60 năm tự hào truyền thống đơn vị thanh niên xung phong C12.65
Trong 2 ngày 24 và 25-9, tại Khu du lịch Bửu Long, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội trại truyền thống Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập đơn vị TNXP C12.65 (12-12-1965 - 12-12-2025)…

Các đại biểu dự hội trại truyền thống vào chiều 24-9. Ảnh: Nguyệt Hà
Những chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi ngày ấy giờ đã “lên chức ông bà” song được về dự hội trại truyền thống cùng nhiều hoạt động phong phú tại Khu du lịch Bửu Long chính thức diễn ra sáng 25-9, ai nấy đều sôi nổi, nhớ về kỷ niệm của một thời đạn bom khói lửa, của những hy sinh, mất mát vì độc lập của Tổ quốc. Sự hy sinh thầm lặng và cống hiến quên mình của cựu TNXP đã góp phần to lớn vào Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam đưa non sông liền một mối.
Mong chờ ngày gặp mặt
Thức dậy từ 4h, vượt quãng đường khá xa về dự họp mặt, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Lộc Quang Trần Thị Lan xúc động bộc bạch: “Được gặp đồng chí, đồng đội trong sự kiện ý nghĩa, kỷ niệm 60 năm truyền thống đơn vị TNXP C12.65, tôi cũng như nhiều thành viên trong đoàn vô cùng xúc động. Dù quãng đường khá xa, phải trải qua 4 giờ trên xe nhưng đến nơi là chúng tôi vào cuộc dựng trại, tập lại các bài hát để nhớ về “một thời thanh niên sôi nổi”.
Tất cả tiểu trại của TNXP trong hội trại truyền thống 60 năm đơn vị C12.65 luôn thấm sâu câu nói: Hãy nhớ mãi ta là TNXP - Hãy tự hào vì chúng ta là TNXP.
Vừa ngồi trang trí cho Tiểu trại Lý Tự Trọng, bà Lan và các thành viên vô cùng hào hứng. Bà đọc cho chúng tôi nghe những vần thơ xúc động trong bài Nhớ về đồng đội do chính bà viết, được đọc trong các hoạt động của hội. Trong đó có những câu thơ: “Tuổi 20 có mốc son/ Viết lên trang sử nước non chói lòa/ Con đường huyền thoại 20/ Góp thêm công sức của đoàn xung phong”…
Ông Đỗ Ngọc Vĩ, 66 tuổi, Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Xuân Lộc cùng các hội viên tham gia Tiểu trại Hồ Thị Cúc kể: Ông từng tham gia TNXP bảo vệ biên giới phía Bắc. Những năm tháng không thể nào quên của đồng chí, đồng đội như ùa về trong ông khi được về dự hội trại truyền thống, được gặp đồng chí, đồng đội là niềm vui, hạnh phúc với mỗi cựu TNXP.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Lĩnh, 69 tuổi, Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Tân Hưng mừng vui, xúc động bên Tiểu trại Vừ A Dính nhưng đôi mắt bà vẫn dõi về xa xăm nhớ đồng đội một thời vào sinh, ra tử.
Kể về thời hào hùng mà oanh liệt, bà Nguyễn Thị Lĩnh cho biết: “Trong chiến tranh, nhiều câu chuyện bi thương, xúc động nhưng điều tôi nhớ nhất là cõng người đồng đội Lê Thị Vạn từ nơi san lấp hố bom dọc đường Hồ Chí Minh về Nông trường 572 thuộc Tổng đội TNXP C30 - Hàm Rồng - Thanh Hóa”.
“Đồng đội của tôi không may mắn được trở về sau ngày đất nước thống nhất nhưng kỷ niệm đó, nỗi nhớ đó mãi mãi tôi không thể nào quên” - bà Nguyễn Thị Lĩnh kể…
Khắc ghi nghĩa tình đồng đội
Phát biểu trong Hội trại Truyền thống kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống đơn vị TNXP C12.65, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam tỉnh Đồng Nai Phan Thanh Hạ nhấn mạnh: Trong bối cảnh của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ ác liệt, ở Đồng Nai, Tỉnh ủy Long Bà Biên thời đó đã chỉ đạo cho Đoàn Thanh niên Lao động miền Đông Nam Bộ giao nhiệm vụ cho các đồng chí: Nguyễn Nhân (Ba Nhân), Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; Võ Văn Ấn (Tám Sơn), Phó Bí thư khu Đoàn Đông Nam Bộ và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phân công đồng chí Trần Hữu Bằng, Ủy viên Ban Chấp hành và đồng chí Bùi Thế Ba, Bí thư Huyện đoàn Đức Thạnh thành lập 2 đoàn công tác vận động thanh niên tham gia lực lượng TNXP.

Cựu thanh niên xung phong trao đổi tại một hoạt động của hội trại
Tại các huyện: Long Đất, Xuyên Mộc, Long Thành, Biên Hòa và các xã Bình Ba, Ngãi Giao trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 12-1965, có hơn 100 nam nữ đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia lực lượng TNXP tập trung không thời hạn của tỉnh. Riêng ấp 3 Kim Long, xã Ngãi Giao, huyện Đức Thạnh cũ, đoàn viên, thanh niên chiếm số đông tổ chức một trung đội do Bí thư Chi đoàn xã Ngãi Giao Trần Thị Thu làm Trung đội trưởng.
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn miền Đông Nam Bộ chọn ấp 3 Kim Long, xã Ngãi Giao xây dựng căn cứ huấn luyện đơn vị TNXP C12.65 tập trung đầu tiên của tỉnh Long Bà Biên. Sau thời gian tập trung, học tập chính trị, luyện tập tải đạn, cáng thương, căng tăng, mắc võng và huấn luyện một số động tác cơ bản về quân sự phục vụ chiến đấu và chiến đấu, ngày 12-12-1965, tại ấp 3, suối Xà Môn, Kim Long, xã Ngãi Giao tổ chức Lễ chính thức thành lập đơn vị TNXP C12.65 và trao cờ truyền thống với dòng chữ “Bình Giã chiến thắng”. Việc thành lập có ý nghĩa lấy thời điểm quân dân ta mở Chiến dịch Bình Giã giành thắng lợi ngày 2-12-1965 là đòn quyết định đánh bại “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ ở miền Nam.
Gần 10 năm thành lập và hoạt động (tháng 12-1965 - tháng 4-1975), đơn vị TNXP C12.65 - Bình Giã chiến thắng đã phối hợp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hơn 40 trận, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cáng thương, bảo vệ thương binh, an toàn về tuyến sau, vận chuyển vũ khí lương thực, bảo vệ các tuyến đường, diệt hàng ngàn địch. Đơn vị TNXP C12.65 được Đảng, nhà nước công nhận 48 liệt sĩ, 4 thương binh; truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 2 cá nhân. Tập thể được tặng thưởng Huân chương Thành đồng hạng Nhất; Huân chương Quân công, Huân chương Sao vàng và danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…
Đồng chí PHAN THANH HẠ, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Đồng Nai
Đơn vị TNXP C12.65 Bình Giã chiến thắng thuộc Tổng đội TNXP giải phóng miền Nam. Tháng 12-1966, Khu Đoàn quyết định sáp nhập, tăng cường một số cán bộ, đội viên Đội TNXP tỉnh Bình Thuận cho đơn vị TNXP C12.65 Bình Giã chiến thắng, với quân số gần 200 người. Đơn vị phối hợp Liên đội 5, Sư đoàn 5 bộ đội giải phóng miền Nam có nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu, cáng thương, vận chuyển vũ khí lương thực của Trung ương và từ con tàu không số miền Bắc chi viện vào miền Nam cập bến Lộc An, Bà Rịa vận chuyển về Chiến khu Đ phân bổ cho các tỉnh miền Nam, miền Đông, miền Tây Nam Bộ. Đơn vị TNXP C12.65 đã đóng góp to lớn phục vụ chiến đấu, chiến đấu và góp phần vào thắng lợi của Chiến dịch giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…
Cùng với đó, suốt những năm tháng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, đơn vị TNXP C12.65 vẫn âm thầm chuyển thương binh từ trận địa về trạm phẫu thuật quân y, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong trận đánh này, thương binh được đơn vị TNXP C12.65 cáng thương về tuyến sau đến nơi an toàn và thay phiên nhau lo từng muỗng cháo, ly sữa. Nên khi gặp bộ đội, TNXP C12.65 luôn được nghe câu nói: “Khi bị thương, gặp TNXP là thấy sống; ra chiến trường, nhìn về phía sau có TNXP là yên tâm”. Đó còn là những chiến thắng của C12.65 khi được lệnh hành quân tiếp cận chi khu Đất Đỏ, đường 23 công trường 5. Hay trận trên dốc Ông Địa rút về Căn cứ Minh Đạm lúc trời vừa hừng sáng thì bom B52 đánh vào đội hình, rất may là không có ai hy sinh, chỉ có một số ít bị thương…
Trở về với cuộc sống đời thường, những cựu TNXP vẫn nghĩa tình, thủy chung son sắt. Hội trại truyền thống 60 năm là dịp để mỗi cán bộ, hội viên cựu TNXP có dịp nhớ lại một thời đạn bom khói lửa, nhớ về đồng chí, đồng đội, nhất là nhiều đồng đội đã hy sinh không được chứng kiến ngày đất nước hòa bình.