Người quan sát: Một trận định càn khôn
Đại hội VFF khóa IX thành công rực rỡ, theo cách ví von của người trong cuộc, với những nhân sự mới được kỳ vọng. Trẻ trung và nhiệt huyết, VFF không còn bị xem là 'tổ hưu' như trước đây nữa. Đấy cũng là thời điểm ĐTQG Việt Nam chuẩn bị bước vào một cuộc trường chinh: Đòi lại vương miện Đông Nam Á ở AFF Cup 2022.
Về lý, đây không phải là nhiệm vụ quá khó khăn, khi từ nửa thập niên qua, bóng đá Việt Nam đã chiếm lĩnh được ngôi vị số 1 Đông Nam Á, biểu hiện ít nhất ở biểu đồ thành tích. Nhưng nên nhớ, Thái Lan vẫn ở đó và họ đang là ĐKVĐ của giải đấu tuổi 17.
Chúng ta đã thắng nhiều trận đấu ở vòng bảng và bán kết, đồng thời Văn Lâm giữ sạch lưới cho đến lúc này. Hàng công ghi 14 bàn/6 trận đã qua, một con số ấn tượng. Nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo cần hoàn tất cả một cuộc chiến trong vinh quang, trước khi ông Park chia tay nền bóng đá. BCH VFF nhiệm kỳ IX (2022-2026) hẳn cũng kỳ vọng rất nhiều ở trận đánh cuối này.
Bóng đá Việt Nam bao năm qua, vắt qua nhiều nhiệm kỳ, thành bại vẫn tại ĐTQG, chứ không có đối ứng tương tự. Vì suy nghĩ ấy mà vô tình có một số thời điểm dường như chúng ta bỏ qua những phụ kiện cấu thành. Ví như các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, hệ thống đào tạo trẻ và kể cả bóng đá nữ.
Trong một cuộc trò chuyện công khai với TTK VFF Dương Nghiệp Khôi, Trưởng đoàn CLB Bình Định, cựu danh thủ Dương Ngọc Hùng đã chia sẻ rằng, có các CLB, có các giải đấu, thì mới có các ĐTQG. Không thể chỉ lăm lăm vào việc khai thác các giá trị thương mại, hình ảnh; không thể chỉ chăm sóc ĐTQG, mà quên đi sự đóng góp của CLB. Và, VFF cũng như VPF phải chia sẻ các nghĩa vụ liên quan.
Cựu thủ môn nổi tiếng đất Võ và ĐTQG, người từng có nhiều năm làm trợ lý cho các đời HLV ngoại trên ĐTQG, nói không sai một câu nào.

Quang Hải và đồng đội cần tận dụng triệt để lợi thế sân nhà của trận chung kết lượt đi để vượt qua Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh
Trở lại với chiến dịch AFF Cup 2022 của ĐTQG Việt Nam, đội quân lãnh ấn tiên phong ở nhiệm này, chúng ta chỉ còn 2 trận đấu nữa để hoàn thành sứ mệnh. Tất cả đều mong một trận định càn khôn ở Mỹ Đình, bởi ai cũng hiểu, khi đặt chân lên đất Thái, sức ép là vô cùng lớn. Bại quân Malaysia mới đây là một minh chứng, dù đã nắm lợi thế thắng 1-0 ở lượt đi, thì trận lượt về vẫn vỡ vụn.
Tất nhiên, đội tuyển Việt Nam của ông Park, đội bóng đã vào đến Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, đã đối đầu với những đối thủ mạnh nhất châu lục..., không dễ dàng bại trận như Malaysia. Trong tay ông Park là một dàn hảo thủ, đầy kinh nghiệm tác chiến. Thành thì tốt, thành có thể khẳng định ngôi vị số 1 Đông Nam Á không bàn cãi nữa, nhưng nếu họa mà bại, cũng không hẳn là tận thế đâu.
Nền bóng đá có chiến lược phát triển dài hơi, với tầm nhìn đến năm 2030 đã vạch ra, và mục tiêu là ổn định trong top 8 đội bóng hàng đầu châu Á, thậm chí cạnh tranh vé đi VCK World Cup. Vậy thất bại ở một chiến dịch cũng có xá chi?! Hãy tận hưởng và đừng bao giờ thôi nỗ lực.
Tiến lên nào các chàng trai của ông Park, khi nỗ lực đủ đầy, chúng ta sẽ không bao giờ phải cúi đầu!














