Truyện cười: Lý do thôi ly hôn

Hai cô bạn nói chuyện:

– Có phải vợ chồng cậu đã ra tòa xin ly hôn?

– Đúng vậy!

– Kết quả thế nào?

– Bây giờ tôi quyết định không ly hôn nữa.

– Lý do?

– Vì suốt mấy ngày vừa qua, gặp ai, anh ta cũng khoe ngậu xị lên rằng sắp trở thành người hạnh phúc nhất trần gian!

* Chết thật

Một ông đang đọc báo thì cáu ầm lên:

– Thế này thì có tức không chứ.

– Có chuyện gì thế? – Bà vợ trong bếp chạy ra.

– Bài thơ của tôi tên là “Vô đề”, thì họ lại in thành… “Vợ đẻ”!”

H.C (s.t)

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: http://thethaovanhoa.vn/nu-cuoi/truyen-cuoi-ly-do-thoi-ly-hon-n20200926101216581.htm