Thêm người hiến tặng giác mạc ở thành phố Tam Điệp

Ngày 9/3, ông Tạ Văn Quyện, 70 tuổi, thôn Yên Lâm, xã Yên Sơn (thành phố Tam Điệp) là người tình nguyện hiến tặng giác mạc sau khi qua đời.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ đến thăm hỏi gia đình người hiến tặng giác mạc

Điều đặc biệt và đáng trân trọng khiông Quyên là bố vợ của Thiếu tá Lê Hải Ninh - người đầu tiên của tỉnh Ninh Bìnhtình nguyện hiến mô, tạng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cứu giúp 5người bệnh khác. Ông Quyện cũng là thông gia với ông Lê Xuân Cựu, bố ruột Thiêútá Lê Hải Ninh, vừa qua đời cuối năm 2019 và cũng đã tình nguyện hiến tặng giácmạc.

Đây là ca thứ 10 trong quý I/2020 trênđịa bàn tỉnh Ninh Bình tình nguyện hiến tặng giác mạc sau khi qua đời, nângtổng số ca hiến tặng giác mạc thành công đến nay trên địa bàn tỉnh với gần 400người.

Hành động đẹp, mang ý nghĩa nhân vănsâu sắc của đại gia đình Thiếu tá Lê Hải Ninh giúp những người có bệnh thêmđiều kiện được thay thế, chữa trị.

Tại buổi hiến tặng, đại diện Hội Chữthập đỏ tỉnh, thành phố Tam Điệp và các bác sĩ của Ngân hàng Mắt - Bệnh việnMắt Trung ương đã dành một phút mặc niệm người quá cố, ghi nhận tấm lòng, nghĩacử cao đẹp của bản thân người hiến và gia đình, mong rằng sẽ có thêm nhiêùngười nữa hiến tặng mô, tạng của mình sau khi qua đời, cứu giúp những ngươìkhông may mắn bị bệnh, mù lòa được cứu chữa khỏi bệnh, có cuộc sống hạnh phúchơn.

Hạnh Chi

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/them-nguoi-hien-tang-giac-mac-o-thanh-pho-tam-iiep-20200310024827173p3c23.htm