10 điều thú vị về động vật
Cá sấu nuốt đá để bơi? Vì sao những chú chim bay đường dài vẫn không bị lạc đường? Loài chim có họ hàng không? Cá cũng “chuyển giới”? Dưới đây là 10 điều thú vị về thế giới động vật.
Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2009/2/109343.cand
Tin mới
Gần một thiên niên kỷ tồn tại, những giá trị lịch sử và văn hóa của Văn Miếu đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều thế hệ nghệ sĩ. Những tác phẩm lấy cảm hứng từ di sản này đang được giới thiệu tại triển lãm 'Quốc Tử Giám trong nghệ thuật', vừa khai mạc tại không gian Nhà Tiền đường, nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám.
HNN.VN - Tối 6/7, tại Nghinh Lương Đình, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế tổ chức chương trình nghệ thuật và đồng diễn flashmob 'Áo dài - Nhịp bước thanh xuân'. Chương trình thu hút đông đảo người dân, du khách cùng hàng trăm em nhỏ tham gia.
Hiện nay, các lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968. Tại công viên Lê Thị Riêng, từng tấc đất được các lực lượng sàng lọc tỉ mỉ, cẩn trọng tuyệt đối để không bỏ sót bất cứ di vật hay dấu tích nào.
Làng Đắk Mế, xã Pờ Y, tỉnh Quảng Ngãi là nơi sinh sống tập trung của đồng bào B'râu - một trong những dân tộc thiểu số ít người nhất ở Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống văn hóa của đồng bào B'râu có nhiều khởi sắc, các lễ hội truyền thống tiếp tục được gìn giữ và duy trì, trong đó có Lễ cúng trỉa lúa (hay còn gọi là Lễ cúng trỉa hạt).
Lễ ăn than (Cha Chaih) là lễ hội dân gian độc đáo của đồng bào Gié Triêng ở vùng phía Tây Quảng Ngãi, gắn liền với đời sống sản xuất nông nghiệp. Đây là nghi lễ đánh dấu kết thúc một mùa vụ, đón năm mới và tạ ơn thần linh (Yàng) đã ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, lúa đầy kho.
Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã nghiên cứu địa hình khu vực có thông tin về nơi các liệt sỹ hy sinh; khoanh vùng khu vực đã được tìm kiếm, các vị trí chưa tổ chức tìm kiếm...
Ở tuổi ngoài 70, bà Long Thị Phấy vẫn ngày ngày ngồi trước hiên nhà, đôi tay thoăn thoắt từng đường kim mũi chỉ. Bà kể, từ khi lên 7–8 tuổi đã được mẹ dạy thêu, đến năm 15 tuổi có thể tự may hoàn chỉnh bộ trang phục cho mình.
Lực lượng chức năng đã quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại khu vực rãnh chôn tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng. Từ các di vật thu được, bước đầu đã xác định được danh tính một liệt sĩ và có thân nhân từ Tây Ninh liên hệ để xác minh.








