Truyện ngắn: 'Người đàn ông vá rào đá'
Trong cuộc sống, nhiều khi ta mải miết tìm kiếm những điều lớn lao mà quên rằng hạnh phúc thật sự lại nằm ở những điều nhỏ bé, giản đơn. Và trên mảnh đất Pú Xi lộng gió, câu chuyện 'Người đàn ông vá rào đá' đã khắc họa vẻ đẹp mộc mạc ấy, đồng thời gửi gắm thông điệp về sự lựa chọn, về những giá trị bền vững và hạnh phúc chân thành trong đời.
NPV
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/truyen-ngan-nguoi-dan-ong-va-rao-da-10305131.html
Tin nóng
Tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đã có những chia sẻ thẳng thắn, tâm huyết về hành trình tạo nên một kỳ Đại hội đầy dấu ấn.
Vườn quốc gia Cúc Phương vừa được trao danh hiệu 'Điểm đến thiên nhiên kỳ vĩ thu hút khách du lịch hàng đầu năm 2025' tại Giải thưởng Vita Awards 2026, ghi nhận những nỗ lực trong bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái gắn với chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
Bài thơ 'Tự hỏi' của tác giả Hồng Gai như một khúc ca tĩnh tại, nhắc nhở chúng ta về lẽ sống thông tuệ trong cõi nhân sinh.
Phía sân khấu kịch Thiên Đăng thông báo đóng cửa từ đầu tháng 8. Song nguyên nhân sân khấu dừng hoạt động không được chia sẻ.
Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, Sơn La chọn hướng đi khác biệt: Xây hệ sinh thái du lịch đặc sắc, lấy văn hóa làm cốt lõi, nông nghiệp làm lợi thế, môi trường làm điều kiện tiên quyết. Tỉnh Sơn La đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 9 triệu lượt khách/năm, doanh thu trên 12.400 tỷ đồng, tạo việc làm cho 25.000 – 27.000 lao động.
Sau hàng chục năm, người con gái của một cán bộ đi B, liệt sĩ Đặng Bá Triều đã có được thông tin về hồ sơ của cha mình đang lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III. Những trang hồ sơ gợi lại ký ức xúc động về người liệt sĩ đã ngã xuống sau ngày đất nước thống nhất.
Tin mới
Tối 10/7, tại Nhà hát Trưng Vương (thành phố Đà Nẵng) đã diễn ra chương trình hòa nhạc chuyên đề trong khuôn khổ chuyến lưu diễn bản giao hưởng 'Hữu nghị Trường Xuân' do Trung Quốc và Việt Nam đồng sáng tác.
Trong bảng lảng khói sương của vùng đất cổ bên bờ sông Mã, có một thanh âm từ ngàn năm trước vẫn đều đặn vang lên, nhắc người đi xa nhớ lối tìm về. Đó là tiếng trống, tiếng sênh, tiếng 'hẹ, hẹ' lặp lại sau mỗi câu hát của trò diễn Tú Huần.
Tối 10/7, chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự gặp gỡ của xẩm, ca trù, múa rối nước đã được trình diễn tại không gian CADAO Collective, Hà Nội, mang đến hành trình thú vị khám phá những di sản nghệ thuật đặc trưng của mảnh đất kinh kỳ.
Tối 10/9, tại Trung tâm Khu du lịch Giao Ninh, xã Giao Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình công bố Bộ nhận diện thương hiệu Khu du lịch Giao Ninh và bộ sản phẩm du lịch cộng đồng các xã ven biển tỉnh Ninh Bình.
Ngày 10-7, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VH-TT-DL) khai mạc lãm và trao giải Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ VIII năm 2026.
Nhìn những gương mặt mệt mỏi vì mấy ngày liền lo bữa ăn cho 20 người lúc nào chỉ muốn đi ngủ sớm khiến chuyến du lịch đã tan biến từ lúc nào chả ai hay.
Chiều 10.7, Sở VHTTDL Điện Biên tổ chức Hội nghị gặp mặt các CLB văn hóa, văn nghệ, thể thao, bản du lịch cộng đồng và doanh nghiệp kinh doanh du lịch năm 2026.
Đại sứ Phạm Việt Hùng đã dẫn đầu đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tới thăm một số gia đình kiều bào có công với Cách mạng đang sinh sống tại tỉnh Phuket, miền Nam Thái Lan.











