Những tấm gương bình dị mà cao quý: Ở Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, trí dũng đã hòa quyện với nhân văn
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 vốn là nhân vật rất quen thuộc với cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, nay trở thành nhân vật trong tác phẩm dự thi 'Dũng tướng uy danh trận mạc, tài đức vẹn toàn' của Trung tướng, nhà văn Nguyễn Mạnh Đẩu, nguyên Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật. Theo tác giả bài viết, ở Trung tướng Nguyễn Quốc Thước luôn tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ vì dân, vì nước và sáng đẹp nghĩa tình đồng đội. Cốt cách con người ông, trí dũng đã hòa quyện với nhân văn...
Tác phẩm "Dũng tướng uy danh trận mạc, tài đức vẹn toàn" viết về Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Quốc Thước đã đoạt giải A Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15, chủ đề “Dấu ấn bộ đội thời bình”. Trung tướng, nhà văn Nguyễn Mạnh Đẩu đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nhân vật của mình - Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Quốc Thước:
"Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là một vị tướng hiếm, quý tính đến giờ phút này của Quân đội chúng ta. Tôi luôn kính trọng, ngưỡng mộ ông - một trong những vị tướng tài đức vẹn toàn, bình dị mà cao quý của Quân đội ta, để lại dấu ấn đậm nét cả trong thời chiến đến thời bình hiện nay.
Xét về mặt tuổi tác thì ông hơn tôi tới 22 tuổi, xứng bậc cha con, chú cháu. Nhưng trong suy nghĩ của tôi, trong quan điểm của tôi và trong tình cảm của tôi, với Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, chúng tôi đặc biệt trân quý và tôi vẫn gọi ông bằng anh. Ở Trung tướng Nguyễn Quốc Thước luôn tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ vì dân, vì nước và sáng đẹp nghĩa tình đồng đội. Cốt cách con người ông, trí dũng đã hòa quyện với nhân văn...
Tôi coi Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là hình mẫu, là tấm gương để tôi học tập trên nhiều phương diện. Đó là đức hy sinh, lòng dũng cảm trong chiến tranh; đó là một con người thông tuệ trên chiến trường; là một chính khách bảo vệ chân lý, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ cách mạng.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là người anh hùng trong chiến đấu, cũng là người anh hùng trong thời bình. Sau khi nghỉ hưu, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước vẫn luôn đau đáu với đồng chí, đồng đội, với nhiều việc làm ý nghĩa.
Với tôi, trải qua 15 lần tổ chức, đến nay, Cuộc thi viết Những tấm gương bình dị mà cao quý của Báo Quân đội nhân dân thật sự có ý nghĩa chính trị cao đẹp, nêu lên được những tấm gương bình dị mà cao quý của bộ đội trong thời bình, có những người có chiến công vẻ vang, xuất sắc trong thời chiến và trong thời bình vẫn tiếp tục phát huy.
Hiện nay, trong thời bình, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với ba chức năng chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, công tác và lao động sản xuất thì Quân đội của chúng ta có nhiều tấm gương tốt, nhiều tấm gương đẹp. Đó là những tấm gương đẹp trong vườn hoa phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, từ đó lan tỏa, nhân rộng lên trong toàn quân".
Tên tác phẩm: Dũng tướng uy danh trận mạc, tài đức vẹn toàn