Nghỉ hưu không nghỉ việc

PTĐT - Từ ngày con trai làm nhà, ông Vinh xuống trông coi công trình cho con. Cách nhà con trai ông đang xây vài nhà là nhà ông Thái, nghe đâu là lãnh đạo một cơ quan lớn ở tỉnh mới nghỉ hưu, cũng độ tuổi ông.

Mấy tháng trông công trình cho con, ông Vinh để ý thấy ông Thái chỉ đi tập thể dục, chơi cờ chứ không tham gia hoạt động gì của tổ dân phố, khu dân cư. Hằng ngày, cứ cơm tối xong là ông Thái và mấy ông hàng xóm sang lán trông công trình của ông Vinh uống nước chè chơi cờ. Hôm nay lán của ông Vinh có mỗi mình ông Thái sang chơi. Thấy lạ ông Vinh hỏi ông Thái: Hôm nay không biết mấy bác kia bận gì mà không thấy sang chơi? Vừa sắp quân cờ, ông Thái vừa trả lời: Các ông ấy đi họp tổ dân phố rồi.Thế bác không đi họp sao? Ông Vinh lại hỏi.Ôi dào, họp với chả hành. Nhà tôi cái gì cũng đồng ý hết, chả đi họp bao giờ. Ông Thái đáp.Nghe ông Thái nói vậy, ông Vinh thấy chạnh lòng, bèn dò: Thế bác nghỉ hưu có tham gia hoạt động gì không?Tôi mới nghỉ hưu nên không sinh hoạt gì hết. Mấy chục năm cống hiến rồi, giờ nghỉ ngơi cho khỏe, tham gia các hoạt động ở khu làm gì cho nó mệt. Ông Thái bình thản trả lời. Nhấp ngụm nước chè, ông Vinh chậm rãi nói: Em lại không có tư tưởng giống bác, nghỉ hưu là nghỉ tất mọi việc. Khi nghỉ hưu, em tình nguyện tham gia các hoạt động ở khu dân cư, việc gì em cũng có mặt, cũng tham gia, thế mà cũng được 10 năm rồi đấy. Thấy ông Vinh nói vậy, ông Thái cười nhạt. Biết ông Thái không thích nhưng ông Vinh cứ tiếp tục nói: Ở quê em, trình độ dân trí người dân chưa đồng đều, đội ngũ lãnh đạo khu đều là những người có tâm huyết, nhiệt tình nhưng còn hạn chế về kinh nghiệm, trình độ nên việc đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực hiện rất khó. Vì thế nên khi có cán bộ nghỉ hưu là chi bộ, cán bộ khu đến vận động họ tham gia vào hoạt động của khu để vừa giúp khu công sức, trí tuệ vừa bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận...Nghe ông Vinh nói, ông Thái không chơi cờ nữa, ngồi im trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi ra về. Mấy hôm không thấy ông Thái sang chơi, ông Vinh chột dạ nghĩ hay ông Thái giận vì những lời nói của ông tối hôm trước. Vừa định sang nhà ông Thái xem sự thể thế nào đã thấy ông Thái đang chầm chậm đi tới. Ông Vinh liền nhỏ nhẹ: Bác giận em hay sao mà mấy hôm không thấy sang chơi cờ?Ngồi xuống tấm phản, ông Thái nhìn ông Vinh chậm rãi nói: Những lời ông nói tối hôm nọ khiến tôi suy nghĩ mãi, mình là đảng viên, lại là lãnh đạo hẳn một ngành nghỉ hưu mà không giúp khu hoạt động thì không xứng với vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên. Tôi rất thấm câu nói của ông: Nghỉ hưu không nghỉ việc chung. Ngày mai tôi đến nhà ông bí thư chi bộ rút đơn xin hoãn sinh hoạt do sức khỏe để tiếp tục được cống hiến cho khu.

Chi Hương

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri//chinh-tri/xay-dung-dang/sinh-hoat-tu-tuong/201911/nghi-huu-khong-nghi-viec-167892