Quảng Ngãi: Rực rỡ sắc xuân từ miền biển đến đô thị

Không khí vui xuân ở tỉnh Quảng Ngãi đang lan tỏa từ miền biển lên miền núi hay vùng đô thị. Người người, nhà nhà cùng nhau du xuân, cầu một năm mới an lành.

Làng chài vui Tết

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, tại làng chài Phước Thiện (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi), rộn ràng không khí vui xuân lan tỏa như mảng sương sớm. Thay vì tất bật chuẩn bị chuyến biển đầu năm, nhiều ngư dân tạm gác tay lưới, tay chài để cùng gia đình đi chùa hái lộc.

Thay vì tất bật chuẩn bị chuyến đi biển đầu năm, nhiều ngư dân tạm gác tay lưới, tay chài để cùng gia đình đi chùa hái lộc. Ảnh: Nguyễn Dương

Thay vì tất bật chuẩn bị chuyến đi biển đầu năm, nhiều ngư dân tạm gác tay lưới, tay chài để cùng gia đình đi chùa hái lộc. Ảnh: Nguyễn Dương

Phong tục hái lộc đầu năm từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa của cư dân miền biển nơi đây. Với họ, mỗi nhành lộc xanh không chỉ mang ý nghĩa may mắn mà còn gửi gắm niềm tin vào trời đất, cầu mong mưa thuận gió hòa, biển yên sóng lặng, tôm cá đầy khoang.

Anh Nguyễn Văn Thích, ngụ thôn Phước Thiện, chia sẻ năm nào gia đình anh cũng đi chùa từ sớm trong ngày đầu năm mới. Mỗi cành lộc nhỏ được nâng niu như một lời chúc bình an cho gia đình và thuận lợi cho những chuyến ra khơi.

Phong tục hái lộc đầu năm từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa của cư dân miền biển nơi đây. Ảnh: Nguyễn Dương

Phong tục hái lộc đầu năm từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa của cư dân miền biển nơi đây. Ảnh: Nguyễn Dương

Năm nay là ngày đầu năm mới, tôi dẫn vợ con đi chùa hái hoa mùa xuân. Ước nguyện thì nhiều nhưng trông cho năm cũ đi qua, năm mới tới sẽ có những điều tốt đẹp hơn và những chuyến đi biển phát tài, phát đạt”- anh Thích bày tỏ.

Giữa mênh mang sóng nước, nhành lộc xuân trở thành điểm tựa tinh thần để ngư dân thêm vững tin trước mỗi chuyến biển dài ngày. Không chỉ mang giá trị tâm linh, phong tục này còn góp phần gắn kết cộng đồng, khi các gia đình cùng nhau đi lễ, thăm hỏi, chúc Tết và chia sẻ dự định cho năm mới.

Đô thị rực rỡ cờ hoa

Tại đô thị trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, không khí đầu xuân cũng sôi động không kém. Không gian hoa xuân được chỉnh trang tại Công viên Ba Tơ (phường Nghĩa Lộ) thu hút đông đảo người dân đến tham quan, du xuân và chụp ảnh lưu niệm.

Phố thị rực rỡ cờ hoa. Ảnh: Nguyễn Dương

Phố thị rực rỡ cờ hoa. Ảnh: Nguyễn Dương

Những lối đi ngập sắc hoa, tiểu cảnh được bố trí hài hòa trong không gian thoáng đãng, gần sông, tạo diện mạo tươi mới cho khu vực trung tâm. Công viên trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều gia đình trong ngày đầu năm.

Anh Trần Ngọc Tây (40 tuổi, trú tại phường Nghĩa Lộ) cùng đại gia đình đến đây để du xuân, lưu lại những khoảng khắc đẹp đầu năm mới. “Gia đình tôi ra công viên Ba Tơ để check-in chụp ảnh kỷ niệm, đón năm mới nhiều niềm vui. Công viên Ba Tơ mới được chỉnh trang lại, không gian có nhiều đổi mới, thoáng đãng, gần sông; cảnh quan và hoa cũng rất rực rỡ. Ai cũng hy vọng một năm sẽ thành công”- anh Tây chia sẻ.

Phố núi rộn ràng

Không khí vui xuân cũng lan tỏa ở những địa phương phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi. Tại xã Măng Đen, chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật được tổ chức liên tục trong suốt kỳ nghỉ Tết, trải rộng ở nhiều không gian khác nhau để phục vụ du khách.

Hàng ngàn người đổ về Măng Đen để du xuân đầu năm. Ảnh: Nguyễn Dương

Hàng ngàn người đổ về Măng Đen để du xuân đầu năm. Ảnh: Nguyễn Dương

Nổi bật là lễ hội đường phố diễn ra dọc Quốc lộ 24 vào ngày mùng 3 Tết, với các tiết mục biểu diễn cồng chiêng, múa xoang, trình diễn nhạc cụ dân tộc và nghệ thuật cà kheo, tạo nên không khí sôi động, đậm sắc màu văn hóa bản địa.

Từ mùng 2 đến hết mùng 4 Tết, khu Chợ phiên Măng Đen trở thành không gian trình diễn của các nghệ nhân địa phương với những màn cồng chiêng, múa xoang và hòa tấu nhạc cụ truyền thống, mang đến trải nghiệm văn hóa đặc trưng cho du khách.

Trong khi đó, tại Khu phố đêm Măng Đen, các chương trình nghệ thuật hiện đại sẽ diễn ra vào các tối mùng 3, 4 và 5 Tết. Nhiều ban nhạc, nhóm nhảy và ca sĩ được mời biểu diễn, hướng đến đối tượng du khách trẻ và những người yêu thích không khí sôi động đầu xuân.

Chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật được Măng Đen tổ chức liên tục trong suốt kỳ nghỉ Tết, trải rộng ở nhiều không gian khác nhau để phục vụ du khách. Ảnh: Nguyễn Dương

Chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật được Măng Đen tổ chức liên tục trong suốt kỳ nghỉ Tết, trải rộng ở nhiều không gian khác nhau để phục vụ du khách. Ảnh: Nguyễn Dương

Bên cạnh các sự kiện tập trung, toàn tỉnh hiện có 19 làng và điểm du lịch cộng đồng. Dịp Tết năm nay, lượng khách đến tham quan, trải nghiệm tại các điểm này được dự báo sẽ tăng đáng kể.

Bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để đảm bảo công tác phục vụ diễn ra chu đáo và an toàn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã đề nghị các địa phương hỗ trợ chỉnh trang cảnh quan, tăng cường vệ sinh môi trường, chuẩn bị cơ sở lưu trú và các dịch vụ thiết yếu. Đồng thời, khuyến khích các làng du lịch cộng đồng tổ chức hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống, giới thiệu ẩm thực đặc trưng phù hợp với điều kiện thực tế, vừa phục vụ du khách vừa góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Từ làng chài ven biển đến công viên giữa lòng thành phố hay phía đại ngàn, mỗi người dân Quảng Ngãi đều chọn cho mình cách đón xuân riêng. Dù là nhành lộc nhỏ nơi cửa chùa hay bức ảnh gia đình bên sắc hoa rực rỡ, tất cả đều chung một ước mong năm mới bình an, ấm no và nhiều thành công.

Nguyễn Dương

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/quang-ngai-ruc-ro-sac-xuan-tu-mien-bien-den-do-thi-443496.html