Thể thức knock-out 'thua là xách vali về nước' vốn dĩ đã vắt kiệt sức lực và tinh thần của các cầu thủ ở giải lớn. Nhưng áp lực ấy sẽ còn được đẩy lên mức tột đỉnh ở giai đoạn ác liệt và 'vô nhân đạo' nhất của môn thể thao vua: Loạt sút luân lưu.
Ngày 30/6, chỉ trong vài giờ, hai ông lớn bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan cùng chia tay World Cup bởi những đối thủ yếu hơn theo cùng một kiểu: gục ngã trên chấm 11 mét.
Thất bại trước Paraguay không chỉ khiến Đức dừng bước tại World Cup 2026 mà còn kéo dài một thống kê đáng quên: ba nhà vô địch liên tiếp của các kỳ World Cup 2006, 2010 và 2014 đều chưa thắng thêm trận đấu loại trực tiếp nào kể từ ngày đăng quang.
Tuyển Đức đã phải nói lời chia tay World Cup 2026 theo cách đầy cay đắng khi thất bại 3-4 trước Paraguay trên loạt sút luân lưu sau 120 phút hòa 1-1 ở vòng 1/16. Kết quả này không chỉ tạo nên cú sốc lớn mà còn chấm dứt chuỗi 44 năm bất bại của 'Cỗ xe tăng' trên chấm 11m tại các kỳ World Cup.
Việc chuẩn bị cho loạt đá luân lưu trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi người Đức sụp đổ...
Sáng 30/6, Đức gây sốc cho truyền thông thế giới khi gục ngã trước Paraguay trên chấm luân lưu, qua đó dừng bước ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup, đội tuyển Đức bị loại bởi loạt sút luân lưu. Trong 4 lần trước đó, 'Die Mannschaft' đã loại Pháp, Anh, Mexico và Argentina.
Thất bại của Đức trước Paraguay giúp Brazil chắc chắn giữ vị thế đội tuyển duy nhất 5 lần vô địch, bất chấp kết quả của phần còn lại tại World Cup 2026.