TP.HCM trao bằng khen cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, người kể chuyện từ lòng đất Củ Chi
Với cách kể chuyện điện ảnh tinh tế, giàu cảm xúc, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã đưa khán giả ngược dòng thời gian, trở lại những năm tháng khốc liệt ở vùng đất thép Củ Chi
Chiều 13/10, UBND TP.HCM đã trao bằng khen cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, người đã tạo tiếng vang lớn với bộ phim điện ảnh “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối”.
Đoàn có ông Nguyễn Văn Dũng, phó chủ tịch UBND TP.HCM; bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng nhiều khách mời khác. Phía đoàn phim có diễn viên Thái Hòa và diễn viên Hồ Thu Anh tham dự.
Bộ phim ra mắt đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, được xem là dấu ấn đặc biệt của điện ảnh Việt Nam đương đại khi tái hiện sinh động và xúc động cuộc chiến đấu anh dũng của quân dân Củ Chi trong lòng đất thép.
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, thành công của “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối” không chỉ đến từ doanh thu cao, trở thành phim chiến tranh có doanh thu hàng đầu trong lịch sử điện ảnh Việt Nam, mà còn nhờ sức lan tỏa mạnh mẽ đến công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.
“Phim chạm đến trái tim người xem nhờ bối cảnh chân thực, diễn xuất tự nhiên, thông điệp sâu sắc về lòng yêu nước và sự hy sinh. Đây là tác phẩm được đầu tư bài bản, nghiêm túc và giàu cảm xúc”, bà Thúy nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND trao bằng khen cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.
Đánh giá về bộ phim, ông Nguyễn Văn Dũng, phó chủ tịch UBND TP.HCM cho hay "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối" là một bộ phim chân thực đến mức hiện thực trong đó đạt đến tầm của phim tài liệu, thậm chí còn ‘thực’ hơn cả phim tài liệu. Đó là tài nghệ đáng trân trọng của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên”.
Ông cho biết thêm, bộ phim đã được chiếu phục vụ hơn 500 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM, và nhận được sự hưởng ứng, xúc động của nhiều đại biểu.
Ông Dũng cũng gợi mở, Thành phố còn nhiều chất liệu quý từ lịch sử như đặc công Rừng Sác hay các trận chiến bảo vệ Sài Gòn - Gia Định, có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các tác phẩm điện ảnh tương lai.

Bối cảnh phim được tái dựng công phu từ hệ thống địa đạo Củ Chi, cùng những phân cảnh chiến đấu nghẹt thở giữa bom đạn, khói lửa, tiếng súng và ánh sáng chập chờn của chiến tranh. Sự chân thật đến từng chi tiết - từ âm thanh, ánh sáng đến đạo cụ và phục trang - khiến người xem “như sống lại trong chiến hào”.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên xúc động chia sẻ: “Thay mặt đoàn làm phim Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối, tôi chỉ là một thành viên nhỏ trong tập thể ấy. Suốt một thời gian dài, cả ê-kíp đã dốc toàn tâm, toàn lực cho bộ phim. Bằng khen và sự ghi nhận của thành phố hôm nay, tôi xin được thay mặt anh em trong đoàn đón nhận. Thành công này là của tất cả mọi người”.

Đạo diễn gửi lời cảm ơn chân thành đến hai diễn viên chính Thái Hòa và Hồ Thu Anh đã có mặt để cùng chia sẻ niềm vui, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, hỗ trợ của TP.HCM ngay từ những ngày đầu sản xuất, khi bộ phim đòi hỏi nguồn lực lớn, sự phối hợp chặt chẽ của nhiều cơ quan, ban ngành.