Nhà 'Đại đoàn kết'

Sáng 12-2, sang thăm người bạn đồng ngũ là ông Thoa ở thôn Vạn Phúc 2, xã Nam Phù, ông Loan ở thôn Duyên Hà thấy bên kia đường có đông người ra vào một ngôi nhà mới xây.

Ngạc nhiên, ông hỏi bạn:

- Gia đình bên kia đường hôm nay có việc gì mà nhiều người ra vào vậy ông?

- À, đó là nhà ông Trần Hữu Lập, một hộ đặc biệt khó khăn trong thôn. Hôm nay, chính quyền tổ chức khánh thành và bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình ông. Ngôi nhà được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trích quỹ, đồng thời vận động các cơ quan, nhà hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ. Việc xây dựng có tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Vậy là Tết Bính Ngọ, gia đình ông Lập đã có mái nhà kiên cố sau nhiều năm mong mỏi ông ạ! - ông Thoa nói.

Nghe bạn kể, ông Loan không khỏi xúc động. Chia sẻ với Người Xây Dựng, ông cho rằng một ngôi nhà mới không chỉ là chỗ ở mà còn là điểm tựa để những người yếu thế thêm niềm tin bước tiếp. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực như vậy, tinh thần tương thân tương ái lại được bồi đắp, lan tỏa trong cộng đồng. Giữa bộn bề cuộc sống, những mái ấm “Đại đoàn kết” được dựng lên đã giúp một gia đình an cư và góp phần vun đắp nghĩa tình giữa những người trong cộng đồng. Mong sao trên địa bàn thành phố sẽ xuất hiện thêm những mái nhà "Đại đoàn kết" để tiếp thêm động lực cho những người yếu thế.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nha-dai-doan-ket-735638.html