Võ Đình Nam và hành trình sáng tác đa sắc màu

Lặng lẽ đi lên bằng những giai điệu chậm rãi và giàu cảm xúc, nhạc sĩ Võ Đình Nam chọn cho mình một con đường sáng tác bền bỉ, không ồn ào nhưng đầy dấu ấn. Từ nhạc trẻ, nhạc thiếu nhi đến những ca khúc về quê hương, đất nước và người lính, hành trình âm nhạc của anh là bức tranh đa sắc, được tạo nên bằng sự tử tế, đam mê và lao động nghệ thuật nghiêm túc.

Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam trao Giấy chứng nhận cho ns Võ Đình Nam tại Trại sáng tác của Hội sáng tác do Hội Ns việt nam tổ chức tại Đà Lạt năm 2020. Ảnh: K.T

Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam trao Giấy chứng nhận cho ns Võ Đình Nam tại Trại sáng tác của Hội sáng tác do Hội Ns việt nam tổ chức tại Đà Lạt năm 2020. Ảnh: K.T

Tôi gặp Võ Đình Nam lần đầu vào năm 2016, trong một sự kiện kỷ niệm 2 năm thành lập Câu lạc bộ Sáng tác trẻ Đà Nẵng. Khi ấy, Nam chỉ hiện lên như một thành viên trẻ, nhanh nhẹn, xắn tay lo toan đủ thứ việc không tên cho câu lạc bộ. Ở chàng trai ấy, tôi chưa nhận ra bất kỳ “dấu hiệu phát lộ” nào của một nhạc sĩ - càng chưa nghĩ đó là người sau này sẽ có một hành trình sáng tác bền bỉ, lặng lẽ nhưng đầy sắc màu.

Thời gian trôi, qua những lần trò chuyện, qua các nhận xét của những nhạc sĩ có thâm niên trong giới âm nhạc thành phố, cái tên Võ Đình Nam dần được nhắc đến nhiều hơn - thậm chí có người nói vui: “Đã đi thi là có giải".

Chính sự tò mò ấy khiến tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về chàng nhạc sĩ trẻ, người dường như chọn cho mình một lối đi khác: không ồn ào, không vội vã, nhưng chắc chắn.

Sinh năm 1987 tại Quảng Bình (cũ), tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Trung ương năm 2010, Võ Đình Nam từng có hai năm làm việc trong lĩnh vực âm nhạc số tại Hà Nội. Giữa rất nhiều lựa chọn quen thuộc của người trẻ: ở lại thủ đô hay tìm cơ hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nam lại quyết định rẽ hướng, chọn Đà Nẵng làm nơi gắn bó và cống hiến lâu dài cho con đường sáng tác. Một lựa chọn không dễ, nhưng có lẽ rất hợp với tính cách âm nhạc trầm tĩnh và sâu lắng của anh.

Năm 2019, giới trẻ yêu thích Vpop bắt đầu chú ý đến một ca – nhạc sĩ trẻ mang bút danh Jang Min. Những ca khúc đầu tay của anh nhanh chóng tạo được dấu ấn, chủ yếu xoay quanh chủ đề tình yêu với thể loại ballad nhẹ nhàng, chậm rãi, giàu cảm xúc.

Trong khi nhiều sáng tác trẻ chọn tiết tấu nhanh, sôi động, Võ Đình Nam lại kiên nhẫn đi theo con đường “chậm”: chậm trong giai điệu, chậm trong cảm xúc, nhưng đủ sâu để chạm đến người nghe. Những ca khúc như “Chú ơi em thích anh”, “Chỉ còn lại nước mắt”… từng bước ghi dấu trong lòng khán giả trẻ yêu sự lắng đọng.

Điều thú vị là khi khán giả Đà Nẵng còn chưa thực sự quen thuộc với cái tên Võ Đình Nam, thì các sáng tác của anh đã được giới Vpop đón nhận.

Ca khúc “Chỉ còn lại nước mắt”, do ca sĩ Hồ Quang Hiếu thể hiện, nhanh chóng trở thành bản hit, được chọn biểu diễn thường xuyên tại nhiều sân khấu, liveshow, từng đứng Top 01 trên mp3.zing.vn và lọt vào bảng xếp hạng 37/100. Cùng giai đoạn này, hàng loạt ca khúc khác như “U40”, “Chung đôi”, “Làm sao quên”, “Valentine tự kỷ”… tiếp tục khẳng định một bút pháp trẻ trung nhưng không hời hợt.

Không bó mình trong một dòng nhạc hay một nhóm công chúng, sáng tác của Võ Đình Nam trải dài trên nhiều đối tượng: từ thiếu nhi, tuổi mới lớn, thanh niên đến những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, người lính nơi biên cương, hải đảo.

Ở mảng âm nhạc thiếu nhi, anh để lại dấu ấn đặc biệt với ca khúc “Đêm giữa ngày” - một tác phẩm giàu tính nhân văn, viết về những đứa trẻ mồ côi, khát khao một mái ấm gia đình và tương lai tốt đẹp. Ca khúc được nhóm tam ca Mintie trình bày, MV dàn dựng công phu và từng được gửi tham dự cuộc thi do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.

Với Võ Đình Nam, nhạc thiếu nhi không phải là “cuộc dạo chơi”, mà là cả một “kho” sáng tác đầy ắp những câu chuyện đời thường. Có bài hát ra đời từ những câu hỏi ngây thơ của cậu con trai, từ những buổi chở con đến trường nghe con kể chuyện đèn xanh - đèn đỏ, chú công an giao thông

Từ những chi tiết nhỏ bé ấy, hàng loạt ca khúc gần gũi, dễ thương với trẻ em lần lượt ra đời như “Ánh trăng cổ tích”, “Khi tham gia giao thông”, “Ngủ dậy là phải”, “Giáng sinh an lành”, “Nhịp đập yêu thương”, “Đôi bạn cùng tiến” – trong đó có tác phẩm được nhiều trường học tại Đà Nẵng sử dụng cho các hoạt động múa hát tập thể đầu giờ.

Con đường âm nhạc của Võ Đình Nam là hành trình đi lên chậm mà chắc. Sau những năm đầu trải nghiệm môi trường âm nhạc – sự kiện tại Hà Nội, anh trở về Đà Nẵng, vừa kinh doanh, tổ chức sự kiện, vừa công tác tại Cung Thiếu nhi Đà Nẵng, phụ trách mảng nghệ thuật. Có thời điểm, chính anh thừa nhận sáng tác chỉ là “nghề tay trái”. Nhưng khi độ chín cảm xúc đã đến, âm nhạc trong anh bắt đầu nở rộ.

Bước ngoặt lớn nhất đến khi Võ Đình Nam tham gia các cuộc thi sáng tác từ cấp thành phố đến trung ương – và điều đặc biệt là hầu như tác phẩm nào dự thi cũng đạt giải. “Ánh trăng cổ tích” giành Giải B Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 2024 (không có giải A), trước đó đạt Giải Nhì Giải thưởng Âm nhạc Đà Nẵng 2023.

“Một Việt Nam kiên cường” đoạt Giải B Liên hoan Âm nhạc toàn quốc 2024. Năm 2025 tiếp tục là chuỗi thành tích ấn tượng với “Vui tìm cái chữ”, “Về Đà Nẵng cùng em”, “Khói thuốc”… liên tiếp được vinh danh tại các cuộc thi uy tín.

Mảng đề tài quê hương – đất nước – người lính cũng là một gam màu đậm nét trong sáng tác của Võ Đình Nam, với các ca khúc như “Một Việt Nam kiên cường”, “Làng chài”, “Tự hào Đà Nẵng”, “Bão làng”.

Đặc biệt, trong chuyến công tác phục vụ văn nghệ tại quần đảo Trường Sa tháng 4/2025, anh đã sáng tác ngay trên tàu KN390 hai ca khúc “Tình yêu người lính”“Hát về người lính đảo” – những giai điệu đến nay vẫn vang lên trên các chuyến tàu và hòn đảo tiền tiêu, tiếp thêm tinh thần cho những người lính biển.

Đa sắc màu trong sáng tác, Võ Đình Nam còn là một ca sĩ sở hữu giọng hát khỏe, truyền cảm, thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu và nền tảng âm nhạc trực tuyến tại Đà Nẵng.

Nhìn về phía trước, anh cho biết sẽ tiếp tục học hỏi, trau dồi để có những sản phẩm âm nhạc chỉn chu, phù hợp thị hiếu nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc. Dự kiến trong năm 2026, Võ Đình Nam sẽ đầu tư sản xuất album nhạc thiếu nhi với 10 sáng tác mới - một hướng đi bền bỉ, lặng lẽ nhưng đầy tâm huyết.

Khép lại giai đoạn 5 năm sáng tác, Võ Đình Nam được trao Giải C Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025. Mùa xuân này, những “trái ngọt” từ lao động nghệ thuật nghiêm túc đã đến, như một sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình âm nhạc không phô trương nhưng bền bỉ của anh - hành trình mà ở đó, mỗi giai điệu đều mang theo sự tử tế và niềm tin vào cái đẹp.

KHUÊ TRUNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/vo-dinh-nam-va-hanh-trinh-sang-tac-da-sac-mau-3323516.html