Dù mưa lớn kéo dài, nhiều gia đình vẫn vượt hàng chục, thậm chí gần 100km, đưa con cháu về nghĩa trang thăm viếng, sửa sang phần mộ ông bà, cha mẹ trong ngày Vu Lan.
Mùa Vu Lan về cũng là lúc nhiều người lắng lòng, hướng về cha mẹ, ông bà và cội nguồn. Những nén hương, bông hoa hay phút sum vầy đều mang theo một chữ “hiếu” đầy trân quý.
Mùa Vu Lan về mang theo những khoảnh khắc lắng đọng của lòng hiếu kính. Trong không gian thanh tịnh nơi cửa Phật, những đóa hồng được cài lên ngực áo, nén hương thành kính được dâng lên tưởng nhớ người đã khuất. Mỗi sắc hoa, ánh mắt, nụ cười đều gửi gắm tình yêu thương và sự biết ơn đối với đấng sinh thành, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa.
Ngày lễ Vu Lan hằng năm là ngày 15/7 âm lịch. Năm nay, lễ Vu Lan rơi vào thứ Năm, ngày 27/8 dương lịch.
Trong không gian trang nghiêm của Đại lễ Vu Lan tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng (Phú Thọ), nhiều người không kìm được nước mắt khi cài lên ngực áo những bông hồng, lặng lòng tưởng nhớ cha mẹ đã khuất và tri ân công ơn sinh thành.
Mỗi mùa Vu Lan về, nhiều người lại tìm đến chùa trong không khí trang nghiêm, thành kính để tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Những đóa hồng đỏ, hồng trắng cài trên ngực áo không chỉ gợi lên niềm xúc động, mà còn nhắc mỗi người về giá trị thiêng liêng của tình thân và chữ hiếu.
Đêm 23/8, hàng ngàn phật tử, người dân ở Hà Nội và Phú Thọ đã nghẹn ngào, bật khóc tại đại lễ Vu Lan (ở chùa Kim Sơn Lạc Hồng, Phú Thọ) khi bắt đầu nghi thức bông hồng cài áo thiêng liêng để tri ân đấng sinh thành.
Nghe ca khúc “Gặp mẹ trong mơ” tại lễ Vu Lan, bé Bùi Ngọc Linh, 10 tuổi, bật khóc nhớ người mẹ đã mất khi em mới 2 tuổi.
Rất đông người dân có mặt trong Đại lễ Vu lan báo hiếu đã không giấu nổi những giọt nước mắt khi nhớ về công ơn của cha mẹ.
Ngày 23-8, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội phối hợp Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã tổ chức chương trình “Vu Lan báo hiếu - Đạo lý và nghị lực vươn lên”, với sự tham dự của đại diện các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội, chư tôn đức Học viện Phật giáo Việt Nam và hơn 500 học viên đang chấp hành quy trình cai nghiện tại cơ sở.
Sáng 23/8, dù mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều gia đình vẫn vượt hàng chục km từ Hà Nội đến Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên để thắp hương, tưởng nhớ người thân trong dịp Vu Lan báo hiếu.
Ngày 23/8, bất chấp mưa lớn diện rộng, nhiều cụ bà tuổi ngoài 80 từ Hà Nội vẫn vượt gần 100km về nghĩa trang tại tỉnh Phú Thọ dâng hương, thực hành lễ Vu Lan, trực tiếp làm gương dạy con cháu đạo lý cội nguồn.
Ngày 23/8, tại chùa Trúc Lâm Hưng Quốc, Đại lễ Vu Lan - Báo hiếu Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 được tổ chức trang nghiêm.
Hoà trong không khí mùa Vu Lan báo hiếu, ngày 22/8 (nhằm ngày 10/7 năm Bính Ngọ), nhiều cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động tưởng niệm, tri ân và cầu nguyện, lan toả giá trị đạo hiếu, tinh thần từ bi và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Mùa Vu Lan về, những ngọn nến tri ân được thắp lên, những bông hồng cài trên ngực áo nhắc mỗi người về công ơn sinh thành và những giá trị tốt đẹp của lòng biết ơn. Tại Bắc Ninh, tinh thần hiếu hạnh đang được lan tỏa bằng nhiều hoạt động thiết thực, giàu nghĩa tình.
Ngày 16-8, chùa Hội An (P.Bình Dương, TP.HCM) phối hợp cùng Tổng Công ty Becamex đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu và cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn.
Tối 15-8, Chùa Quan Âm (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku tổ chức chương trình “Vu Lan báo hiếu - Thắp nến tri ân cha mẹ” năm 2026.
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, địa phương tạo điều kiện tổ chức lễ vu lan báo hiếu năm 2026 trang nghiêm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm; đồng thời đẩy mạnh hoạt động tri ân người có công, chăm lo an sinh xã hội.
Lễ hội Vu Lan báo hiếu - Ngũ Hành Sơn năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 20-22.8 tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng), với nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh và trải nghiệm ý nghĩa.