng nề về con người và khuôn phép đã được định hình sẵn.

Có chút nuối tiếc cho trận thua của Hàn Quốc vì họ thiếu may mắn trong một số cơ hội, nhưng Mỹ thì chơi rình rập và chớp cơ hội rất hiệu quả.

Á quân châu Á ra quân được đánh giá kèo trên nhưng đã thua Mỹ 1-3.

+Kết quả các trận đấu:

Bảng E: Pháp-Burkina Faso 3-1, Hàn Quốc-Mỹ 1-3

Bảng F: Venezuela-New Zealand 3-0, Đức-Mexico 3-1.

+Các trận đấu ngày 13-11:

Bảng A: Morocco-Ecuador (16 giờ), Indonesia-Panama (19 giờ)

Bảng B: Tây Ban Nha-Mali (16 giờ), Uzbekistan-Canada (19 giờ).

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/a-quan-chau-a-thua-my-hay-khong-bang-hen-post761219.html