Nữ ca sĩ ủng hộ 35 tỷ đồng từ thiện, quyết tâm giữ kín danh tính

Nữ ca sĩ đã âm thầm làm từ thiện số tiền lớn khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

Trong suốt hơn một thập kỷ qua, ca sĩ người Singapore Tôn Yến Tư đã âm thầm quyên góp hơn 10 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 35 tỷ đồng Việt Nam, cho các quỹ từ thiện tại Trung Quốc. Hành động lặng lẽ nhưng đầy nhân văn ấy chỉ mới được tiết lộ gần đây, khiến đông đảo khán giả không khỏi xúc động và khâm phục.

Thông tin được nữ danh ca Trung Quốc Hàn Hồng chia sẻ trong đêm nhạc của cô tại Bắc Kinh vào ngày 7/10. Khi giới thiệu Tôn Yến Tư với tư cách khách mời đặc biệt, Hàn Hồng tiết lộ rằng chính “nữ ca sĩ đến từ đảo quốc Sư Tử” là người đứng sau nhiều khoản quyên góp ẩn danh suốt nhiều năm qua cho Quỹ từ thiện Hàn Hồng Bắc Kinh, tổ chức được thành lập từ năm 2012, chuyên hỗ trợ các dự án y tế, giáo dục và cứu trợ thiên tai trên khắp Trung Quốc.

Theo tờ Xiaoxiang Morning Herald, kể từ khi quỹ được thành lập, Tôn Yến Tư mỗi năm đều gửi tiền ủng hộ dưới danh nghĩa “Bà Tôn”. Tổng số tiền cô đóng góp hằng năm lên tới khoảng 8 triệu nhân dân tệ (gần 28 tỷ đồng). Riêng đầu năm nay, khi tỉnh Quý Châu chịu thiệt hại nặng nề vì lũ lụt, nữ ca sĩ tiếp tục đóng góp thêm 2 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 7 tỷ đồng, để hỗ trợ công tác cứu trợ.

Dù đã làm thiện nguyện bền bỉ suốt nhiều năm, Tôn Yến Tư luôn chọn cách giấu tên, tránh phô trương. Phải đến khi Hàn Hồng nhiều lần thuyết phục, cô mới đồng ý công khai việc làm của mình. “Sun luôn dặn chúng tôi không được ghi tên cô ấy trong danh sách quyên góp. Tôi phải nói với cô ấy rằng, trong thời đại này, xã hội cần những nguồn năng lượng tích cực, cần lan tỏa những tấm gương tử tế”, Hàn Hồng chia sẻ trong buổi hòa nhạc, khiến khán giả xúc động vỗ tay không ngớt.

Sau đó, trên mạng xã hội Weibo, Tôn Yến Tư viết đầy khiêm tốn: “Hàn Hồng đã giúp đỡ rất nhiều người không hề do dự. Tôi chỉ là người đóng góp nhỏ bé. Dù không đến 10 triệu nhân dân tệ, nhưng tôi vui vì đã có thể gửi tình yêu thương của mình đến những người cần được giúp đỡ”.

Năm nay 47 tuổi, Tôn Yến Tư vẫn là một trong những ca sĩ được yêu mến bậc nhất châu Á. Ra mắt từ năm 2000, cô nhanh chóng trở thành ngôi sao lớn của làng nhạc Hoa ngữ nhờ giọng hát truyền cảm và hình ảnh giản dị. Tháng 4 vừa qua, cô trở lại sân khấu Thượng Hải sau 10 năm vắng bóng, hai đêm diễn của cô đã bán sạch 80.000 vé chỉ trong 17 phút, minh chứng cho sức hút bền bỉ của giọng ca này.

Trong khi đó, Hàn Hồng, 54 tuổi, vẫn được khán giả Trung Quốc gọi bằng danh xưng trìu mến “người phụ nữ của những việc thiện”. Giọng ca nội lực cùng trái tim nhân hậu của cô đã giúp hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn được cứu giúp.

Khi hai nghệ sĩ, một người Trung Quốc, một người Singapore cùng chung tay lan tỏa lòng nhân ái, cư dân mạng đã bày tỏ niềm cảm kích sâu sắc. “Yanzi không chỉ hát hay mà còn có tấm lòng đẹp. Tôi tự hào khi là fan của cô ấy suốt 20 năm qua,” một bình luận viết. Một người khác xúc động chia sẻ: “Hàn Hồng và Stefanie Sun là minh chứng rằng âm nhạc không chỉ kết nối con người bằng cảm xúc, mà còn bằng tình thương và sự sẻ chia”.

Giữa thời đại mà danh tiếng đôi khi bị đánh đổi bằng chiêu trò, hành động âm thầm nhưng đầy ý nghĩa của Tôn Yến Tư nhắc nhở công chúng rằng sức mạnh thật sự của nghệ sĩ nằm ở nhân cách. Không cần ồn ào, ánh sáng vẫn tự tỏa ra từ những trái tim biết sẻ chia.

Thanh Phúc

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/nu-ca-si-ung-ho-35-ty-dong-tu-thien-quyet-tam-giu-kin-danh-tinh-202510122157176402.html