Vững bước trên mặt trận mới
Rời chiến trường với những vết thương còn hằn trên cơ thể, nhiều thương binh trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, bước vào 'mặt trận' mới – mặt trận phát triển kinh tế, tham gia công tác xã hội. Phẩm chất kiên cường của người lính năm xưa vẫn được tiếp nối bằng những việc làm thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần vượt khó và cống hiến trong thời bình.

Thương binh Hoàng Quang Minh, phường Tam Thanh gắn bó với y học cổ truyền để chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Đã 80 tuổi nhưng hằng ngày, thương binh Nguyễn Công Khai, thôn Cã Ngoài, xã Tuấn Sơn vẫn miệt mài với mô hình nuôi ong lấy mật. Ít ai biết rằng, người cựu chiến binh ấy từng tham gia hơn 100 trận đánh lớn nhỏ trên chiến trường miền Nam, bị thương 8 lần do trúng đạn và chịu ảnh hưởng của chất độc da cam. Trở về quê hương với nhiều thương tật, ông không đầu hàng số phận mà luôn nêu gương trong phát triển kinh tế.
Năm 2012, từ 4 đàn ong ban đầu, ông Khai từng bước gây dựng mô hình thành gần 120 đàn ong, mang lại nguồn thu ổn định. Thế nhưng, trận lũ lớn năm 2025 đã cuốn trôi gần như toàn bộ đàn ong, khiến công sức nhiều năm gây dựng gần như mất trắng.
Không khuất phục trước thiên tai, ông lại bắt tay gây dựng từ đầu. Đến nay, ông đã khôi phục được trên 50 đàn ong, từ cuối năm 2025 đến nay đã thu khoảng 500 lít mật, đồng thời nhân và bán gần 50 đàn ong giống, mang lại thu nhập trên 150 triệu đồng/năm. Dự kiến đầu tháng 9 tới, ông Khai sẽ tiếp tục nhân thêm khoảng 50 đàn ong giống để mở rộng quy mô sản xuất. Ông Nguyễn Công Khai chia sẻ: Chiến tranh còn vượt qua được thì khó khăn trong cuộc sống cũng không thể làm mình lùi bước. Còn sức khỏe là còn lao động, còn cống hiến.
Còn đối với thương binh Dương Thị Minh Huệ (sinh năm 1948, thôn Nà Noọng, xã Tràng Định) lại tiếp tục cống hiến trên "mặt trận" công tác xã hội. Sau khi xuất ngũ, bà Huệ lần lượt đảm nhiệm nhiều cương vị như Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, đại biểu HĐND huyện Tràng Định (cũ) nhiều nhiệm kỳ, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Tràng Định (cũ). Hiện bà là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh và là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Trên mọi cương vị công tác, bà Huệ đều tận tâm, trách nhiệm, luôn đặt lợi ích của tập thể và cộng đồng lên trên hết. Bà tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Bà Huệ chia sẻ: Tôi luôn nghĩ, người lính khi còn sức thì còn trách nhiệm với quê hương. Được tiếp tục cống hiến sau chiến tranh là niềm vui và cũng là cách để tôi sống xứng đáng với những đồng đội đã hy sinh.
Trên đây chỉ là 2 trong rất nhiều thương binh trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục cống hiến trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Mặc dù chưa có thống kê riêng về số lượng thương binh tham gia từng lĩnh vực, nhưng thực tiễn hoạt động của các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh cho thấy, nhiều thương binh vẫn tham gia phát triển kinh tế, các hoạt động xã hội, đồng thời tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua các buổi giao lưu, nói chuyện truyền thống. Đó cũng là cách những người lính năm xưa tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" ở thời bình.
Theo Hội CCB tỉnh, toàn hội hiện có trên 35.500 hội viên, trong đó có 595 thương binh, 348 bệnh binh và gần 200 hội viên bị nhiễm chất độc da cam. Ông Phạm Viết Văn, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Dù mang trên mình thương tật chiến tranh, nhiều thương binh vẫn phát huy tinh thần gương mẫu trong các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, tham gia công tác hội, các hoạt động xã hội ở địa phương. Để các thương binh tiếp tục phát huy vai trò trong thời bình, các cấp hội luôn quan tâm nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu của từng hội viên để có hình thức hỗ trợ phù hợp. Qua đó, góp phần giúp các thương binh, bệnh binh ổn định cuộc sống, tiếp tục cống hiến cho địa phương.
Từ năm 2025 đến nay, các cấp hội CCB trong tỉnh đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 1.134 tỷ đồng, trong đó có nhiều thương binh được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Cùng với đó, hội tích cực huy động nguồn lực để hỗ trợ xóa trên 300 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ trên 50 triệu đồng cho hội viên là nạn nhân chất độc da cam...
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trên "mặt trận" thời bình, những người thương binh vẫn tiếp tục cống hiến bằng ý chí và nghị lực của người lính. Với họ, lao động không chỉ để mưu sinh mà còn là cách khẳng định giá trị bản thân sau chiến tranh, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/tiep-buoc-tren-mat-tran-moi-5100127.html











