Tháp Rùa Hà Nội
Tháp được xây dựng năm 1883 trên Hồ Gươm thơ mộng. Ai ở Hà Nội hoặc đến thăm Hà Nội đều không ít lần đến chiêm ngưỡng Tháp Rùa.
Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu một số hình ảnh Tháp Rùa của nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trịnh Hải - CLB Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội.



Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-trong-toi-thap-rua-ha-noi-381564.html
Tin mới
Đoàn đến thăm cựu chiến binh Đỗ Quang Hiền, xóm 10 Bế Triều, nhập ngũ năm 1973, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên và trực tiếp góp mặt trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975; thăm cựu chiến binh Phùng Bá Lâm, xóm 6 Bế Triều, nhập ngũ năm 1970, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh trong đội hình các đơn vị tiến công của Quân giải phóng.
Dịp lễ 30/4 -1/5 năm nay, khu du lịch Cát Bà, đồi Rồng, Đồ Sơn (Hải Phòng) đã có hàng nghìn khách du lịch trong và ngoài nước đã đến tham quan, vui chơi và nghỉ dưỡng.
Dù thời tiết nắng nóng, dòng người vẫn nườm nượp đổ về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 để tham quan, tìm hiểu lịch sử dân tộc.
Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, các doanh nghiệp du lịch – lữ hành tại Thành phố Hồ Chí Minh hối hả phục vụ các đoàn khách khởi hành tour du lịch nội địa và quốc tế.
Dịp lễ 30/4 và 1/5, Cần Thơ đón lượng lớn du khách, các khu du lịch, điểm vui chơi luôn trong tình trạng đông kín, tạo nên không khí sôi động, nhộn nhịp khắp nơi.
Dịp lễ, Ninh Bình luôn đông khách nhưng không thiếu những góc 'tránh đám đông' vẫn đẹp mê mẩn. Chỉ cần chọn đúng điểm đến và thời gian, du khách hoàn toàn có thể tận hưởng chuyến đi trọn vẹn tại vùng đất quê Phương Oanh.
Những thước phim ký ức của AHLLVTND Ngô Thị Huệ về những ngày đất nước chưa có bình yên hiện lên rõ nét và nhắc thế hệ hôm nay phải trân trọng giá trị của hòa bình.
Từ 5 giờ sáng, hơn 1 ngàn người dân phường Tam Phước đã tập trung cùng xếp hình dòng chữ 'THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI'. Đây không chỉ là hoạt động chào mừng mà còn là niềm tự hào, sự đồng lòng và kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của thành phố.








