Dù chưa từng làm lễ cưới, chưa một lần khoác áo cô dâu nhưng bà Nguyễn Thị Lệ (80 tuổi) vẫn thủy chung với lời hứa thời chiến cùng liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Từ ngày hay tin tìm thấy hài cốt mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, bà Nguyễn Thị Lệ chuẩn bị áo đẹp, mâm cúng và chỉ chờ cuộc gọi để lên đường đón ông trở về.
Kể từ khi hay tin một hài cốt liệt sĩ được khai quật tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng có nhiều thông tin trùng khớp với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, bà Nguyễn Thị Lệ không thể nào chợp mắt. Có lẽ, người đã ước hẹn 'cưới nhau ngày chiến thắng' với bà đã sắp trở về.
Chiến tranh 'mượn' ông đi nhưng chưa trả lại cho bà. Một lời hứa, đợi chờ kéo dài tận 6 thập kỷ còn mãi trong tim. Thương một người hẹn mãi mãi không về, quý một người giữ mãi đợi chờ. Đó là chuyện tình bất tử của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và cô giao liên Nguyễn Thị Lệ.
Cuộc gọi báo kết quả giám định ADN là điều ba em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên mong mỏi nhất lúc này, để sau gần 60 năm chờ đợi, người anh cả được trở về với gia đình.
Kể từ khi hay tin một hài cốt liệt sĩ được khai quật tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng có nhiều thông tin trùng khớp với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, bà Nguyễn Thị Lệ không thể nào chợp mắt. Có lẽ, người đã ước hẹn 'cưới nhau ngày chiến thắng' với bà đã sắp trở về.
Những ngày qua, gia đình ông Huỳnh Văn Mười, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh đón nhiều người đến thăm hỏi sau khi lực lượng chức năng phát hiện một bộ hài cốt cùng di vật mang tên Huỳnh Văn Quên tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh), thắp lên ngọn lửa hy vọng về người liệt sĩ đã hy sinh 58 năm.
Suốt 58 năm giữ trọn lời hứa chờ người yêu, bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi, ngụ xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) nghẹn ngào khi hay tin hài cốt liệt sĩ cùng di vật mang tên Huỳnh Văn Quên được tìm thấy dưới rãnh mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM.
'Anh đánh thắng trận này, anh sẽ về cưới em' là lời hứa cuối cùng của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Gần sáu thập niên sau, bà Nguyễn Thị Lệ vẫn giữ trọn lời hẹn năm nào, bật khóc khi hay tin hài cốt người mình yêu cuối cùng cũng có thể được tìm thấy.
'Đánh thắng trận này anh sẽ về cưới em', lời hẹn của người lính Huỳnh Văn Quên trước ngày ra trận đã trở thành ký ức bà Nguyễn Thị Lệ mang theo suốt gần 60 năm.
Nhận giấy báo tử của người yêu vào năm 1977, bà Lệ đến tìm mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, xin nhận làm con dâu thờ chồng dù chưa một lần cưới hỏi. 60 năm, bà vẫn giữ trọn một lời hẹn.
Giữ lời hẹn cưới trước lúc người yêu ra trận, bà Nguyễn Thị Lệ ở vậy gần 60 năm. Bà xin gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được làm dâu, chờ ông một đời.