'Thắt ruột' nhìn con thoi thóp
PTĐT - Chiều cuối năm, đến khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ, chúng tôi được các bác sĩ đưa đi thăm giường bệnh của mẹ con chị Trần Thị Liễu...

Vợ chồng chị Liễu cùng con gái đang chống chọi với bệnh tật từng ngày
PTĐT - Chiều cuối năm, đến khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ, chúng tôi được các bác sĩ đưa đi thăm giường bệnh của mẹ con chị Trần Thị Liễu, khu 19, xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba. Theo lời kể của các bác sĩ, 2 mẹ con chị có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Cả hai đều nhập viện trong tình trạng bệnh lý nặng, chị Liễu bị tiểu đường tuýp 1, do không điều trị thuốc thường xuyên nên bệnh biến chứng sang mắt, làm suy giảm thị lực. Con gái chị có tiền sử sinh non, được chẩn đoán dị dạng đường thở, suy hô hấp cấp tính khi được 4 tháng tuổi, em bé cần phải chuyển lên bệnh viện tuyến Trung ương nội soi phế quản để có phác đồ điều trị bệnh tốt nhất, nhưng vì gia đình khó khăn nên chưa thể chuyển lên bệnh viện tuyến trên.
Tiếp chuyện với chúng tôi, chị Liễu kể về cuộc đời bất hạnh của mình. Cha mẹ mất sớm, chị đã phải tự lập, bươn trải cuộc sống từ nhỏ. Năm 2018, khi bước sang tuổi 32 thì chị gặp và kết hôn với anh Nguyễn Văn Khoa. Do có xuất phát điểm thấp, anh Khoa từ nhỏ đã có biểu hiện của việc rối loạn thần kinh, nên kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào việc đi làm thuê, buôn bán nhỏ lẻ của chị Liễu cho thu nhập không cao. Rồi hoạn nạn bất ngờ ập đến với gia đình khi chị sinh hạ đứa con thứ 2, bé thường xuyên quấy khóc, bỏ ăn, khó thở và nhập viện trong tình trạng chân tay tím tái, được bác sĩ chuẩn đoán bị dị dạng đường thở, suy hô hấp cấp tính. Cùng lúc đó, bệnh của chị cũng trở nên nặng hơn, phải chuyển từ bệnh viện tuyến huyện lên tuyến tỉnh điều trị. Khó khăn chồng chất khó khăn, gia đình nghèo khó nay càng thêm túng quẫn.
Với chị Liễu, quãng thời gian hai mẹ con chống chọi với bệnh tật là những ngày vất vả, khó khăn nhất. Ngồi ôm con trong lòng, chị Liễu buồn rầu nói: "Bản thân tôi phát hiện ra bệnh tiểu đường cách đây 6 năm, khi đó mắt tôi đã có hiện tượng nhìn không rõ nhưng vì không có tiền chữa trị nên bệnh càng ngày càng nặng. Nhiều lần đường huyết lên cao đột ngột, tôi rơi vào trạng thái ngất xỉu, rồi hôn mê lúc nào không biết. Một năm phải nhập viện 3,4 lần. Bệnh tật đau ốm triền miên, không biết sống được bao lâu, tôi chỉ mong các con được sống mạnh khỏe như bao đứa trẻ khác. Nhưng nhà quá nghèo, nên giờ tôi lực bất tòng tâm, chưa biết lấy tiền đâu chữa bệnh cho con”.

Với phương châm “không để những bệnh nhân nghèo đơn độc trong cuộc chiến chống lại bệnh tật”, các bác sĩ bệnh viên Sản nhi tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động để vận động, quyên góp và hỗ trợ cho gia đình chị Liễu
Thấy hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng chị Liễu, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực cùng Phòng Marketing và Công tác xã hội của Bệnh viện Sản nhi tỉnh đã làm cầu nối tới các nhà hảo tâm hỗ trợ suất ăn, quần áo, tã lót, sữa… cho gia đình chị Liễu. Thạc sĩ, bác sĩ Cao Việt Hưng - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Sản nhi cho biết: Mẹ con chị Liễu là một trong những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại khoa. Với phương châm “không để những bệnh nhân nghèo đơn độc trong cuộc chiến chống lại bệnh tật”, các phòng ban chuyên môn trong bệnh viên đã lên kế hoạch vận động, quyên góp và hỗ trợ cho bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, do bệnh nặng nên mẹ con chị Liễu cần phải chuyển lên bệnh viện Trung ương để điều trị, điều đó cần phải có sự quan tâm, hỗ trợ lâu dài từ các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm để gia đình vơi bớt đi phần nào gánh nặng kinh tế, an tâm chữa bệnh”.
Đối với chúng ta, Tết đang đến thật gần nhưng đối với vợ chồng chị Liễu, Tết dường như ở rất xa. Đói nghèo, bệnh tật bủa vây, tương lai những đứa con nhỏ của chị sẽ ra sao. Hi vọng rằng, sẽ có những sự sẻ chia, giúp đỡ của cộng đồng để giúp gia đình chị vơi đi phần nào nỗi khó khăn, bất hạnh để tiếp tục vươn lên phía trước.
Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202012/that-ruot-nhin-con-thoi-thop-174635








