U20 Việt Nam: Đừng khen cho nó 'chết'!
Cảm xúc vỡ òa, là những gì chúng ta cảm nhận được sau chiến thắng 2-1 nghẹt thở của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trước U20 Qatar tại lượt trận thứ 2 bảng B VCK U20 châu Á 2023 diễn ra tại Uzbekistan. Cả 2 bàn thắng của Quốc Việt và Văn Trường đều rất đẹp mắt và đẳng cấp, U20 Việt Nam thắng thuyết phục khi 'chấp' cả trọng tài.
Đội tuyển U20 Việt Nam sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Australia và Qatar đã xây vững ngôi đầu bảng với 6 điểm và dường như đã cầm một nửa chiếc vé vào chơi tứ kết. Nửa còn lại sẽ phụ thuộc vào các kết quả ở lượt trận cuối, với đối thủ trực tiếp U20 Iran.
Nhận định như thế là bởi, chúng ta vẫn có thể bị loại, nếu để thua đậm Iran (cụ thể là 0-2 trở lên) và đồng thời Australia thắng Qatar. Khả năng này không phải không thể xảy ra và khi đó, sẽ có 3 đội cùng 6 điểm và các kết quả với đội xếp thứ 4 là Qatar không được tính đến. Chỉ số phụ chỉ tính giữa 3 đội với nhau mà thôi.
Thân làm tướng, chính là tính được thua trước, chứ không chỉ tính đến các điều kiện thuận lợi, đến các khả năng chiến thắng. Đấy gọi là biết người biết ta, trăm trận không thua. Đừng thấy đỏ mà tưởng là chín.
HLV Hoàng Anh Tuấn là một người khá chỉn chu và nghiêm khắc, nếu không muốn nói là rất khắt khe. Chính cái sự khắt khe ấy đã làm nên một đội bóng kỷ luật, với tinh thần chiến đấu tuyệt vời, như những gì chúng ta đã thấy ở 2 trận đấu đã qua, hay như nhiều năm trước đó với U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2016 và FIFA U20 World Cup 2017...
"Hãy quên chiến thắng trước Qatar đi, để tập trung vào những trận đấu tiếp theo", ông Tuấn nói.
Bóng đá trẻ vốn thiếu tính ổn định, đôi khi ngẫu hứng và còn mong được lứa mới thành. Chúng ta hẳn còn nhớ 10 năm trước, những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường..., từng đem lại bao cảm xúc nơi người hâm mộ, bằng những đường bóng như thêu hoa dệt gấm? Giấc mơ trời Âu (xuất khẩu), thậm chí World Cup cũng được thêu dệt từ "đám trẻ nhà bầu Đức".
Truyền thông đã đưa họ lên tận mây xanh và vô hình chung, tạo ra thứ ảo giác, để rồi phải mất nhiều năm sau, chân của họ mới chạm được trở lại mặt đất. Có thể thấy, cái sự khen ấy tai hại đến đâu.

Phong độ của U20 Việt Nam ở 2 trận đấu vừa qua là rất đáng khen nhưng các cầu thủ trẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn cần giữ vững đôi chân trên mặt đất. Ảnh: AFC
Người ta vẫn có câu: "Khen cho nó chết". Một vài trong chúng ta có thể "chết" vì lời khen, đừng đùa, đặc biệt là với người trẻ, cầu thủ trẻ. Thế nên, vui chút thôi đừng vui quá.
Tinh thần chiến đấu, sự quyết tâm của các cầu thủ U20 Việt Nam là không phải bàn cãi. Thêm sự kỷ luật và chiến thuật hợp lý, sự tỏa sáng của các cá nhân như Quốc Việt, Văn Khang, Thanh Nhàn và Văn Trường..., đã làm nên những bàn thắng, những trận thắng nức lòng người hâm mộ.
Song đừng quên, các cửa ải khó hơn vẫn ở trước mặt và gần nhất là U20 Iran, đội bóng trẻ đến từ nền bóng đá mạnh hơn chúng ta nhiều chục lần và thường xuyên tham dự các VCK FIFA World Cup.
Với cầu thủ chuyên nghiệp, thì tuổi 20 mới chỉ là bắt đầu sự nghiệp, tức đang ở vạch xuất phát. Sẽ còn trải qua rất nhiều sự đào thải khắc nghiệt của môi trường bóng đá đỉnh cao. Nên thành/bại lúc này, thật cũng chưa thể nói trước được.
Hãy để các em tận hưởng trận đấu, tận hưởng những cơ hội đời người ở Uzbekistan. Hãy cổ vũ, ủng hộ thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, những người dũng cảm và, đừng khen cho chúng "chết" là được.
Bất cứ sự tung hô thái quá nào đều rất là nguy hiểm đấy!














