Những trò đùa ngớ ngẩn nhất của giới cầu thủ

Mason Mount lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh anh trêu chọc Declan Rice khi đang đi nghỉ cùng nhau. Jack Wilshere khiến đồng đội sợ hãi khi trốn vào máy giặt. Paul Gascoigne từng có một danh sách dài những trò đùa đáng nhớ trong thời hoàng kim…

Bóng đá thế giới chứng kiến nhiều trò đùa ngớ ngẩn của các cầu thủ. Nhưng đôi khi, những trò đùa có thể đi quá xa, khiến câu lạc bộ phải tiến hành xử phạt, thậm chí sa thải cầu thủ.

1.Rio Ferdinand quay lén đồng đội

Rio Ferdinand nổi tiếng là một người hài hước và hay pha trò. Tại World Cup 2006, Ferdinand đã đặt một thiết bị ghi hình rất nhỏ trong người để quay lại những hình ảnh của đồng đội. Đa số những hình ảnh được Rio ghi lại đều là những tật xấu của các tuyển thủ Anh.

2. Balotelli ném phi tiêu vào đồng đội

Mario Balotelli có biệt danh “Siêu quậy” bởi những trò đùa nghịch tai hại của cầu thủ này thời còn khoác áo Man City. Nổi tiếng trong đó là vụ ném phi tiêu vào đồng đội năm 2011. Khi đó, Balotelli đứng ở cửa sổ tầng 1 trung tâm huấn luyện của Man City. Thấy các cầu thủ trẻ đang tập luyện ở sân bên dưới, Balotelli thấy “rảnh rỗi và buồn chán” nên đem phi tiêu ra ném về phía họ.

Man City cho biết không một ai trong số các cầu thủ của đội trẻ bị thương, và họ khẳng định rằng đây chẳng qua chỉ là một trò đùa nghịch của Balotelli chứ không hề có hiềm khích gì ở đây. Câu lạc bộ đã phạt Balotelli 100.000 bảng sau vụ việc này.

3. Paul Gascoigne dựng cảnh nhảy lầu

Paul Gascoigne là một ngôi sao thích đùa. Một trong những trò đùa nổi tiếng nhất của ông là khi thi đấu tại Lazio. Gazza đã bày trò để trêu chọc người vệ sĩ của mình.

Gazza đã cố tình để giày trên bệ cửa sổ để tạo cảnh mình vừa nhảy lầu tự vẫn rồi trốn trong tủ quần áo. Khi người vệ sĩ bước vào phòng nhìn thấy cảnh này và đang hốt hoảng vì nghĩ rằng danh thủ người Anh đã tự tử thì Gazza từ tủ quần áo nhảy ra khiến người này được phen khiếp sợ.

Mario Balotelli từ lâu đã nổi tiếng với những trò đùa tai quái

Mario Balotelli từ lâu đã nổi tiếng với những trò đùa tai quái

4. Xế hộp của Michael Owen bị vấy bẩn

Năm 2013, Michael Owen quyết định chia tay Stoke City. Để tiễn Owen, các đồng đội ở Stoke City đã quyết định làm một việc thật đặc biệt. Họ đổ trứng thối, cà chua, bột mì lên chiếc xe Mercedes C63 của Owen. Theo Owen, khả năng thủ phạm có thể là những đồng đội nghịch ngợm Whitehead, Whelan, Huth gây ra. Dù vậy, anh không hề giận các đồng đội vì hiểu ý định của họ đằng sau trò đùa nghịch này.

5. Treo đầu lợn trong tủ quần áo đồng đội

Nhưng không phải trò đùa nào ở Stoke City cũng kết thúc trong êm đẹp như vậy. Khi những trò đùa ngày càng leo thang, nó đem đến hậu quả nghiêm trọng.

Một ngày đẹp trời, Kenwyne Jones tới phòng thay đồ của CLB, mở tủ của mình ra và khiếp sợ khi thấy một chiếc đầu lợn còn đầy máu trong đó. Là một người theo đạo Hồi, Jones không coi đây là một trò đùa hài hước. Giận dữ và cho rằng Glenn Whelan là thủ phạm đứng sau việc này, Jones lao đến bãi xe, đập vỡ kính chiếc xe hơi của Whelan. Sự việc căng thẳng tới mức ban lãnh đạo Stoke City phải mời cảnh sát điều tra sự việc.

6. Ashley Cole bắn thực tập sinh

Một ngày tháng 2/2011, Ashley Cole quyết định mang một khẩu súng hơi đến sân tập của Chelsea. Đây là loại súng được sở hữu tại Anh mà không cần giấy phép. Cole đã lấy súng ra nghịch và do chưa quen nên để cướp cò, bắn thẳng vào bụng thực tập sinh Tom Cowan từ khoảng cách chưa đến 5 mét. Cole đã lên tiếng xin lỗi sau sự việc, giải thích rằng anh không biết khẩu súng đã được nạp đạn.

7. Mang lựu đạn khói đến sân tập

Trung tâm huấn luyện Cobham của Chelsea là nơi xảy ra không ít chuyện kỳ dị. Không hiểu vì lý do gì, cầu thủ trẻ Jacob Mellis cùng với đồng đội Billy Clifford đã quyết định mang lựu đạn khói đến đây, rút chốt an toàn gây hoảng loạn.

Các cầu thủ, quan chức và nhân viên đội dự bị đã phải tháo chạy khỏi các phòng trong đại bản doanh Cobham với hai bàn tay che mặt vì khói cay dày đặc. Phải mất tới gần 1 giờ đồng hồ, lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp mới ổn định được tình hình.

Jacob Mellis lập tức bị Chelsea sa thải. Billy Clifford là “chủ nhân” của quả lựu đạn, bị phạt tiền và cảnh cáo.

8. Nicky Butt khiến Peter Schmeichel khiếp sợ

Chuyện xảy ra trong phòng thay đồ của MU. Trong một lần Peter Schmeichel đang tắm, Nicky Butt đứng sau bật vòi nước nóng định phun vào mông thủ thành Đan Mạch để trêu đồng đội. Ai dè nghe tiếng động, Schmeichel quay lại và nước từ vòi nóng phun thẳng vào “cậu nhỏ” của Schmeichel. “Nicky đã phải tháo chạy mới giữ được mạng sống cho mình”, Jaap Stam viết về câu chuyện này trong cuốn tự truyện của ông.

Khánh Đan

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: http://thethaovanhoa.vn/the-gioi-sao/nhung-tro-dua-ngo-ngan-nhat-cua-gioi-cau-thu-n20210929231220790.htm