Rộn ràng sắc Xuân

Xuân yêu thương. Ảnh: Vũ Sơn Lâm

Xuân đến rồi. Ảnh: Lê Hữu Thiết

Khai xuân. Ảnh: Nguyễn Cao Dũng

Tết quê Em. Ảnh: TRẦN VĂN SƠN

Mang Tết về nhà. Ảnh: Vũ Sơn Lâm

Nhịp điệu Tà Lài. Ảnh: Phạm Quốc Hưng

Thiếu nữ và mùa xuân. Ảnh: Nguyễn Cao Dũng

Vũ khúc ngày Xuân. Ảnh: Lê Hữu Thiết
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202501/ron-rangsac-xuan-b27569d/
Tin nóng
Ớt bột là loại gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn của người Việt, từ bún, phở, các món kho, xào đến nước chấm. Tuy nhiên, không phải loại ớt bột nào trên thị trường cũng đảm bảo chất lượng. Một số sản phẩm có thể bị pha thêm phẩm màu hoặc tạp chất để tạo màu sắc bắt mắt và giảm chi phí sản xuất.
Tối 25/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự Chương trình 'Huyền thoại tuổi thanh xuân' tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nhằm tri ân các Thương binh, Liệt sĩ nhân dịp 27/7.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày người lính trẻ Hoàng Hữu Thảo, Tiểu đội phó Tiểu đội 12, Tiểu đoàn 9, Đại đội 12, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 anh dũng ngã xuống bên bờ Nam sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, nhưng những trang nhật ký, lá thư chưa kịp gửi, những vần thơ trong cuốn sổ tay và kỷ vật theo ông suốt những năm tháng chiến tranh vẫn được gia đình gìn giữ như những báu vật thiêng liêng.
Loài cá này có vẻ ngoài nhỏ bé, từng bị gắn mác 'loại cá chẳng ai thèm', nhưng lại sở hữu hương vị ngọt thịt, đậm đà đặc trưng mà ít loại cá nước ngọt nào sánh bằng.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Sáng 26/7, tại Khu di tích Căn cứ Cách mạng Bàu Gốc (khu phố Mỹ Đức, phường Bình Cơ, TP HCM), Ban Chỉ đạo các hoạt động thanh thiếu nhi phường Bình Cơ tổ chức lễ khánh thành các công trình thanh niên, đồng thời triển khai các hoạt động chỉnh trang cảnh quan, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng hướng tới 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.
Tin mới
Ngày 26-7, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân hưởng ứng 'Ngày Chủ nhật xanh' lần thứ III năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.
Mỗi ngày, các bạn trẻ ở làng chài Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) thay phiên nhau lặn xuống đáy biển thu gom rác. Hành động đẹp ấy không chỉ làm sạch đại dương mà còn lan tỏa thông điệp: mỗi người dân, mỗi du khách hãy là một 'đại sứ môi trường', gìn giữ màu xanh của biển.
Có những miền đất đi qua rồi chỉ còn là một dấu chấm trên bản đồ. Nhưng cũng có những miền đất, càng đi xa càng thấy gần, càng nhiều năm tháng càng thấm sâu vào ký ức. Để rồi một ngày chợt nhận ra, mình đã mang một món nợ ân tình với nơi ấy.
Sáng 26/7, tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án 'Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử' với chủ đề 'Câu chuyện thời hoa lửa'. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Nghệ An đến các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc trên cả nước.
Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), những ngày qua, trên khắp các tuyến biên giới, biển, đảo, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã tổ chức nhiều hoạt động 'Đền ơn đáp nghĩa' thiết thực, ý nghĩa như: dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và tổ chức các hoạt động sinh hoạt truyền thống. Những việc làm ấy không chỉ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ trẻ, mà còn khẳng định tình cảm, trách nhiệm của người lính quân hàm xanh đối với các thế hệ đi trước; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân nơi biên cương đối với Bộ đội Biên phòng.
Nằm bên dòng sông Nhuệ hiền hòa, làng Thụy Ứng, xã Hòa Bình, thành phố Hà Nội (thuộc tỉnh Hà Tây trước đây), từ lâu được biết đến là cái nôi của nghề chế tác sừng mỹ nghệ nổi tiếng ở Việt Nam.
Sau một năm triển khai Đề án 'Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử', tuổi trẻ cả nước đã số hóa hơn 700.000 câu chuyện của hơn 100.000 nhân chứng lịch sử, góp phần lưu giữ ký ức thời hoa lửa, giáo dục truyền thống cách mạng và lan tỏa giá trị lịch sử đến thế hệ trẻ trên nền tảng số.
Cựu TNXP Trần Thị Thông là nữ Tiểu đội trưởng duy nhất sống sót trong sự kiện 13 chiến sĩ TNXP Đại đội 317 anh dũng hy sinh tại Truông Bồn vào rạng sáng 31/10/1968.











