'Phía sau lũng núi' – khắc hoạ đời sống văn hoá của người đồng bào dân tộc
Ngày 29.8, tại xã Bát Tràng, Hà Nội đã diễn ra khai mạc triển lãm “Phía sau lũng núi” của nhà điêu khắc Nguyễn Lưu, gồm 50 tác phẩm khắc họa đời sống của đồng bào dân tộc mang đậm bản sắc văn hóa riêng.
Trong dòng chảy của mỹ thuật đương đại, nhà điêu khắc Nguyễn Lưu được biết đến là người dành nhiều tâm huyết cho việc tìm kiếm và thể hiện vẻ đẹp của con người, đời sống văn hóa qua ngôn ngữ điêu khắc.

Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm
Từ những chuyến đi điền dã qua các vùng Tây Bắc, ông lắng nghe, quan sát và ghi lại những hình ảnh về cuộc sống, con người nơi đây. Những mảnh đời, những phận người với những dấu ấn văn hóa riêng biệt trở thành nguồn cảm hứng để nghệ sĩ hình thành nên một ngôn ngữ tạo hình dung dị, chân thành và giàu tính nghệ thuật.
“Phía sau lũng núi” - tên gọi của triển lãm, đồng thời mở ra một không gian nghệ thuật khắc họa chân dung cuộc sống của đồng bào dân tộc với bản sắc văn hóa riêng của người Dao, người Mông, người Tày, người Thổ...
Ở đó, con người hiện lên mộc mạc, chân chất, như đá núi, như thác ghềnh, như những mầm xanh vươn lên từ đá, vượt qua những khắc nghiệt của đại ngàn để gìn giữ những giá trị văn hóa của riêng mình.

Nhà điêu khắc Nguyễn Lưu (thứ 2 từ trái sang) và các khách mời, nghệ sĩ

Triển lãm thu hút đông đảo giới chuyên môn
Với mong muốn đưa ngôn ngữ điêu khắc đến gần hơn với công chúng, nhà điêu khắc Nguyễn Lưu lựa chọn những hình khối bình dị để truyền tải những xúc cảm chân thành từ ánh mắt, đôi môi đến những bàn tay thô ráp.
Mỗi tác phẩm vì thế không chỉ là một hình tượng được tạo tác, mà còn là một lát cắt về đời sống và văn hóa của những con người phía sau lũng núi.
Đặc biệt, hơn 50 tác phẩm được giới thiệu lần này được nhà điêu khắc Nguyễn Lưu làm từ chất liệu Gốm Bát Tràng, triển lãm trong không gian sản xuất gốm của Công ty Cổ phần Gốm HHU cho thấy một tư duy mới.
Từ trước đến nay, gồm Bát Tràng được gắn với các sản phẩm gia dụng hay mỹ nghệ ứng dụng. Nhưng qua các tác phẩm và nghệ thuật điêu khắc của tác giả Nguyễn Lưu gợi mở hướng đi mới cho công chúng và các nghệ sĩ về việc sáng tác các tác phẩm nghệ thuật trên chất liệu gốm Bát Tràng.

Các đồ vật xung quanh cuộc sống của người Mông
“Tôi thấy một xu thế mới là làm nghệ thuật trên gốm. Sau này, ứng dụng của các chất liệu khác có thể thay thế được nhau, nhưng nghệ thuật thì mãi mãi cần thiết để phục vụ đời sống tinh thần của con người”, nhà điêu khắc Nguyễn Lưu chia sẻ.
Sự chuyển đổi từ ngôn ngữ điêu khắc sang chất liệu gốm mở ra cho nghệ sĩ một khám phá mới về hình khối, bề mặt và khả năng biểu đạt của gốm, đồng thời mang đến cho công chúng những góc nhìn đa chiều hơn về Gốm Bát Tràng trong sáng tác nghệ thuật.


Một số tác phẩm tại triển lãm "Phía sau lũng núi"
Ban tổ chức cho biết, triển lãm được tổ chức nhằm tạo không gian gặp gỡ giữa nghệ sĩ, những người yêu nghệ thuật và công chúng.
Từ đó cùng khám phá sự giao thoa giữa điêu khắc và gốm, giữa cảm hứng sáng tác của người nghệ sĩ với một chất liệu đã gắn bó lâu đời cùng đời sống văn hóa Việt Nam. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 29.8 đến ngày 5.9 tại số 6, ngõ 138, đường Kim Lan, xóm 1, xã Bát Tràng.
