8 lời khuyên chí lý của tỷ phú Jack Ma càng nghe càng thấm

Jack Ma là người đã đi lên từ bàn tay trắng, không có nền tảng cũng chẳng có ai giúp đỡ. Để có ngày thành công như hôm nay, bản thân ông đã tự bươn trải, thay đổi, chấp nhận thất bại để có được những bài học.

Tỷ phú Jack Ma (Ảnh sưu tầm trên Internet)

“Khi còn trẻ, bạn sẽ thành công nếu không bao giờ bỏ cuộc”

Jack Ma từng nói: "Mỗi lần thất bại, tôi làm lại, cho tới khi thành công", minh chứng là ông bị từ chối khá nhiều lần, và mỗi lần bị quay lưng, ông lại bắt đầu lại. Điều duy nhất mà các bạn có chính là tuổi trẻ, cái mà cho bạn năng lượng dồi dào, sức sống mãnh liệt, những mối quan hệ mới mẻ… Sau mỗi lần vấp ngã, bạn biết đứng dậy, làm lại từ đầu, bạn sẽ được nhiều hơn mất, bạn sẽ có kinh nghiệm, có những va vấp mới. Chỉ cần bạn không bỏ cuộc, không có gì là không làm được.

"Muốn thành công, hãy học hỏi từ những sai lầm của người khác, đừng chỉ học từ những câu chuyện thành công"

Có rất nhiều người truyền đạt làm thế nào để thành công nhưng lại quên đi rằng làm thế nào sau thất bại. Họ nói về những thành quả nhiều hơn những hậu quả, những bài học. Cách tốt nhất để bạn đối diện với chẳng được mới chính là học hỏi từ thất bại của người khác, tìm hiểu nguyên nhân vì sao họ thất bại, bài học từ mỗi lần vấp ngã đó như thế nào. Đó mới chính là kho báu quý giá mà mỗi người cần có.

"Nếu bạn không thành công, người khác sẽ thành công"

Jack Ma khuyên giới trẻ học cách nắm bắt cơ hội và tạo nên sự khác biệt bởi ai cũng đều có cơ hội khác nhau, quan trọng là nắm bắt nó như thế nào, tận dụng ra sao. Nếu bạn không nhanh chóng nắm lấy nó, nó sẽ thuộc về tay người khác, bạn sẽ chẳng biết bản thân mình có được nó lần thứ hai.

"Không biết thì không có gì đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ là không chịu tìm tòi"

Không ai sinh ra đã hoàn hảo, cái gì cũng biết, cái gì cũng thông. Tất cả đều phải trải qua quá trình học tập, rèn luyện và tu dưỡng. Nếu bạn không chịu thừa nhận sự thiếu sót của mình, bạn sẽ chẳng bao giờ có được kiến thức. Bạn ngu dốt không phải là điều đáng xấu hổ, xấu hổ là bạn lười biếng, chỉ trông mong người khác mang về cho mình.

"Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa thì hãy đi cùng với một nhóm người"

Một cá nhân không thể mang lại thành công trong kinh doanh, bất kỳ thành công nào cũng cần có một đội ngũ, một nhóm cùng làm việc. Đó là lý do vì sao hầu như bây giờ mọi người đều đề cao teamwork, không cần phải là những người giỏi nhất, nhưng cần những người phù hợp, có ý chí, có tinh thần hỗ trợ lẫn nhau.

"Không có chuyện vừa làm ngày hôm nay, bạn đã thành công ngay ngày mai"

Thành công là cả một quá trình, không phải 1, 2 ngày bạn có thể đi đến được đích như mong muốn. Thành công cũng như trồng cây, bạn cần gieo hạt, vun trồng, chăm sóc, tưới nước hằng ngày mới mong có được quả ngọt.

"Đừng thất vọng khi bị từ chối, đừng buồn khi thất bại, đấy chỉ là bài test của cuộc đời mà thôi."

Nói về cuộc đời mình, Jack Ma chia sẻ ông đã bị từ chối quá nhiều lần ví dụ như có lần ông ứng tuyển vào KFC, có 24 người phỏng vấn nhưng 23 người qua và chỉ có mình ông bị từ chối. Lần khác ông cùng người anh họ ứng tuyển làm phục vụ tại một khách sạn 4 sao, hai người chờ đợi suốt hai tiếng và cuối cùng cũng chỉ mình ông bị từ chối. Tuy nhiên, người anh họ kia hiện vẫn là nhân viên phục vụ ở khách sạn trong khi Jack Ma đã trở thành tỷ phú với khối tài sản khổng lồ. Bạn bị từ chối không phải vì bạn kém cỏi mà bạn chưa thực sự phù hợp ở thời điểm này, tài năng của bạn thực sự thích hợp hơn cho việc khác. Vì vậy đừng nản lòng, không ai vượt qua được những thử thách của cuộc đời cho dù tài giỏi đến đâu, quan trọng là phải giữ vững sự kiên trì, nỗ lực.

"Bạn nghèo vì bạn không có tham vọng. 35 tuổi mà còn nghèo thì đấy là tại bạn!"

Có người từng khuyên Jack Ma khi thử sức với ngành nghề mới như sau: "Nếu cậu muốn làm thì cứ thử đi. Giả như mọi chuyện không như ý thì cậu vẫn có thể quay về nghề cũ mà". Đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh và cho rằng mình thất bại là do mình chưa may mắn, ở từng quãng trong cuộc đời sẽ có những cách làm việc và kết quả khác nhau. Bạn phải học cách mỉm cười, kiên trì và mạnh dạn thử thách. Bạn chưa thử làm sao bạn biết mình làm được hay không. Cái gì cũng rụt rè và nấn ná, bạn sẽ chẳng làm được việc gì hoàn hảo.

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/8-loi-khuyen-chi-ly-cua-ty-phu-jack-ma-cang-nghe-cang-tham-57343.html