Thái Lan 1-1 Indonesia: Lưỡng bại câu thương

Thái Lan đã chủ hòa Indonesia trong thế bị dẫn trước và phải chơi thiếu người ở 1/3 khoảng thời gian thi đấu chính còn lại tại Bung Karno. Sarach Yoonyen đã kéo lại một điểm quý giá cho đoàn quân của HLV Polking, và với kết quả này, Thái Lan vẫn đang ngự ở ngôi đầu bảng A với 7 điểm sau 3 lượt trận.

Vắng "Messi Jay" Chanathip, nhưng Thái Lan vẫn tập hợp đủ anh tài ở giải năm nay, với Yooyen, Bunmathan hay Adisak, Teerasil Dangda... Trong nhiều giai đoạn thăng trầm khác nhau, họ vẫn là một đội bóng hàng đầu Đông Nam Á và chúng ta vẫn chưa thể đánh bại Thái Lan ở các trận đấu cũng như giải đấu chính thức dưới thời HLV Park Hang Seo.

Trở lại với diễn biến ở chảo lửa Bung Karno, với một trận thư hùng mà cả 2 đội Indonesia và Thái Lan đều đã chịu những tổn thất nặng, vì lối chơi có phần nhuốm màu bạo lực. Dechmitr phải nhận thẻ đỏ, không lâu sau khi xuất hiện trên sân, với pha tung cước nhằm thẳng vào đầu gối của đối thủ. So với mấy món cùi chỏ của Văn Hậu, thì cú đạp mang tính triệt hạ này của tiền vệ đeo áo số 14 bên phía Thái Lan ở "đẳng cấp" cao hơn rất nhiều.

Trong 48 giờ vừa qua, Văn Hậu bị lên án bởi những động tác thừa không đáng có trận đấu với Malaysia, và người ta tin rằng, nếu trọng tài nghiêm khắc hơn hoặc ở một giải đấu ngoài khu vực, chắc chắn hành vi của Hậu sẽ khiến đội tuyển Việt Nam bị thiệt quân. Bóng đá không dành cho "cô Tấm", nhưng người hâm mộ có lý do lên án, vì "lịch sử" thuộc tính lối chơi của Văn Hậu.

HLV Park Hang Seo đã lên tiếng bảo vệ học trò, song chia sẻ của BLV Quang Tùng trên Facebook cá nhân là hoàn toàn chính xác. "Nhược điểm về động tác thừa và thậm chí là sự khinh suất lại vẫn tồn tại trong lòng đội tuyển Việt Nam", BLV này viết. Phải, điều này rất nguy hiểm, bởi binh kiêu tất bại, thiếu sự tôn trọng cần thiết dành cho đối thủ, không thua nay thì mai thôi.

Nếu Hoàng Đức và các đồng đội chơi đúng sức thì việc giành chiến thắng trước chủ nhà Singapore không phải nhiệm vụ quá sức. Ảnh: Hoàng Linh

Nếu Hoàng Đức và các đồng đội chơi đúng sức thì việc giành chiến thắng trước chủ nhà Singapore không phải nhiệm vụ quá sức. Ảnh: Hoàng Linh

Malaysia, Indonesia và thậm chí cả Thái Lan đều đã không ít lần phải trả giá vì lối chơi rắn, rát hơn mức cần thiết, nếu không muốn nói là nhuốm màu bạo lực. Hãy nhớ lại những trò tiểu xảo của Theerathon Bunmathan, trong những lần đối đầu với Việt Nam trước đây, và đặc biệt là những bại quân của chúng ta: Indonesia và Malaysia. Bạo lực là biểu hiện của kẻ yếu, hoàn toàn không được khuyến khích như một thể loại chiến thuật phủ đầu trong bóng đá hiện đại.

Người Thái giữ được ngôi đầu và gần như chắc chắn sẽ đứng đầu bảng B, khi lượt trận cuối chỉ phải gặp Campuchia, nhưng lại thiệt quân và hao tổn nhiều sức lực.

Trong khi đó, Indonesia sẽ tiếp tục chiến đấu và phải thắng hoặc ít nhất hòa với Philippines mới chắc suất đi tiếp. Indonesia nhiều khả năng sẽ là đối thủ của Việt Nam ở bán kết giải năm nay.

Tọa quan sơn hổ đấu, chúng ta không những đã thấy hết được điểm mạnh và yếu của cả Indonesia lẫn Thái Lan, sau trận đấu chiểu qua, để có thể thong thả đón nhận thách thức từ "bầy sư tử non" Singapore. Tiến lên nào các chàng trai của ông Park!

Xem trực tiếp AFF Cup 2022 tại đây

CCKM

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/thai-lan-1-1-indonesia-luong-bai-cau-thuong-20221229235000278.htm