Về nghe tháng Mười
Sau tháng Chín
Những cơn bão đi qua
Tôi về nghe tháng Mười mở mắt
Tây Nguyên mưa như một cơn mơ
Chưa tạnh ráo trên làn mi hồng dịu
Những búp dã quỳ cựa quậy
Nhú màu áo cánh se vàng...
Tia nắng chiếu,
Và làn hương mỏng dánh
Của đàn ong,
chân vướng phấn lượn quanh
Em như khúc thụy du
Với làn da nhiệt đới
Ôm vai trần nghe hoa mật kết tinh
Tâm hồn hoa quyến dụ
Và tấu khúc đại ngàn
Em cột sợi tóc tháng Mười vào tôi
bằng cung mi thứ
Tôi ướp hương mừng sinh nhật cây đàn
Ôi long lanh sương
Long lanh hàng thông thắp nến
Đồi cỏ hồng và đóm lửa lưu ly
Nhắc những con đường
mang tên các loài hoa...
Em bước chậm,
Và tôi nghe chầm chậm
Tiếng con chim K'tia vương chiều
Hay nhịp đập tháng Mười,
giục từng cánh lan bay...
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202210/ve-nghe-thang-muoi-3138346/
Tin nóng
Hơn nửa thế kỷ sau ngày Hang Đá Sập (K600) ở thôn Lâm Tây, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng bị bom đạn chiến tranh vùi lấp, hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt các Anh hùng liệt sĩ không chỉ dần làm sáng tỏ nơi yên nghỉ của những người đã ngã xuống mà còn hé mở thêm nhiều dấu tích về một căn cứ hậu cần của chiến trường Quảng Đà.
Việc tiếp tục góp mặt trong danh sách đề cử 'Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á 2026' của World Travel Awards không chỉ khẳng định vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch khu vực mà còn phản ánh chiến lược phát triển du lịch tạo nên sức hút ngày càng lớn đối với du khách trong và ngoài nước.
Tiết mục 'Đu son' của Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ tham dự Liên hoan Xiếc quốc tế Almaty 2026 (Kazakhstan) diễn ra vào cuối tháng 7/2026.
85 tuổi, đi xe khách giường nằm từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội dự buổi ra mắt Trưng bày tài liệu và hồ sơ cán bộ đi B, bà Vinh muốn tận mắt nhìn lại những giấy tờ, kỷ vật của thời thanh xuân đã gửi lại hậu phương trước ngày lên đường cách đây 61 năm.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 18/7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm, tặng quà 4 gia đình người có công với Cách mạng tại phường Việt Hưng và phường Bãi Cháy.
Sau khi 'gây sốt' trên mạng xã hội, cồn Thới Sơn chật kín du khách đến trải nghiệm xuồng ba lá khiến rạch nước tắc nghẽn. Các tour qua cồn không còn trống chỗ vào cuối tuần.
Tin mới
Diễn ra từ ngày 18/7 đến 7/8 tại Hà Nội, triển lãm 'Cùng một chặng đường' giới thiệu những sáng tác mới của 2 họa sĩ Lê Văn Thìn và Trần Luân Tín, phản ánh hơn nửa thế kỷ bền bỉ theo đuổi nghệ thuật với hai phong cách riêng biệt nhưng chung niềm đam mê hội họa.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thầy và trò Trường THCS Lê Ngọc Hân (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) đã có chuyến về nguồn đầy ý nghĩa tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình.
NXB Tổng hợp TP.HCM ra mắt 'Lên rừng xuống biển 4' của nhà báo Văn Phong, tuyển chọn phóng sự, ký sự về nhiều vùng đất và con người Việt Nam.
Miền Trung - dải đất khắc nghiệt của nắng gió và bão lũ, cũng là nơi lưu giữ những trang sử bi tráng nhất của dân tộc trong các cuộc kháng chiến vệ quốc. Trên mảnh đất ấy, từng dòng sông, ngọn đồi, từng tấc đất dường như vẫn còn thấm đẫm máu đào của những người con đất Việt đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ngày 18/7, Lễ hội Carnival - Diễu hành xe hoa là điểm nhấn của Festival Biển Khánh Hòa 2026 diễn ra với chủ đề 'Bản giao hưởng biển xanh - Sắc màu hội tụ', thu hút đông đảo người dân và du khách trên tuyến đường Trần Phú, phường Nha Trang.
Ngày 18/7, Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã được tổ chức tại Hội trường Liên hiệp hội.
Thí sinh Lê Anh Khôi (học sinh Trường THCS Thạnh Lộc 2, xã Thạnh Lộc) đã xuất sắc giành giải nhất Cuộc thi 'Em là phát thanh viên' lần thứ IV năm 2026 do Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang tổ chức. 19 thí sinh xuất sắc khác cũng được Ban Tổ chức cuộc thi vinh danh tại đêm công diễn và trao giải tối 18/7.
'Carnival – Diễu hành xe hoa' với chủ đề 'Bản giao hưởng biển xanh – Sắc màu hội tụ' là một trong số hàng chục hoạt động tại Festival biển Khánh Hòa 2026 vừa diễn ra với những vũ điệu, ân thanh cùng những sắc màu lung linh cuốn hút người dân và du khách.











